Nỗi đau sau mưa lũ

Trong trận mưa lũ tại TP Nha Trang vừa qua, cả gia đình vợ chồng đều là giáo viên cùng hai con nhỏ đều tử nạn đã khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót. Hàng ngàn người như chết lặng khi đến tiễn đưa gia đình xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng khi ngày Nhà giáo đến cận kề.

Tai họa bất ngờ

Sáng 19-11, nghe tin cô giáo Nguyễn Thị Thủy không qua khỏi, người dân trong tổ dân phố Hòa Trung, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang như chết lặng! Đau thương tột cùng khi trước đó, chồng và hai con của cô đã thiệt mạng trong tai họa sập nhà do mưa lũ.

Cả tổ dân phố từ đầu ngõ đến cuối hẻm chật kín người qua lại, nhiều người đỏ hoe mắt vì khóc tiếc thương cho gia đình xấu số. Họ hướng về số nhà 11/14C Hòa Trung - nơi có đến 4 quan tài được đặt giữa gian chính ngôi nhà của bố mẹ thầy Trần Hoàng Phong, sinh 1985, giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang. Tang lễ được tổ chức tại nhà bố đẻ thầy Phong vì căn nhà riêng của thầy đã bị đất đá phá nát.

Trận lũ quét trên núi đổ ập xuống vào sáng 18-11, khiến thầy Phong và hai con là Trần Nguyễn Hoàng Quân (sinh năm 2012) và Trần Phương Nhã Đan (sinh năm 2017) thiệt mạng tại chỗ. Còn cô Nguyễn Thị Thủy (1985, vợ thầy Phong) được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu. Đến 9 giờ sáng 19-11, cô đã trút hơi thở cuối cùng.

Thầy Phong gốc TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; còn cô Thủy quê Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Cả hai đều học chung lớp, chung khoa tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang. Tốt nghiệp, thầy Phong được giữ lại khoa giảng dạy, còn cô Thủy đi dạy ở một trường tại thị xã Ninh Hòa, cách nhà khoảng 35km.

Cách đây không lâu, cô Thủy chuyển về Nha Trang dạy tại một trường tư thục để được gần chồng, con. Vui hơn, khi mới đây anh chị cất được căn nhà mới, làm tổ ấm riêng. Ngày làm lễ mừng nhà mới, người thân, đồng nghiệp, hàng xóm ai cũng mừng vui cho đôi vợ chồng trẻ. Niềm vui đó được nhân đôi khi bé Nhã Đan chào đời ngay chính ngôi nhà đầu tiên mà bố mẹ cháu dày công tích góp xây dựng. Hàng xóm cho biết chỉ còn khoảng mười ngày nữa bé Nhã Đan tròn tuổi. Nhưng ai ngờ, tai họa giáng xuống khiến cả nhà tử nạn.

Tại tang lễ, ông Trần Kim Anh, bố của thầy giáo Trần Hoàng Phong, cứ khóc, khóc mãi. Mỗi khi ai đó hỏi chuyện, chia sẻ hay chào từ biệt để ra về, ông nghẹn lời và hai tay cứ ghìm chặt vào nhau. Nhìn thôi cũng biết ông đang nén nỗi đau vào lòng. “Chịu sao nổi khi một lúc ông mất đi con trai, con dâu và hai đứa cháu nội còn thơ dại”, bà Hồ Thị Vân, hàng xóm ông Trần Kim Anh, nói.

Thủ phạm là “bom nước” nhân tạo?

Theo hướng dẫn của người dân, chúng tôi men theo con đường bê tông đã bị nước cày nát sáng 18-11 để đến hiện trường vụ sạt lở khiến gia đình thầy Phong tử nạn nhằm tìm hiểu nguyên nhân.

Ông Trần Huy Dũng, một người dân, cho biết, chỉ mới hôm qua, nơi đây là những ngôi nhà khang trang, nhưng hôm nay tan hoang do nước cuốn trôi. Hơn chục ngôi nhà hư hại, nhiều căn chỉ còn lại móng nhà.

Anh Ngô Văn Ửng (SN 1978), nhà ở cạnh nhà thầy Phong, chỉ tay vào đống đổ nát nói: “Sáng 18-11, mưa như trút nước, tôi thấy nước từ trên cao nơi dự án khu dân cư Hoàng Phú chảy thành dòng xuống nhà nên đi lên trên đó xem. Tôi ở đây hơn 10 năm, gặp biết bao trận mưa lớn nhưng chưa bao giờ thấy dòng nước mạnh như vậy. Khi lên đến nơi, tôi rụng rời tay chân khi chứng kiến một hồ nước khổng lồ ngay trước mắt, thành của hồ đang rung lắc và có thể vỡ bất cứ lúc nào. Tôi vừa chạy từ trên cao xuống, vừa hô hoán hàng xóm và bế xốc mấy đứa nhỏ chạy khỏi nhà. Lúc đó thầy Phong cũng nghe nên chạy vào nhà bế con nhỏ thì hồ vỡ khiến cả gia đình chết thảm”, anh Ửng kể lại.

Cách nhà thầy Phong một căn là gia đình anh Lê Xuân Tân (SN 1979) cũng trơ trọi móng nhà. Anh Tân kể, sự việc xảy ra quá nhanh, nước từ trên cao ập xuống, nhà anh Tân, anh Ửng và nhà thầy Phong bị cuốn trôi trong tích tắc. Những ngôi nhà bên dưới cũng bị cuốn theo. Sau khi sự việc xảy ra, người dân men theo đường nước cuốn lên dự án Hoàng Phú thì phát hiện họ đang đào đất làm một hồ bơi kích thước khoảng 70 x 20 x 2m.

“Họ làm hồ bơi nhưng chỉ đắp đất đá nên mưa lớn đã tích nước khiến hồ vỡ nên nước từ trên cao đã cuốn theo đất đá dọn sạch hàng chục ngôi nhà phía dưới. Chúng tôi mong chính quyền sớm vào cuộc vì cuộc sống người dân quá nguy hiểm khi sống dưới hồ nước như vậy”, anh Tân nói.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Đông, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, cho biết, địa phương không biết dự án Hoàng Phú làm hồ bơi, chỉ sau khi sự việc xảy ra mới biết dự án đang đào một hồ lớn khiến nước tích tụ làm vỡ hồ cuốn trôi nhiều nhà dân.

“Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra làm rõ. Phía Hoàng Phú trước mắt đã hỗ trợ cho gia đình thầy Phong 100 triệu đồng và các gia đình bị hư hại nhà khoảng 35 triệu đồng”, ông Đông cho biết.

Văn Ngọc

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/van-hoa-doi-song/noi-dau-sau-mua-lu-63316.html