Nỗi day dứt của người đàn bà để con thơ thiếu tình thương vì phạm tội lừa đảo

Xin đi làm công nhân sau khi tốt nghiệp ĐH ngành bưu chính viễn thông nhưng Nguyễn Thị Họa My lại không cam chịu cuộc sống do mình lựa chọn. Mong muốn giàu sang, My kiếm thêm bằng việc môi giới nhà đất để rồi phạm tội khi lừa gần 7 tỷ đồng của khách và phải trả giá bằng bản án 21 năm tù giam.

Hiện Nguyễn Thị Họa My, SN 1985 ở Yên Phong, Bắc Ninh đang thi hành án ở trại giam Ngọc Lý, Bộ Công an.

Không muốn theo nghề cha

Họa My là con út trong một gia đình có ba anh em, bố công tác trong một đoàn nghệ thuật quân đội. Hai anh chị cũng lập nghiệp trong quân ngũ, chỉ có My là ngoại đạo. Cô bảo ngày bé thấy bố mặc quần áo chú bộ đội thì thích nhưng lớn lên thấy cả anh, cả chị đều màu quần áo lính thì không thích nữa vì “con gái mà mặc quân trang trông cứng quèo, mất xinh”.

“Ngày đó tôi nghĩ con gái là phải được ăn diện, váy áo điệu đà cơ. Chính vì thế mà tôi dứt khoát không nghe theo lời khuyên của bố dù biết tôi là niềm hy vọng của ông. Ông đặt cho tôi cái tên ấy cũng vì muốn tôi sau này đi theo con đường nghệ thuật như ông”, nữ phạm nhân Nguyễn Thị Họa My nhớ lại.

Cô bảo tên của mình được bố đặt cho vì ông mong ước sau này con gái lớn lên sẽ có được giọng hát trong trẻo, ngọt ngào. Người bố ấy đã đặt nhiều hy vọng ở Họa My, mong mỏi con gái sau này tiếp nối truyền thống của gia đình, làm ông mãn nguyện.

Thế nhưng, cô “con gái rượu” lại không muốn thế. Cô bảo bố mình là một cây văn nghệ của trung đoàn, không chỉ hát hay mà đánh đàn ghi ta rất giỏi. Cô ao ước có được những năng khiếu như bố nhưng không phải để đi theo con đường nghệ thuật mà chỉ coi đó là tài lẻ để sau này phấn đấu khi tham gia công tác xã hội.

Suy nghĩ như thế nên khi tốt nghiệp THPT, trong khi người cha mong mỏi Họa My dự thi vào thanh nhạc hay một trường nghệ thuật nào đó thì cô cương quyết nộp hồ sơ thi ĐH Bưu chính viễn thông. “Bố tôi cũng từng rất buồn trước quyết định của tôi nhưng khi biết mục đích của tôi, ông cũng đành chấp nhận. Ông rất tôn trọng quyết định của con cái. Các anh chị tôi cũng vậy”, Họa My sụt sịt.

Rồi có lẽ không kìm lòng được khi nhắc đến những người thân yêu trong gia đình và nhớ lại những lời khuyên bảo của cha mẹ mà cô đã không nghe theo, My gục đầu xuống bàn khóc. Nước mắt chan hòa, cô bảo từ ngày bước chân vào trại giam, cảm giác tội lỗi lúc nào cũng len lỏi trong đầu khiến cô day dứt.

Nhưng khi nhắc đến nhân vật Võ Thị Sáu mà cô chọn để tham gia cuộc thi kể chuyện qua sách, Họa My bảo: “ Tôi là người lầm lỗi, chọn một người con gái trung trinh như chị Võ Thị Sáu để diễn vì muốn lấy đó làm điểm tựa để phấn đấu, vươn lên”.

Phạm nhân Nguyễn Thị Họa My khi tiếp xúc với PV.

Mong sớm trở về với gia đình

Theo tài liệu điều tra, sau khi tốt nghiệp ĐH, Họa My về làm việc cho Cty nước ngoài chuyên sản xuất về máy ảnh, điện thoại có trụ sở tại Hà Nội. Năm 2010, Họa My lấy chồng là một người cùng quê nhưng công tác ở Vĩnh Phúc.

Vợ chồng thuê nhà trọ ở khu Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức (Hà Nội) để sinh sống. Thời gian ở đây, thấy nhiều người phất lên nhanh chóng nhờ buôn bán bất động sản, Họa My cũng muốn làm theo. Cô bỏ thời gian đi tìm hiểu và khi biết hai anh Huấn và Thế Anh có nhu cầu mua đất khu vực vợ chồng My thuê trọ nên đã nhận lời tìm giúp.

Để chiếm đoạt tiền của hai người đàn ông này, Họa My đã đưa ra các thông tin không có thật và hứa sau khi bán đất sẽ làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho họ. Tin lời Họa My, anh Huấn và anh Thế Anh đã chuyển cho Họa My tổng số tiền là 6,55 tỷ đồng. Họa My nhờ Nguyễn Quốc Hưng là cán bộ phòng tài nguyên môi trường thị xã Phúc Yên đưa phôi giấy đã được Hưng điền các thông tin theo yêu cầu của My vào đó.

Sau khi có những phôi giấy này, Họa My làm giả chữ ký, con dấu của UBND huyện Hoài Đức và sử dụng 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đưa cho người mua. Sự việc bị phát hiện, Họa My bị kết án 21 năm tù.

Hỏi My đã dùng số tiền lừa của bị hại vào việc gì, cô nàng khe khẽ: “Cầm tiền của họ thì tôi cũng phải chi chỗ này, chỗ kia chứ có được sử dụng cả đâu. Tiền đặt cọc đất không thành, đến lúc bị phát hiện thì lại phải tìm cách lấp liếm”.

Do thời điểm bị bắt, Họa My đang mang thai đứa con đầu lòng nên sau thời gian tạm giam để điều tra, cô được tại ngoại. Sinh xong đứa con đầu lòng, Họa My tiếp tục mang thai và sau khi đứa con thứ hai tròn 3 tuổi, cô mới đi trả án. Họa My vào trại giam Ngọc Lý cải tạo từ tháng 8-2017, đến nay mới được hơn một năm. Hiện cô đang cải tạo lao động ở đội làm đồ điện tử.

Nhắc đến gia đình, nhất là người chồng hiện tại và hai đứa con nhỏ, Họa My hồ hởi: “Tôi may mắn vì được chồng yêu thương, không bỏ tôi lúc hoạn nạn, khó khăn này. Tháng nào anh ấy cũng lên thăm tôi, vài tháng lại đưa cả con lên cho mẹ con gặp gỡ, trò chuyện”.

Rồi như không kìm được nỗi nhớ nhung hai đứa con nhỏ, Họa My khoe con trai mới 4 tuổi nhưng rất hiếu động, lần nào lên thăm mẹ cũng thắc mắc rằng tại sao Cty của mẹ có nhiều cảnh sát thế. “Con gái tôi học lớp 2, lớn hơn nên cũng hiểu chuyện rồi.

Mỗi lần gặp mẹ, nó cũng cười nói nhưng đôi mắt thì buồn thăm thẳm. Tôi hỏi con chuyện ở nhà, ở lớp có bị mọi người làm khó không. Con bé lắc đầu nguây nguẩy. Nó không nói nhưng tôi biết là con nói dối. Con sợ mẹ buồn”, nói đến đây, đôi mắt Họa My lại bừng đỏ. Cô mếu máo: “Em ân hận lắm, em đã làm con cái không có được một tuổi thơ vô tư, trong sáng. Mới có từng ấy tuổi mà con đã phải đắn đo, cân nhắc khi nói chuyện rồi”.

Họa My cho biết, đã thích nghi với môi trường trại giam và công việc thì quen ngay vì cũng giống như việc mình đã làm trước đó ở Cty. Cô chỉ mong muốn có sức khỏe để lao động tốt, sớm trở về với gia đình.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/noi-day-dut-cua-nguoi-dan-ba-de-con-tho-thieu-tinh-thuong-vi-pham-toi-lua-dao-130802.html