Nỗi dày vò của bà mẹ trót dính vào thuốc lắc

Được chồng chiều, gia đình chồng quí mến, thương yêu và bao bọc nên cuộc sống của Hiền khá nhàn nhã và yên ấm. Thế nhưng từ khi đi học nghề trang điểm, bà mẹ 4 con này mới nhận ra mình đẹp. Trốn nhà đi học nhảy, Hiền không ngờ những ngày đi quán bar, lên sàn đã khiến đầu óc nhạy bén của cô không bỏ qua cơ hội mua bán thuốc lắc để rồi phải trả giá...

Bị bắt quả tang đang vận chuyển 1.000 viên thuốc lắc, Lã Thị Hiền, SN 1977, ở TP Nam Định đã phải trả giá bằng bản án 15 năm 6 tháng tù. Ngày nhập trại, Hiền mới 33 tuổi nhưng đã là mẹ của 4 đứa con.

Tham làm giàu mà bất chấp

Gặp Hiền đang cải tạo ở trại giam Ninh Khánh, chúng tôi ngỡ ngàng khi biết nữ phạm nhân này đã bước qua tuổi bốn mươi. Càng ngạc nhiên hơn, Hiền lại còn là bà mẹ của 4 đứa con trong đó 2 cậu con trai lớn năm nay đã học xong ĐH. Mái tóc tém ôm gọn gương mặt sáng sủa, dáng người dong dỏng, Hiền khá đẹp.

Trước lời khen ngợi của chúng tôi, Hiền cúi đầu bẽn lẽn: “10 năm trước, cũng vì câu khen đẹp ấy mà em sa ngã”.

17 tuổi cô đã biết yêu và rồi vì sự không gìn giữ nên mối tình đầu nhanh chóng kết trái với một đám cưới rộn rã. Chồng cô cũng là một thanh niên điển trai, con nhà công chức và cũng giống cô, đều tuổi mới lớn nên sau khi cưới về, họ vẫn phải sống dựa vào bố mẹ.

Đứa con lớn vừa biết chạy thì Hiền lại mang bầu nên từ ngày bước chân về nhà chồng, Hiền chỉ có việc chửa, đẻ và chăm con.

Không đồng ý với cách sống của em gái là phụ thuộc vào bố mẹ chồng, anh trai Hiền khi đó đang làm việc ở sân bay Tân Sơn Nhất đã động viên em gái nên vào Sài Gòn tìm kiếm cơ hội việc làm. Vậy là hai đứa con được gửi cho ông bà nội còn vợ chồng Hiền vi vu vào Nam như đôi uyên ương son rỗi. Nhờ hình thức cao ráo, ưa nhìn nên chồng Hiền được nhận vào làm ở sân bay Tân Sơn Nhất còn Hiền ở nhà mở cửa hàng bán xe đạp điện. Trong lúc chờ xin việc, lại một lần nữa Hiền mang bầu. “Số em đen đủi, không có duyên kiếm việc trong miền Nam nên ở nhà sinh con được một thời gian thì em quyết định quay về Nam Định. Về nhà một thời gian, em lại sinh thêm một bé gái nữa”, Hiền kể, mặt đỏ lên vì xấu hổ.

Về nhà chồng sống, cuộc sống của Hiền chỉ là quanh quẩn với con cái, nội trợ và cơm nước. Cái cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng bố mẹ chồng mở cho cô bán hàng phải thuê người làm vì mỗi lần ra đứng quản lý, cô lại mẩn ngứa hết người vì dị ứng với sắt thép, xi măng. Sau một thời gian thấy con dâu không thể thích nghi với công việc này, bố mẹ chồng Hiền quyết định cho cô đổi nghề. “Em xin đi học nghề trang điểm cô dâu, bố mẹ chồng em đồng ý luôn vì nghĩ cái nghề ấy nhẹ nhàng, phù hợp với sức khỏe của em. Ai ngờ chính vì cái nghề đó mà cuộc đời em có bước ngoặt này”, Hiền kể.

Theo lời kể của Hiền thì sau khi đi học nghề trang điểm cô dâu về, Hiền mở thêm shop thời trang, bán quần áo, mỹ phẩm. Cô bắt đầu biết cách ăn diện hơn và những lời khen ngợi của mọi người, sự rủ rê dẫn dắt của những người bạn sành điệu đã biến Hiền không chỉ là một phụ nữ hiện đại mà còn biết đến ăn chơi. Cô biết đi bar uống rượu, biết lên sàn nhảy nhót. Và đầu óc nhạy bén của một người làm nghề kinh doanh, Hiền nhận thấy có thể kiếm được tiền từ việc đưa thuốc lắc vào bán trong vũ trường.

Cô kết thân với một vài kẻ có máu mặt ở sàn nhảy, từ đó mà biết được mánh mối mua bán thuốc lắc. Thường thì Hiền mua thuốc lắc ở bên ngoài, khoảng chục viên đưa vào vũ trường bán cho dân chơi nhưng nếu có đơn đặt hàng từ vài trăm viên trở lên, cô “dông” thẳng lên Hà Nội lấy hàng. Chuyến cuối cùng bị bắt cũng là nhiều nhất, 1.000 viên ma túy tổng hợp, chính vì thế mà mức án dành cho cô không hề thấp.

Ngày Hiền bị bắt, không chỉ bố mẹ cô mà ngay cả bên gia đình chồng ai cũng sốc vì không tin cô con dâu xinh xắn, dáng vẻ hiền lành lại là một đầu nậu mua bán ma túy.

Phạm nhân Lã Thị Hiền trong trại giam.

Ân hận vì làm gia đình tai tiếng

Trắng mịn màng, cái dáng dong dỏng cao của Hiền càng nổi bật trong bộ quần áo tù kẻ sọc với chiếc băng đỏ trên tay. Hiền bảo sau khi vào trại giam Ninh Khánh một năm, cô được mọi người tín nhiệm giao cho làm đội trưởng đội sản xuất. Mái tóc tém hợp mốt, đôi mắt to tròn và hai lúm đồng tiền rất sâu, chứng tỏ Hiền là một người rất biết khai thác lợi thế của bản thân. Hiền bảo từ ngày đi cải tạo, cô đã lao động ở nhiều xưởng, từ làm mi giả, đan cói đến may mặc, xưởng nào cô cũng được cán bộ tin tưởng giao cho làm đội trưởng, vừa lao động vừa đôn đốc chị em trong tổ làm việc. Tính đến nay đã 10 năm có lẻ, chừng ấy thời gian đủ dài để cô thấm thía lỗi lầm của mình đã gây ra cho gia đình.

Nhớ lại ngày bị bắt, cô kể rằng hôm cô bị dẫn giải về nhà khám xét, cả phố ngỡ ngàng không tin đó là sự thật. Chẳng ai nghĩ rằng một cô gái sinh ra và lớn lên rồi lấy chồng đều sống trong một môi trường có giáo dục, kinh tế khá giả, từ trước đến nay vẫn được nhận xét là lương thiện bỗng chốc lại hư hỏng như thế.

“Cho đến bây giờ, mỗi khi nhắc lại chuyện đó em vẫn thấy xấu hổ. Chỉ vì hám lợi mà em đã làm một việc đáng trách khiến bố mẹ cả đôi bên đều mang tai tiếng”, Hiền tâm sự.

Rồi cô kể về lần đầu tiên gặp chồng khi vào trại thăm, cả hai chỉ biết khóc. “Anh ấy động viên em cố gắng cải tạo, mọi việc nuôi dạy con cái đã có anh và bố mẹ lo. Vẫn biết sẽ phải là thế nhưng bản thân là phụ nữ, nghe chồng nói những lời ấy đau lòng lắm”, Hiền kể.

Cô bảo rất may mắn và thầm biết ơn bố mẹ chồng đã quan tâm dạy con cái Hiền nên cả bốn đứa đều được ăn học đến nơi đến chốn. Hai con trai lớn đều đã học xong ĐH, giờ đều có việc làm ổn định còn hai con gái thì vẫn đang học phổ thông. “Em là người rất may mắn vì được sinh ra và lớn lên trong một môi trường tốt. Em lại may mắn có được bố mẹ chồng tốt. Chính điều đó là động lực thôi thúc em phấn đấu cải tạo tốt để sớm trở về đoàn tụ với gia đình”, Hiền tâm sự.

Hơn 10 năm cải tạo, phạm nhân Lã Thị Hiền đã 3 lần được xét giảm án và chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, Hiền sẽ hết án. Hiền bảo nếu được xét tha có điều kiện, có thể Tết này cô được sum vầy cùng gia đình còn nếu không, chỉ qua 2 cái Tết nữa thôi là cô mãn hạn. Cô bảo chưa có dự định gì ngoài việc cố gắng cải tạo để được về sớm và việc đầu tiên Hiền muốn làm cho gia đình là nấu cho mọi người một bữa cơm ngon sau đó sẽ nói lời xin lỗi bố mẹ chồng- những người mà cả đời này cô mang ơn, mắc nợ.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/noi-day-vo-cua-ba-me-trot-dinh-vao-thuoc-lac-125426.html