Nói dối có bầu để thử lòng bạn trai và cái kết giật mình

Thử nói dối mình có bầu xem bạn trai có đòi cưới hay không thế nhưng ngược lại với suy nghĩ của cô, anh lại phản ứng một cách sốc óc đến khủng khiếp thế này.

Ảnh sưu tầm Internet

Yêu nhau được hơn một năm, thấy bạn trai cũng tử tế và yêu mình chân thành Hà quyết định trao thân cho anh vì xác định cả hai sẽ lấy nhau. Yêu và thậm chí còn ăn ngủ ở nhà bạn trai cả tháng trời, Hà cũng chẳng thấy có vấn đề gì hay ngại. Cho đến khi cô nảy sinh ra ý định trêu đùa người yêu bằng việc nói dối mình mang bầu để xem anh phản ứng thế nào.

Tối Việt (bạn trai Hà) đi làm về, vừa ăn cơm xong Hà thỏ thẻ vào tai bạn trai.

- Em có thai rồi đấy, được hơn ba tuần rồi. Không biết là con trai hay con gái nhỉ? Anh thích không?

- Cái gì, em nói sao cơ? Em có bầu rồi á?

- Vâng ạ, thì bọn mình ngủ chung như thế chẳng dính thì sao?

- Em bỏ cái thai đó đi. Em giữ nó thì đi mà làm mẹ đơn thân, anh không cưới em đâu.

- Anh nói gì vậy? Nó là con anh sao anh lại vô tâm đến mức đó chứ?

- Con anh? Em qua đêm với anh được thì cũng qua đêm với thằng khác được. Chắc gì nó là con anh chứ? Tiện đây anh nói cho em luôn nhé. Anh chỉ cưới vợ còn trinh thôi, hạng gái mất tem mác lại kèm theo cái bụng bầu như em nghĩ gì đòi làm vợ anh chứ?

- Anh nói thế mà được sao? Ai đã lấy đời con gái của em chứ? Chúng ta yêu nhau mà anh lại coi thường em như thế sao?

Ảnh internet

- Đúng, anh coi thường em đấy. Với anh, con gái biết giữ mình thì mới được trân trọng, cưới làm vợ chứ hạng con gái dễ dãi như em thì đừng mơ nhé. Thằng này đâu ngu rước “gái” về nhà chứ? Từ ngày mai em dọn đồ rời khỏi nhà anh ngay, anh phát chán em rồi. Đã đến lúc phải thay người yêu mới rồi.

Hà tát Việt cái đau điếng vì uất hận.

- Anh, tôi không ngờ anh là đồ tồi, dở mặt như thế đấy. Tôi cho anh tất cả vậy mà anh coi tôi chẳng khác gì gái làng chơi rẻ tiền. Đồ đểu, tôi hận anh.

- Mày dám đánh tao? Con ranh này.

Cay cú vì bị Hà tát, Việt túm tóc Hà mà tát đánh cô tới tấp. Chết ngất đi vì bị bạn trai đánh, tỉnh dậy toàn thân Hà đau nhức, bầm tím đến mức không thể đi nổi được. Ôm mặt khóc, cô không ngờ trò nói dối có bầu thử lòng của mình lại khiến Việt lộ bản chất thật ra như thế. Hóa ra bao lâu nay anh ta chỉ coi cô là món đồ chơi, chứ chẳng yêu thương gì hết.

Mỉm cười cay đắng Hà tự trách bản thân mình dại quá đi tin và trao tất cả cho người yêu, cuối cùng đổi lại được gì chứ? Sự đểu giả, sở khanh của anh ta. Đàn ông thời này ai cũng thế hay đó là bản chất của đàn ông rồi?

Lê những bước chân đau đớn về nhà, Hà cứ khóc, khóc vì uất hận, vì thương bản thân mình quá dại để giờ nhận cái kết đắng như thế này.

Linh Đan

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tam-su/noi-doi-co-bau-de-thu-long-ban-trai-va-cai-ket-giat-minh-55136.html