Nối gót chàng trai Hà thành, ngắm trọn Nhật Bản với hoa anh đào đẹp như cõi mơ

Nếu yều Nhật Bản mà chẳng thể đến vì Covid 19, bạn có thể 'du lịch online' qua loạt ảnh đẹp hợp hồn về Nhật Bản bình yên, ngập sắc hoa anh đào của anh chàng Duy Anh (sinh năm 1991, sống tại Hà Nội) dưới đây.

Duy Anh cho biết, thời điểm đẹp nhất ở Nhật đó là mùa hoa anh đào (thường rơi vào cuối tháng 3-đầu tháng 4) và mùa lá vàng lá đỏ (thường cuối tháng 10-tháng 11). Thực tế việc canh lịch hoa anh đào rất khó, vì nó phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, và điểm nữa là hoa anh đào đã nở thì thời gian rụng cũng khá nhanh. Chắc chắn nhất theo các năm, thường thời điểm tuần đầu tháng 4 là an toàn nhất.

Theo đó, chàng trai trẻ chia sẻ hành trình khám phá Nhật Bản 4 ngày 4 đêm một cách chi tiết như sau:

Ngày 1: Kansai airport - Kyoto station - con đường triết học - chùa bạc Ginkaku-ji - đền Heian-jingu - chợ Nishiki

Điểm đến đầu tiên là con đường triết học Tetsugaku-no-michi – 1địa điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng tại Kyoto. Và quả thực quá mãn nhãn với con đường toàn anh đào này, ngồi bên bờ kênh ngắm hoa, làm thêm cái kem ốc quế matcha chuẩn vị Nhật thật là tuyệt. Sau đó vào chùa Bạc Ginkaku-ji ngay gần con đường này, giá vé vào cổng 500 yen. 1 chút thất vọng tại địa điểm này so với trí tưởng tượng của mình về ngôi chùa toàn bằng bạc, nhưng thực tế ở đây vào mùa thu sẽ đẹp hơn vì cây cối khá nhiều.

Tiếp đó chàng trai bắt bus về đền Heian-jingu, free vé vào cửa mùa hoa anh đào. Tại đây, mọi người xếp hàng để xin dấu vào 1 quyển sổ mang theo. Tìm hiểu ra thì đó là Goshuin - con dấu hoặc chữ viết bằng mực tàu mà bạn có thể nhận được khi đến viếng thăm những ngôi chùa Phật giáo hay đền Thần Đạo, giống như vật chứng nhận rằng bạn đã đến thăm đền chùa đó. Duy Anh hiện đã sở hữu 1 sổ với 3 dấu làm kỷ niệm.

Tối đi dạo chợ Nishiki để tìm hàng ăn uống. Nhưng đến nơi anh mới biết chợ chỉ mở cửa đến 18h, nên bạn nào muốn đến thăm chợ thì qua ban ngày.

Ngày 2: Khu núi Arashiyama - công viên Maruyama - khu phố Gion - tháp Kyoto - chùa Toji

Tiếp tục hành trình với vé bus ngày 600yen. Xác định rừng tre Arashiyama sẽ rất đông nên anh nhất quyết 7h phải bắt bus đi, vì đến đó mất gần 1h. Nhưng đến được rừng tre mà tre thì ít người thì nhiều. Rừng tre cũng khá hoành tráng, người đến nườm nượp, rất khó để chọn góc vắng người để chụp được cả con đường.

Theo chỉ dẫn đi hết con đường sẽ ra hướng cầu Togetsukyo, đoạn này bù lại với cảnh sắc thiên nhiên rất đẹp, có 1 đồi anh đào với những cây rất to tha hồ sống ảo mà vắng người. Tiếp đó, Duy Anh bắt bus về khu Gion để qua công viên Maruyama, nổi tiếng với cây anh đào cổ thụ, ăn trưa tại 1 quán bò nướng kiểu Nhật ngay đối diện cổng vào đền Yasaka với 1 set khoảng 1500yen. Công viên Maruyama thực sự là 1 điểm ngắm hoa lý tưởng của người Kyoto, nhiều hàng quán, có bàn ghế, bạt trải dưới đất cho người ăn vừa ăn vừa ngắm hoa thật thi vị.

Sau đó anh tiếp tục hướng ra khu phố Hanamikoji-dori nổi tiếng với kiến trúc cổ, mọi ngõ ngách đều có thể trở thành 1 background đẹp để chụp ảnh. Gần đó là sông Kamo, phố cổ Pontocho và đặc biệt là con đường Kiyamachi-dori, với hàng hoa anh đào tuyệt đẹp. Tại đây chàng trai thực sự thấy may mắn khi đã gặp nàng Geisha nổi tiếng.

Chiều tối anh về hostel nghỉ ngơi chút rồi thuê xe đạp tại hostel với giá 300yen, để trải nghiệm Kyoto về đêm. Điểm đến là tòa tháp Kyoto. Anh mua trước voucher vé lên đỉnh tháp qua Klook với giá 120 nghìn VND. Đây là địa điểm ngắm hoàng hôn và bao quát toàn Kyoto tuyệt đẹp, nên đến trước 18h30 để ngắm hoàng hôn trọn vẹn nhất.

Ngày 3: Đền ngàn cổng Fushimi Inari - công viên Nara - khu Dotonbori (Osaka)

Vì biết rằng đây là ngôi đền đã quá nổi tiếng và chắc chắn đông người nên chàng trai Hà thành cũng phải đi từ sớm. Tiếp đó là hành trình 4km để lên đến đỉnh, thực sự gian nan nhưng bõ công, vì cảnh sắc rất đẹp dọc đường là những ngôi đền nhỏ và hàng ngàn chiếc cổng Tỏi nằm rải rác. Ai muốn chụp ảnh sống ảo tại đây, thì hãy bỏ qua những chiếc cổng ngay phía dưới chân.

Tiếp đó, anh về ga lấy hành lý rồi bắt tàu về Namba (Osaka) mất khoảng 50 phút và tìm đường về hostel gần đó. Tối đến tản bộ khu phố Dotonbori nổi tiếng, nơi đây là 1 tổ hợp đầy đủ hàng quán ăn uống, mua sắm với đầy đủ mặt hàng, thương hiệu, khá choáng với độ hoành tráng của khu phố này.

Ngày 4: Công viên Sakuranomiya - Lâu đài Osaka - Tòa nhà Umeda Sky Building - Khu mua sắm Dotonbori & Shinsaibashi

Công viên Sakuranomiya là 1 nơi lý tưởng, để ngắm sakura ở Osaka với 2 hàng anh đào trải dọc đường đi, anh đến đúng thời điểm hoa bắt đầu rụng nhẹ khá lãng mạn.

Đi hết công viên sẽ dẫn đến lâu đài Osaka - biểu tượng của thành phố này. Với tấm vé OAP sẽ được free vé vào cửa (giá thực là 600yen), được đi thuyền ngắm cảnh quanh lâu đài. Điểm đến tiếp theo là biểu tượng mới của Osaka - tòa nhà Umeda Sky Building. Nơi đây cũng được free vé lên tầng cao nhất của tòa nhà khi có OAP. Bạn sẽ được trải nghiệm tại đài quan sát trên vườn treo để ngắm toàn cảnh tp Osaka. Vì đôi chân đã quá mỏi với hành trình cuốc bộ mấy ngày liền, nên Duy Anh có trải nghiệm tắm osen ngay khu Namba, giá tương đối mềm 400yen. Sau khi xông hơi thấy người khỏe hẳn, chân cũng đỡ nhức. Tối đến tiếp tục với hành trình ẩm thực tại Dotonbori với món bò Kobe nổi tiếng bán ven đường (giá từ 3000yen đổ lên cho 1 suất 1 người ăn, giá sẽ tùy vào phần nào của bò).

Ngày 5: Ngày ra sân bay Kansai

Vì lịch bay là 9h20 sáng, xác định phải có mặt ở sân bay trước khoảng 3h, nên 5h sáng Duy Anh đã kéo vali ra ga tàu để ra sân bay. Khá tiện vì ga tàu ngay gần hostel mà chỉ 1 tuyến là thẳng đến sân bay, không phải chuyển tàu, mất 45 phút. Vì sáng sớm nên có nhiều lối vào ga ở các tòa nhà chưa mở, nên mọi người nhớ check từ hôm trước để tìm lối đi phù hợp ra ga. May mắn đến vừa kịp chuyến tàu đầu tiên ra sân bay lúc 5h15. Đến ga sân bay phải nạp thêm khoảng 800yen vào thẻ Icoca để đủ tiền quẹt khi ra cửa. Kết thúc chuyến đi với vô vàn trải nghiệm thú vị và cũng gặp nhiều may mắn, Duy Anh nhận thấy, người Nhật rất thân thiện, dù họ có hơi hạn chế về tiếng Anh nhưng vẫn luôn nhiệt tình giúp đỡ. Không khí quá trong sạch, đi cả ngày về mặt cũng không thấy bẩn.

Máy bán nước tự động ở khắp nơi, vì đi bộ nhiều nên cần nạp nhiều nước. Hệ thống tàu điện và bus rất tiện lợi, tuy có hơi khó với những ai đi lần đầu nhưng rồi sẽ quen thôi vì nó quá thân thiện. Hãy nên thử trải nghiệm cả xe đạp nữa. Tổng kết chi phí chuyến đi hơi giật mình cho hành trình 4 ngày 4 đêm trọn vẹn gần 13 triệu, hơn thế là một album ảnh cực chất, truyền tải rất nhiều cảm xúc về một nước Nhật xinh đẹp, lưu luyến lòng người.

Ảnh: NVCC

Hà. NT

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/xem-choi/noi-got-chang-trai-ha-thanh-ngam-tron-nhat-ban-voi-hoa-anh-dao-dep-nhu-coi-mo-20200322231054088.htm