Nối gót chồng vào tù

Tháng 10-2018, chồng của Hờ Y Lầu (1990, trú bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) là Lầu Bá Giờ (1990) bị bắt vì tội 'Mua bán trái phép chất ma túy'.

Tháng 10-2018, chồng của Hờ Y Lầu (1990, trú bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) là Lầu Bá Giờ (1990) bị bắt vì tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Chồng đi tù, Y Lầu mất đi chỗ dựa tinh thần, mất đi “nguồn sống” khi bản thân không có nghề nghiệp ổn định, không nương rẫy canh tác, lại một nách nuôi 3 đứa con thơ dại. Cuộc sống bí bách, Y Lầu đành “nhắm mắt” làm liều, nối gót chồng đi theo con đường phạm pháp.

Nữ quái Hờ Y Lầu và tang vật 800 viên ma túy tổng hợp.

Trú ngụ ngay cạnh khu vực biên giới nên Y Lầu biết rõ mọi ngóc ngách, đường đi nước bước trong rừng. Nhận thấy đây là một lợi thế nên Y Lầu tìm cách móc nối với các con nghiện trong và ngoài địa bàn để nắm tình hình, xem ai có nhu cầu tìm “nguồn hàng” thì sẽ đáp ứng. Không mấy khó khăn để tiếp cận và làm quen với công việc mới, Y Lầu sớm thông thạo mọi mánh khóe, thủ đoạn mua bán trái phép chất ma túy và né tránh sự dòm ngó của những người xung quanh, đặc biệt là lực lượng Công an. Tuy nhiên, dù “cáo già” đến mấy thì cái “đuôi cáo” của Y Lầu cũng sớm lòi ra, đó là nguồn kinh tế dồi dào khi bản thân là kẻ... thất nghiệp.

Quá trình điều tra và thu thập các tài liệu, chứng cứ, các trinh sát Đội Điều tra tổng hợp CAH Kỳ Sơn nhận định, Hờ Y Lầu là một trong những mắt xích móc nối, câu kết với các đối tượng cộm cán trong và ngoài huyện để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về nội địa để tiêu thụ. Để qua mặt lực lượng chức năng, sau khi trực tiếp lấy “hàng” từ Lào về, Y Lầu thường cất giấu ma túy ở chuồng bò, chuồng gà hoặc trong bìa rừng và được đánh dấu ký hiệu riêng. Bên cạnh đó, mỗi lần giao dịch ma túy, Y Lầu thường nhờ những đối tượng nghiện thân cận làm cảnh giới. Nhận được tín hiệu an toàn thì Y Lầu mới trực tiếp giao hàng. Bên cạnh đó, Y Lầu cũng tỏ ra rất quái khi thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch, lúc thì trên đồi, trong rừng sâu hay ngay tại nhà riêng. Với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt trên đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các trinh sát trong công tác bắt, xử lý đối tượng này.

Qua quá trình theo dõi, nắm mọi nhất cử, nhất động của đối tượng này, ngày 19-6, sau khi xác định Hờ Y Lầu đang chuẩn bị giao “hàng” cho đối tác, Đội Điều tra tổng hợp CAH Kỳ Sơn phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Cục Hải quan Nghệ An, Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (BĐBP Nghệ An) tổ chức mật phục, bắt quả tang. Đúng như dự kiến, tối cùng ngày, Y Lầu rời nhà rồi mất hút vào cánh rừng đen kịt.

Kiên trì mật phục, mãi đến khoảng 22 giờ 30, Hờ Y Lầu xuất hiện trở lại với dấu hiệu lén lút, vội vã. Ngay khi đối tượng lọt vào vòng phục kích, lực lượng vây bắt nhanh chóng khống chế đối tượng cùng tang vật. Qua khám xét, thu giữ trong người nữ quái này 4 gói ni-lông màu xanh bên trong có chứa 800 viên ma túy tổng hợp (trọng lượng 70,87gam). Lực lượng chức năng đã lập biên bản, đưa tang vật và đối tượng Y Lầu về trụ sở CAH Kỳ Sơn để đấu tranh làm rõ.

Tại Cơ quan CSĐT CAH Kỳ Sơn, với tang vật chứng không thể chối cãi, Hờ Y Lầu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo Y Lầu thì, sau khi chồng đi tù vì tội mua bán 120 viên ma túy tổng hợp và 3 gam heroin, gia cảnh đi vào túng quẫn. Một nách 3 con, bản thân lại không có thu nhập nên không còn cách nào khác là phải “nối nghiệp” chồng. Sau vài “phi vụ” nho nhỏ thành công, kiếm được kha khá, Y Lầu lại nuôi mộng làm giàu bất chính. Những chuyến hàng theo đó cũng lớn dần lên, để rồi sa chân vào vòng xoáy kim tiền lúc nào không hay.

Ngày 24-6, CAH Kỳ Sơn cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can đối với Hờ Y Lầu về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_208353_noi-got-chong-vao-tu.aspx