Nối gót đàn anh, U19 Việt Nam sẽ 'làm gỏi' Thái Lan?

Chiều mai 30/3, U19 Việt Nam sẽ đối đầu với U19 Thái Lan ở trận chung kết U19 Quốc tế tại Nha Trang. Liệu thầy trò HLV Guillaume Graechen có thể theo gương đàn anh thêm một lần nữa đánh bại người Thái ở một trận đấu quyết định?

Sau chiến thắng lịch sử với tỷ số 4-0 trước người Thái ở trận đấu cuối cùng vòng loại U23 châu Á 2020, khi mà NHM bóng đá nước nhà vẫn đang còn lâng lâng trong men say chiến thắng thì chúng ta lại tiếp tục có cơ hội được chứng kiến màn so tài đỉnh cao giữa hai nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên, đây không phải là trận cầu "siêu kinh điển" của những Quang Hải, Supachai nhưng cuộc đối đầu này cũng hứa hẹn kịch tính và hấp dẫn không kém.

Trong những ngày qua, mọi con mắt đều đổ dồn về trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á 2020 mà quên mất đi các cầu thủ U19 của chúng ta cũng vừa tạo nên một cơn địa chấn thực sự ở giải U19 Quốc tế khi đánh bại đội bóng hùng mạnh Trung Quốc với tỷ số 1-0 để hiên ngang tiến vào trận chung kết.

Bóng đá Việt Nam liệu sẽ có thêm một chiến thắng tiếp theo trước người Thái?

Giờ đây, khi cơn sốt U23 tạm thời trôi qua thì mọi con mắt của NHM bóng đá Việt Nam lại hướng về trận chung kết đáng được chờ đợi của thầy trò HLV Guillaume Graechen với Thái Lan. Có thể thấy rằng, tính tới thời điểm hiện tại, U19 Việt Nam đã có một giải đấu khá thành công khi vào chung kết với thành tích bất bại 2 thắng, 1 hòa. Lối chơi của các học trò HLV Guillaume Graechen khá linh hoạt, biến hóa và vô cùng tự tin.

Điều này chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy trong trận đấu với Trung Quốc. Nếu trước kia, mỗi khi gặp một đội bóng mạnh hơn là các cầu thủ Việt Nam thường bị cóng và không tự tin thực hiện những tình huống phối hợp thì bây giờ, chúng ta nhập cuộc tự tin, triển khai bóng khá mạch lạc, kiểm soát tốt thế trận khiến đối thủ phải co cụm phòng ngự. Các cầu thủ chủ nhà tấn công hai biên hiệu quả, gây sức ép tấn công liên tục và có bàn thắng ở phút 64 sau pha dứt điểm hiểm hóc của Mạnh Quỳnh mang về tấm vé vào chơi ở trận chung kết.

Với hiệu ứng "Từ nay, chúng ta không phải sợ người Thái nữa" cùng chiến thắng vang dội 4-0 trước U23 Thái Lan thì chắc chắn đoàn quân của HLV Guillaume Graechen cũng vô cùng quyết tâm đánh bại người Thái thêm một lần nữa để khẳng định vị thế độc tôn ở Đông Nam Á.

Thế nhưng, điều này sẽ không hề dễ dàng bởi ở cuộc chạm trán tại vòng bảng, Thái Lan đã cho thấy họ là đội bóng không dễ bị bắt nạt khi cũng liên tiếp tạo ra được những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Văn Chuẩn.

Cuộc tái đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Hy vọng rằng thầy trò HLV Guillaume Graechen sẽ đánh bại được người Thái để thêm một lần nữa khẳng định lời nói của vị chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang-seo là chính xác:"Từ nay, chúng ta không phải sợ người Thái nữa".

Đội hình ra sân dự kiến:

U19 Việt Nam: Văn Chuẩn, Tiến Long, Quốc Thanh, Mạnh Quỳnh, Quang Tú, Xuân Bình, Văn Tài, Đức Hoàng, Tấn Tài, Du Học, Xuân Tạo.

U19 Thái Lan: Pakyart, Khanakai, Trisat, Raksongkham, Nontharat, Promsrikaew, Leon Pitchaya James, Thumsen, Thammason, Keereeleang, Artkitkarn.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/noi-got-dan-anh-u19-viet-nam-se-lam-goi-thai-lan-a427710.html