Nỗi khắc khoải mang tên 'Em ơi, Hà Nội phố' của tác giả Phan Vũ

Lần đầu tiên, 15 bức tranh cùng chủ đề 'Em ơi, Hà Nội phố' của tác giả Phan Vũ được giới thiệu tới công chúng tại triển lãm cùng tên (diễn ra từ ngày 21-28/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh)

Ở tuổi 93, tác giả Phan Vũ lần đầu tiên giới thiệu tới công chúng loạt tranh mang tên "Em ơi, Hà Nội phố." (Ảnh: BTC)

Triển lãm tranh “Em ơi, Hà Nội phố” của nhà thơ-họa sỹ Phan Vũ sẽ diễn ra từ ngày 21-28/7 tại Gallery Bình Minh (số 145/38C Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

Lần đầu tiên, 15 bức tranh cùng chủ đề “Em ơi, Hà Nội phố” của tác giả Phan Vũ được giới thiệu tới công chúng. Đó là những ký ức, hoài niệm và sự khắc khoải khi hớ về Hà Nội - nơi gắn bó những năm tháng thanh xuân của thi sỹ đa tình. Trong khói lửa của thời chiến, ông đã cho ra đời những vần thơ trữ tình về Hà Nội - trường ca “Em ơi, Hà Nội phố.”

“Tháng Chạp năm 1972, khi máy bay B52 của Mỹ bắn phá Thủ đô với lời đe dọa ‘đưa Hà Nội trở lại thời kỳ đồ đá,’ tôi khởi viết những câu đầu tiên: ‘Em ơi! Hà Nội phố... Ta còn em, mùi hoàng lan, ta còn em, mùi hoa sữa...’ Điệp ngữ ‘Ta còn em...’ lặp lại trong từng đoạn của bài thơ. ‘Ta còn em...’ là còn những hoài niệm yêu thương của tôi về Hà Nội mà đôi lần khi trong trạng thái cần nương tựa, an ủi, tôi lại tìm về,” nhà thơ Phan Vũ nói về bản trường ca ra đời trên một căn gác nhỏ phố Hàng Bún giữa lúc Hà Nội đang phải đối mặt với đạn bom.

Bên cạnh đó, triển lãm cũng giới thiệu tới công chúng những tác phẩm sơn dầu mới sáng tác của tác giả Phan Vũ trong thời gian gần đây. “Vẽ tranh cũng là một cách tôi chiến đấu với thần chết,” nhà thơ-họa sỹ Phan Vũ bày tỏ. Đây cũng là lý do ra đời triển lãm tranh “Em ơi, Hà Nội phố” khi tác giả đã ở tuổi 93.

Tác giả Phan Vũ tên thật là Trần Hồng Hải, sinh năm 1926 tại Hải Phòng. Ông là một nhà thơ, nhà viết kịch, họa sỹ và đạo diễn với nhiều dấu ấn độc đáo.

Năm 20 tuổi, ông đi bộ đội. Năm 1954, tác giả Phan Vũ tập kết ra Bắc, làm việc tại Xưởng phim truyện Việt Nam tại Hà Nội. Sau ngày đất nước thống nhất, ông trở lại miền Nam và làm việc tại Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Từ những năm 1990s, ông chủ yếu vẽ tranh. Đến nay, tác giả Phan Vũ đã có chín triển lãm ở cả trong nước và nước ngoài./.

An Ngọc (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/noi-khac-khoai-mang-ten-em-oi-ha-noi-pho-cua-tac-gia-phan-vu/514580.vnp