'Nỗi lòng' 2K4 sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 kết thúc đã để lại những dấu ấn khó quên trong quãng đời học sinh của lứa sĩ tử 2K4. Bên cạnh việc tra cứu điểm, cân nhắc các nguyện vọng thì đây cũng chính là lúc các bạn dành nhiều thời gian cho bản thân để nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày tháng miệt mài ôn thi trước khi chính thức bước vào một chặng hành trình mới.

Đề thi không quá bất ngờ nhưng có sự phân hóa

Hồ Gia Huy (THPT Hướng Hóa, Quảng Trị) vừa hoàn thành kỳ thi THPT 2022.

Hồ Gia Huy (THPT Hướng Hóa, Quảng Trị) chia sẻ: “Đối với mình thì đề thi năm nay khá giống với mọi năm nên mình cũng không quá bất ngờ. Đề thi không quá khó tuy nhiên mình vẫn làm sai một vài câu ở mức thông hiểu, điều đó làm mình có đôi chút tiếc nuối!”

Trần Đăng Khoa (THPT Trần Hưng Đạo, Nam Định).

Cùng chung cảm giác nuối tiếc đó, Trần Đăng Khoa (THPT Trần Hưng Đạo, Nam Định) bày tỏ: “Cá nhân mình thấy đề phù hợp để phân hóa học sinh và càng khó thì mình càng thích. Tuy nhiên môn thi khiến mình tiếc nhất là Toán khi 40 câu đầu trong tầm tay nhưng mình làm sai hẳn 7 câu lý thuyết. Và môn Văn nếu còn thời gian mình vẫn muốn được viết tiếp nhưng mà đề dài nên mình đã phải kết luôn khi chưa đánh giá sâu cho bi kịch cuộc đời và tầm nhìn của nhà văn qua nhân vật trữ tình Phùng. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên mình viết văn đến hết cả mực nên cũng thấy xứng đáng với những gì mà gia đình, bạn bè và người thân đã kỳ vọng.”

Bùi Ngọc Loan Anh (THPT Gia Định, TP.HCM) kết thúc kỳ thi với tâm thế khá thoải mái và hài lòng.

Khác với hai nam sinh, Bùi Ngọc Loan Anh (THPT Gia Định, TP.HCM) kết thúc kỳ thi với tâm thế khá thoải mái và hài lòng: “Mình cảm thấy đề thi năm nay có sự phân hóa rõ rệt đặc biệt là các môn Khoa học Tự nhiên và khá vất vả để lấy điểm 8+, 9+. Rất may mắn là quá trình làm bài của mình diễn ra vô cùng suôn sẻ. Bản thân mình cũng đã xét đại học thành công vào ngôi trường yêu thích nên mình cũng không quá áp lực khi thi. Thêm vào đó, vì đã ôn tập kỹ nên mình cũng không có tiếc nuối gì sau khi hoàn thành kỳ thi THPT năm nay.”

Có tra cứu điểm ngay sau kỳ thi?

Nói về việc dò điểm, Đăng Khoa vui vẻ bộc bạch: “Thi xong là mình dò đáp án luôn vì mình tò mò lắm. Với lại, mình khá chắc về khả năng của bản thân nên muốn xác nhận lại điểm số để về báo tin vui cho bố mẹ. Bố mẹ cũng vất vả rồi mà, nên bố mẹ xứng đáng nghe một tin vui dù ít hay nhiều.”

Sau khi kết thúc các môn thi, chàng trai Đăng Khoa chủ động đợi và dò đáp án các môn.

Không giống Đăng Khoa, nhiều bạn lại chỉ xem qua một vài môn hoặc chờ đợi đáp án chuẩn từ Bộ Giáo dục - Đào tạo thay vì tra cứu điểm ngay.

Sau thi là quãng thời gian để Loan Anh có thể nghỉ ngơi, thư giãn.

“Hiện tại thì mình chỉ mới dò đáp án môn Toán thôi vì đây là môn thi có đáp án đầy đủ và cũng là môn thi mình cảm thấy tự tin nhất.” - Loan Anh chia sẻ.

Chàng trai Gia Huy sẽ cân nhắc chuyện tra cứu điểm sau khi Bộ Giáo dục - Đào tạo đưa ra đáp án chính thức.

Gia Huy cũng bày tỏ lý do chưa xem điểm: “Mặc dù đã thi xong nhưng mình vẫn chưa dò đáp án bởi vì mình muốn dành khoảng thời gian này để thư giãn và nghỉ ngơi. Có lẽ mình sẽ cân nhắc chuyện tra cứu điểm sau khi Bộ Giáo dục - Đào tạo đưa ra đáp án chính thức.”

Đây là quãng thời gian quý giá!

Với Loan Anh, những ngày sau kỳ thi THPT chính là quãng thời gian quý giá.

Điểm chung của cả ba bạn trẻ là đều cảm thấy những ngày sau kỳ thi THPT chính là quãng thời gian quý giá. Với Loan Anh, những ngày tới là thời điểm thích hợp để cô bạn dành thời gian nghỉ ngơi, vui chơi với bạn bè và gia đình sau một năm ôn tập vất vả.

Dù kết quả có ra sao, Gia Huy cũng luôn hạnh phúc bởi chàng trai đã nỗ lực hết mình.

Gia Huy bộc bạch: "Dù ở đâu đi chăng nữa, mình vẫn sẽ cố gắng hết sức mình!"

Bên cạnh việc nghỉ ngơi, đây cũng là lúc để Gia Huy tiếp tục lựa chọn cho mình ngôi trường phù hợp: “Quãng thời gian qua không chỉ riêng mình mà tất cả mọi người đều đã phải vất vả để ôn thi nên khoảng thời gian này thực sự rất quý giá. Mình vẫn chưa thực sự tìm thấy một ngôi trường mơ ước nên có lẽ sau khi tra cứu điểm xong mình sẽ dựa vào đó để chọn một ngôi trường vừa sức nhất có thể. Dù ở đâu đi chăng nữa, mình vẫn sẽ cố gắng hết sức mình!”

Đăng Khoa với nguyện vọng thi vào Học viện Ngoại giao.

Đăng Khoa cũng mong muốn dành thời gian này để theo đuổi đam mê của mình là nhiếp ảnh và giảng dạy Ielts. Chàng trai nhắn gửi cho chính mình cùng bạn bè đồng trang lứa: “Chúc bản thân sẽ là tân sinh viên K49 Học viện Ngoại giao. Chúc các thí sinh tham dự kỳ thi THPT 2022 đạt được nguyện vọng của mình. Dù sao đi nữa mọi người đã cố gắng, nỗ lực 200% rồi nên là “xõa” thôi mọi người ơi!”

Điều quan trọng là mỗi một thí sinh đều đã không từ bỏ trong quá trình ôn thi căng thẳng và áp lực của mình, được sự đồng hành của thầy cô, sự khích lệ của gia đình trong suốt chặng đường dài để vươn tới những thành quả xứng đáng. Kỳ thi THPT kết thúc cũng là lúc cánh cổng tương lai mở ra với những chặng đường mới thử thách hơn, khốc liệt hơn đang chờ đón, mong rằng 2K4 sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để vững bước trên hành trình phía trước.

Uyên Nhã

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/noi-long-2k4-sau-ky-thi-tot-nghiep-thpt-2022-post1452352.tpo