Nỗi lòng người mẹ suốt 35 năm trời giấu kín con mình trong 'Lời Chưa Nói'

Câu chuyện của những người chơi trong show 'Lời Chưa Nói' tập 11 khiến cho MC Đại Nghĩa và hai khách mời nghẹn ngào xúc động.

Mở đầu tập 11 Lời Chưa Nói là lời xin lỗi từ bạn Nguyễn Văn Việt gửi đến cô giáo Ngữ Văn năm cấp 3.

Ấn tượng với cậu học sinh chăm chỉ, nhiệt huyết từ những ngày đầu năm học lớp 10, cô giáo của Việt đã đặt khá nhiều kì vọng vào bạn ấy với mong muốn Việt sẽ đạt được thành tích tốt trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ Văn. Tuy nhiên, bạn Việt đã chuyển hướng lựa chọn môn Địa Lý khiến cô giáo đã phải “buồn cả một tuần luôn”. Dành cho cô giáo món quà do chính tay mình làm, Việt đã nói với cô giáo của mình lời xin lỗi vì quyết định năm xưa đã làm cô thất vọng. Đồng thời Việt cũng muốn cảm ơn cô vì nhờ sự chỉ dạy tận tình cùng những kiến thức mà cô cung cấp đã khiến cho Việt có thể tự hào đặt chân vào trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn mà bạn ấy đã mong ước.

Câu chuyện tiếp theo đến từ anh chàng ca sĩ Dương Chấn Huy với tên thật là Trịnh Minh Tâm. Đó là một lời xin lỗi muộn màng dành cho người mẹ đã mất.

Mải mê theo đuổi con đường ca hát suốt 10 năm cùng những show diễn khắp khác tỉnh thành, chàng ca sĩ đã bỏ lỡ thời gian để ở bên cạnh yêu thương chăm sóc mẹ và rồi hôm nay chỉ có thể gửi đến mẹ lời cảm ơn và lời xịn lỗi khi đã quá muộn.

Mười năm ròng rã sống dằn vặt trong ân hận vì không đủ can đảm đối diện với mẹ

Gửi tặng mẹ ca khúc Lòng Mẹ sáng tác Y Vân với sự trình bày của nữ ca sĩ Như Ngọc, chị Nguyễn Thị Châu đã lấy hết can đảm để nói lên tâm tư lòng mình giấu kín bấy lâu. Vừa chào đời chị Nguyễn Thị Châu đã phải chịu cảnh thiếu thốn tình thương của người cha. Càng lớn chị Châu càng oán trách mẹ mình vì sao lúc đó không cố níu giữ lại cuộc hôn nhân ấy để chị được có ba như bao đứa trẻ khác. Mẹ của chị Châu cũng chưa một lần giải thích tại sao lại như vậy. Năm 25 tuổi, khi đã lập gia đình và sinh con gái đầu lòng, dẫu được chồng bên cạnh chăm sóc nhưng nhiều lúc chị vẫn cảm thấy khó khăn không thể vượt qua được. Khi đó chị Châu mới thật sự ngưỡng mộ mẹ, mẹ đã vượt qua bao nhiêu lời dị nghị dèm pha, một mình chống chọi với khó khăn để nuôi con. Được hỏi về lí do chưa một lần nhắc đến chuyện cũ trong quá khứ mặc cho con gái oán trách, mẹ chị Châu nói trong nước mắt: “Ba nó theo người phụ nữ khác nên không thể nói ra được, bởi vì nỗi đau mất ba đã quá lớn rồi nên cô không thể cho con gái mình biết sự thật đau lòng đó được. Vì có nói ra thì họ cũng không thể quay về, mà con mình buồn rồi bị người đời chế giễu…” Nỗi lòng giấu kín bao lâu của người mẹ vì nghĩ cho con mình lần đầu tiên được tiết lộ khiến cho chị Châu không khỏi bất ngờ.

Siêu mẫu Thúy Hạnh cũng thừa nhận: “Chỉ khi làm cha làm mẹ rồi thì mới có thể hiểu được lòng cha mẹ…” Chị Châu đã quỳ dưới chân mẹ trước sự chứng kiến của rất nhiều người và nói lên tiếng lòng mà chị đã đè nén bấy lâu: “Con xin má tha lỗi cho con, 10 năm qua con cảm nhận được tất cả những hy sinh chịu đựng của má nhưng vì con thấy mình quá tội lỗi nên không dám đối mặt với má.” Giọt nước mắt của người mẹ và cái ôm thắm thiết đã kéo gần cả hai người lại với nhau sau bao nhiêu năm không nói được thành lời.

Nhạc sĩ Minh Khang cũng rơi nước mắt nhớ đến người mẹ đã khuất. Mẹ đã dành tất cả sự yêu thương chăm sóc cho anh, mua đủ tất cả loại nhạc cụ cho con mình với mong muốn nhìn con đứng trên sân khấu biểu diễn. Thế nhưng anh đã không hiểu mà còn tỏ ra ghét bỏ âm nhạc, đến khi mẹ ra đi thì đã không kịp nói lời xin lỗi và lời chúc mừng sinh nhật mẹ. Nhạc sĩ Minh Khang thổ lộ: “Hãy yêu thương bố mẹ hơn bản thân mình thì chỉ khi đó các bạn mới không hối hận nếu lỡ không may bố mẹ nằm xuống.”

Chàng trai hiếu thảo mừng thọ ông bà nội bằng ca khúc “Nội tôi”

Bạn Nguyễn Thanh Nhí đến với chương trình Lời Chưa nói với ca khúc “Nội tôi” dành tặng cho ông bà nội. Lời bài hát “Hàng cau thầm nói nội đã xa rồi thương quá người ơi…” cũng chính là nỗi sợ lớn nhất đời Thanh Nhí. Ba mất sớm, ông bà nội lại chỉ có đứa cháu đích tôn duy nhất nên mẹ Thanh Nhí đành phải để con cho ông bà nội nuôi từ năm 4 tuổi. Hiểu được những khó khăn trong những năm tháng mà ông bà nội đã vất vả nuôi mình, Thanh Nhí nói: “Ông bà nội đã lớn tuổi nên không kiếm được nhiều tiền nhưng mà vẫn dốc hết sức để nuôi em.” Nghe đến đây, bà nội xúc động nói với MC và hai khách mời: “Nó đi làm tui đâu có muốn, tui mà còn trẻ làm được nhiều tiền tui sẽ nuôi cháu tui luôn chứ không muốn cho cháu tui làm gì hết!” Thông qua chương trình, Thanh Nhí cũng muốn bày trỏ với mẹ: “Nhân đây con cũng muốn xin nói với mẹ là ông bà nội cũng già cả rồi không biết sống với con được bao lâu nữa, thì nếu như con có điều kiện con xin mẹ cho con được lo cho ông bà nội trước rồi sau đó con sẽ lo tiếp cho mẹ.” Mẹ của bạn ấy đã vui vẻ đồng ý và mong rằng con trai yên tâm lo cho ông bà trước vì mẹ còn đi làm trang trải cuộc sống được.

Cuối chương trình, Thanh Nhí đã dành cho bà bất ngờ với chiếc bánh kem mừng thọ ông bà nội và đôi lời gửi đến ông nội ở nhà vì lí do sức khỏe nên không tiện đến tham gia chương trình. Trước khi thổi nến, bà nội đã dành điều ước vào ngày sinh nhật của mình để cầu mong cho con cháu chứ không mơ ước điều gì cho bản thân. Chắc chắn rằng đây sẽ là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất của bà nội sau 16 năm trời hy sinh nuôi dạy đứa cháu trai nên người.

Tập 12 "Lời chưa nói" sẽ lên sóng HTV7 vào 20h30 thứ Năm, ngày 17/1/2019, do Đài truyền hình TP.HCM phối hợp với Công ty TNHH Truyền thông AQUABLUE thực hiện.

Theo Infonet

Hang

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/noi-long-nguoi-me-suot-35-nam-troi-giau-kin-con-minh-trong-loi-chua-noi-65006.html