Nơi mùa Xuân đến sớm

Còn hơn một tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng dưới những mái trường, không khí Tết đã ngập tràn với các hoạt động vui Xuân đón Tết. Không chỉ vậy, các nhà trường cũng như Công đoàn ngành giáo dục còn chăm lo cho GV, nhân viên, HS có hoàn cảnh khó khăn một cái Tết ấm áp, đủ đầy.

HS Trường TH Thắng Nhất hào hứng trải nghiệm gói bánh chưng ngày Tết.

Thích thú trải nghiệm Tết

Cuối tuần vừa qua, có mặt tại Trường TH Thắng Nhất (TP. Vũng Tàu), chúng tôi cảm nhận được không khí Tết đã tràn ngập nơi đây. GV của trường đã khéo léo tạo nên “Góc Xuân” với mai vàng, đào thắm, câu đối đỏ, cây nêu rực rỡ sắc màu và nồi bánh chưng bập bùng bên bếp củi… Khắp sân trường, HS, phụ huynh, GV các lớp hào hứng trải nghiệm gói bánh chưng.

Ông Đỗ Thành Hưng, phụ huynh em Đỗ Quý Thịnh, HS lớp 4/3 phấn khởi cho hay, không chỉ các con, mà vợ chồng ông cũng rất háo hức tham gia trải nghiệm gói bánh chưng tại trường. Gia đình ông nhận “nhiệm vụ” chuẩn bị nguyên liệu để gói bánh. Từ ngày hôm trước, vợ chồng ông cùng ông bà ngoại đi chợ mua lá dong, gạo, đậu, thịt... rồi về cặm cụi lau rửa lá, ngâm gạo, ướp thịt.

Mang theo cả sự hân hoan vào giấc ngủ, sáng hôm sau, cả nhà dậy từ 4 giờ 30 phút để chuẩn bị tới trường. “Vợ chồng tôi đều công tác tại cơ sở y tế nên năm nào cũng trực xuyên Tết. Chưa năm nào gia đình tôi được sum họp đầy đủ để cùng nhau gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết. Chương trình trải nghiệm của nhà trường đã giúp cả nhà được hòa mình vào không khí Tết truyền thống và xích lại gần nhau hơn”, ông Hưng xúc động nói.

Bà Nguyễn Thị Bình, Hiệu trưởng Trường TH Thắng Nhất cho biết, chương trình trải nghiệm Tết của trường kéo dài 3 ngày. Trong thời gian này, nhà trường cố gắng “tái hiện” phong tục Tết cổ truyền, tạo cơ hội cho các em HS được trải nghiệm gói bánh chưng, tham gia các trò chơi dân gian như đập heo đất, ném vòng, viết thư pháp, trang trí mâm ngũ quả… Những hoạt động này không chỉ giúp các em tìm hiểu truyền thống của dân tộc mà còn rèn luyện cho các em kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, sự tự tin… và góp phần kết nối phụ huynh, HS với GV nhà trường.

Hòa trong không khí ấm áp của mùa xuân, Trường THCS Trần Phú (TP. Vũng Tàu) đã tổ chức thành công hội trại truyền thống với chủ đề “Sẻ chia và đoàn kết”. Hơn 700 HS khối 8 và khối 9 của trường đã hòa mình vào các hoạt động sôi động như: dựng lều trại, trò chơi tập thể, thi ẩm thực, thi thời trang, đốt lửa trại… Bà Huỳnh Thị Bích Phượng, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, hội trại là nơi gắn kết các em HS, là sân chân chơi bổ ích để các em thỏa sức sáng tạo, biết sẻ chia và yêu thương, cùng nhau lưu lại những kỷ niệm đẹp dưới mái trường trong mùa Xuân mới.

Xuân yêu thương

Khệ nệ với túi quà xuân do Ban Giám hiệu nhà trường trao tặng trong chương trình “Tết yêu thương”, em L.K.N, HS lớp 1, Trường TH Thắng Nhất lộ rõ vẻ vui sướng vì: “Ở nhà con chưa bao giờ có nhiều bánh kẹo như thế này!”. Từ khi chào đời, N. không biết ba mình là ai. Mẹ em bỏ lại N. và chị gái (hiện đang học lớp 9) cho ông bà ngoại nuôi dưỡng.

“Lo cho hai đứa nhỏ đi học, lo trả tiền phòng trọ 1,4 triệu/tháng, rồi tiền ăn uống, sinh hoạt của cả nhà đã muốn xỉu rồi cô ơi! Tết đến cũng chẳng có tiền mà sắm!”, ông Lê Văn Nh., ông ngoại của N. ngậm ngùi. Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ của đàn ông đã bước sang tuổi 67 vẫn lăn lộn với nghề thợ hồ để nuôi cả gia đình 4 miệng ăn. Phần quà Tết gồm bánh, kẹo và nhu yếu phẩm do nhà trường trao tặng đã giúp cho Tết này, hai đứa cháu của ông cảm nhận được “những ngày đặc biệt”, khác với ngày thường. Nhìn theo bóng dáng hai ông cháu đi xa dần, chúng tôi cảm nhận được niềm vui Xuân mới đã theo họ về nhà.

Với Nguyễn Thị Ngọc Trâm, HS lớp 11A6, Trường THPT Hòa Bình (huyện Xuyên Mộc), đây là năm thứ 2 chị em Trâm không còn được đón Tết cùng cha mẹ. Chỉ trong năm 2021, bệnh hiểm nghèo đã cướp đi cả cha lẫn mẹ 2 em. Trâm cùng chị gái đang sống nương tựa vào nhau nhờ vào khoản trợ cấp xã hội ít ỏi vì mấy tháng nay chị gái em chưa tìm được việc làm. “Em rất xúc động khi Công đoàn ngành giáo dục đã dành sự quan tâm cho chúng em, để chị em em được đón một cái Tết ấm áp yêu thương”, Ngọc Trâm chia sẻ khi được nhận quà Tết từ Công đoàn ngành trong chương trình “Tết sum vầy-Xuân gắn kết”.

Là một trong những GV có hoàn cảnh khó khăn, Tết năm nay, căn nhà tập thể của vợ chồng thầy Nguyễn Hữu Khổn, GV Trường THPT Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) sẽ ấm áp, đủ đầy hơn khi nhận được món quà Xuân từ Công đoàn ngành giáo dục và các đơn vị tài trợ. “Sự quan tâm của ngành đã mang lại tình cảm nống ấm để gia đình tôi đón một mùa Xuân mới tươi vui và hạnh phúc”, thầy Khổn nói.

Bà Nguyễn Minh Thu Thủy, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục cho biết, năm học này, toàn tỉnh có trên 19 ngàn GV và hơn 250 ngàn HS đến từ gần 500 cơ sở giáo dục. Tết Nguyên đán năm nay, GV của tỉnh được trợ cấp Tết từ 5 triệu đồng trở lên từ tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố. Bên cạnh đó, 100% công đoàn trực thuộc đã hỗ trợ công đoàn viên từ 300 ngàn đồng tới 3 triệu đồng để đón Tết. Riêng Công đoàn giáo dục tỉnh đã trao 150 phần quà cho GV và 20 phần quà cho HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bài, ảnh: HẢI BÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202301/noi-mua-xuan-den-som-969397/