Nỗi nhớ bằng lăng

Trong khoảnh khắc hanh hao của đất trời đang mùa hạ đổ, cũng là lúc hoa bằng lăng nở rộ. Với người yêu mến bằng lăng, sắc tím mang đến sự nhẹ nhàng, sâu lắng và những nỗi nhớ mênh mông...

Hoa bằng lăng tím được nhiều người quý yêu đến lạ, bởi vẻ đẹp chân phương, mơ mộng, thoáng chút sắc buồn miên man.

Với những ai đi từng qua lứa tuổi đôi mươi, hoa bằng lăng là hiện thân cho vẻ đẹp trong trẻo và lòng chung thủy. Nâng niu cành hoa tím trong tay, lòng người chợt lắng đọng chút kỷ niệm xa xôi nào đó…

Bất chợt, bằng lăng cũng gợi lên những cảm xúc buồn miên man. Cái sắc tím nhè nhẹ ấy luôn khiến người ta thương nhớ, rồi khiến người ta chơi vơi, luyến tiếc về những điều đã đi qua trong quá khứ.

Những ngày còn đi học, hoa bằng lăng cũng thay lời tỏ tình e ấp của chàng trai mới lớn. Lại có những cô gái ép cành hoa tím vào trang nhật ký, rồi bất chợt ngày gặp lại màu tím năm xưa, trong lòng cũng dâng lên nỗi nhớ.

Đã từng có câu hát: “Người yêu hoa tím ơi/sao không chờ không đợi/vội vàng chi lắm em ơi….”. Có lẽ, hoa bằng lăng là biểu tượng cho lòng chung thủy, nhưng khi không thể ở bên nhau, cái sắc tím ấy lại trở thành nỗi nhớ khôn nguôi.

Không mang trong mình câu chuyện tình éo le, trắc trở như hoa sim, nhưng màu tím bằng lăng ít nhiều cũng làm người ta day dứt. Có những cây bằng lăng không thuần một màu hoa, mà trộn lẫn nhiều sắc độ, cứ như những cung bậc cảm xúc đa dạng của lòng người.

Qua bao năm tháng, mùa hoa bằng lăng vẫn đi, về theo vòng quay tạo hóa, để dâng cho đời vẻ đẹp nên thơ. Để bất chợt lần nào đó nhìn thấy sắc tím thân thương, người ta sẽ lại miên man nhớ về những ký ức đẹp tươi trong quá khứ.

MINH QUÂN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/noi-nho-bang-lang-a393579.html