Nơi ông về

Phan Quế

Kiếp sau xin chớ làm người

Làm cây thông đứng giữa trời mà reo

( Nguyễn Công Trứ )

Dặm dài câu ví miền Trung
Ngọt sông Lam lại ngọt cùng sông La
Đường vào Cửa Hội bao xa
Có Thiên Cầm lảy khúc ca về Người
Thượng Công khuất núi lâu rồi
Mà ngàn thông vẫn réo lời khát khao
Tình ai phận số ba đào
Thuyền quyên ứ hự sóng chao Giang Đình
Thưa Người, biển thuở tiên sinh
Đất Thái Bình, đất Ninh Bình ơn sâu
Việc quan lấy đức làm đầu
Thương dân thương nước là câu răn mình
Văn chương ấy khúc tâm tình
Của chữ nghĩa với tim mình đập chung
Vì người, ông của bao dung
Vì mình, ông muốn làm thông góp lời
Đua cùng gió để mây trôi
Reo cùng đất, để nỗi đời đa mang
Tự do theo chữ nối hàng
Thơ ông hát với lang thang kiếp người
Dẫu mong được ở giữa trời
Nhưng nhân gian vẫn là nơi ông về…

Ngày 10/12/2015

Đền thờ Nguyễn Công Trứ ở Kim Sơn.

Đền thờ Nguyễn Công Trứ ở Kim Sơn.

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/tho/noi-ong-ve-614724/