Nơi thời trang không phân biệt tuổi tác

Nhiếp ảnh gia Kim Dong-hyun đã ghi lại khoảnh khắc những người cao tuổi ăn mặc sành điệu ở khu chợ đồ cũ Dongmyo. Tại đây, thời trang không phân biệt tuổi tác.

Trên con phố gần lối ra số 3 của ga Dongmyo, Seoul, nhiều người bày bán các món đồ cũ. Bạn có thể tìm thấy những chiếc máy ảnh phim cũ, túi xách, đĩa nhựa... tại đây.

Nằm ở quận Dongdaemun, Seoul, chợ đồ cũ Dongmyo chuyên bán các mẫu quần áo secon-hand có kiểu dáng độc đáo. Theo The Guardian, nơi đây là địa điểm để người cao tuổi đến giao lưu văn hóa, mua sắm và thể hiện gu thời trang độc đáo.

Khu phố của những người cao tuổi sành điệu

"Một ngày nọ, tôi thấy một ông bác đang tìm mua quần áo. Phong cách của bác ấy đã khiến tôi choáng ngợp", nhiếp ảnh gia Kim Dong-hyun, 29 tuổi ở Seoul, nói. Sau khoảnh khắc này, anh đã dành cả ngày dài để khám phá và ghi lại những khoảnh khắc thời trang ấn tượng tại khu chợ đồ cũ.

Khu chợ đồ cũ Dongmyo là nơi người cao tuổi tại Hàn Quốc thường xuyên ghé chơi, mua sắm và thể hiện gu thời trang độc đáo. Ảnh: The Guardian.

Trong những năm qua, Dongmyo trải qua nhiều thay đổi. Địa điểm này trở thành điểm đến lý tưởng cho những người muốn tìm mua quần áo vintage với mức giá hợp lý. Tuy nhiên, về cốt lõi, nơi đây luôn là sân chơi cho người cao tuổi của thành phố.

Qua những lần trò chuyện, tìm hiểu, Kim Dong-hyun có cơ hội gặp nhiều người đã đến chợ đồ cũ Dongmyo hàng tuần trong suốt 30 năm. Anh chụp ảnh họ để lưu giữ kỷ niệm.

Hàn Quốc là một xã hội già hóa nhanh chóng. Đến năm 2050, số người cao tuổi có thể chiếm gần 44% dân số cả nước. Bên cạnh vấn đề bệnh tật, sức khỏe suy yếu, sự cô đơn cũng là nỗi lo của người cao tuổi.

Ở Hàn Quốc không có nhiều địa điểm để người già có thể đến vui chơi. Tuy nhiên, ở Dongmyo, họ có thể đi mua sắm, gặp gỡ bạn bè và uống rượu gạo. Tại nơi đây, họ không cần quan tâm người khác nghĩ gì.

Kim Dong-hyun cho biết người cao tuổi ở đây biết cách làm đẹp và chăm sóc cho cơ thể. Họ theo đuổi phong cách riêng và thể hiện cá tính qua tư duy phối đồ. "Nhiều người cho rằng chỉ có người trẻ mới sành điệu. Thời trang không phân biệt tuổi tác", anh nói.

Nhiều người dùng thời trang để thể hiện cá tính riêng. Ảnh: mut_jpg.

Thời trang trở thành một phần trong cuộc sống

Trong số những người cao tuổi thường đến Dongmyo, Lee Seok-ki là một trường hợp đặc biệt. Ông là thành viên của nhóm Phi hành đoàn quân đội. Nhóm gồm 3 người đàn ông có phong cách khác nhau.

Lee Seok-ki thích mặc đồ quân đội theo cách hiện đại. Ông trang trí quần áo bằng những huy hiệu, mảng thêu đầy màu sắc.

Thời trang của người cao tuổi được Kim Dong-hyun ví với uống rượu vang: "Ở tuổi 20, bạn cần nếm thử để tìm được chai rượu ngon. Đến năm 70 tuổi, vị giác của bạn sắc bén hơn. Bạn biết rõ bản thân thích gì".

Chae Myung-hee, 74 tuổi, đam mê thời trang từ khi còn nhỏ. Bà là nhà thiết kế thời trang với 40 năm kinh nghiệm. Ngay cả khi đại dịch diễn ra, nhiều người chọn cách ăn mặc xuề xòa và không trang điểm, Chae Myung-hee vẫn duy trì vẻ ngoài sành điệu. Bà luôn làm đẹp kể cả khi phải đeo khẩu trang cả ngày. "Việc này đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi", bà nói.

Thời trang, làm đẹp trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bà Chae Myung-hee. Ảnh: mut_jpg.

Trong cuốn sách sắp ra mắt, Kim Dong-hyun muốn chia sẻ kỹ hơn về thời trang của những người cao tuổi ở Seoul. Anh cho rằng người lớn tuổi nên được công nhận bởi sự tinh tế trong cách ăn mặc.

Anh hy vọng qua cuốn sách, mọi người sẽ có cái nhìn mới mẻ về sự lão hóa. "Tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ cảm thấy lạc quan hơn sau khi nhìn những bức hình của tôi. Mọi người vẫn có thể mặc đẹp khi già đi", anh chia sẻ.

Mặt khác, nhiếp ảnh gia 29 tuổi muốn chứng minh rằng người cao tuổi có cá tính riêng. Họ có tài năng riêng. Những điều này thường bị xã hội bỏ qua.

Giai Kỳ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/noi-thoi-trang-khong-phan-biet-tuoi-tac-post1317063.html