Nội tình CLB M.U: HLV Mourinho và Paul Scholes khẩu chiến kịch liệt

Bình luận trên kênh BT Sport, cựu danh thủ CLB Manchester United (M.U), Paul Scholes đã đả kích kịch liệt HLV Jose Mourinho sau khi 'Quỷ đỏ' tiếp tục màn trình diễn nghèo nàn hòa Valencia 0-0 ở lượt thứ 2 vòng bảng Champions League rạng sáng ngày 3.10.

HLV Mourinho (trái) bị cựu danh thủ Paul Scholes chỉ trích kịch liệt - Ảnh: AFP

[VIDEO] MOURINHO KHÔNG ĐOÁI HOÀI ĐẾN BÌNH LUẬN ÁC Ý CỦA SCHOLES

Scholes cùng bình luận với một cựu danh thủ M.U khác nữa là trung vệ Rio Ferdinand trên kênh BT Sport của nước Anh. Cả 2 đã đưa ra quan điểm quyết liệt về tình hình của M.U hiện nay, trong đó Scholes nói “đầy cay đắng” với HLV Mourinho: “Tôi thật sự kinh ngạc là đến giờ ông ta vẫn còn ngồi ghế HLV của M.U. Tôi nghĩ, ông ta phải bị sa thải từ hôm thứ bảy tuần trước (sau trận thua West Ham 1-3) rồi. Thế nhưng, ông ta vẫn còn ngồi đây một cách đầy khó nhọc và hết sức lúng túng, cảm giác ông ấy hoàn toàn thừa thải ở M.U lúc này vì chẳng giúp được gì”.

Cũng theo Scholes phân tích: “M.U chơi hoàn toàn chán ngắt. Tôi chẳng buồn xem họ thi đấu chỉ sau vài phút ra sân thi đấu, vì biết chắc kết cục ra sao rồi cả trận West Ham hay hôm nay là trận gặp Valencia.

Bản thân HLV Mourinho, những gì phát biểu trước trận đấu (Valencia), cho thấy ông ấy đã mất kiểm soát đội bóng rồi. Ông ta cũng không biết đâu là đội hình tốt nhất có thể của mình, hay ý tưởng cho đội bóng thi đấu với mục đích gì. Cho nên, tôi thật sự kinh ngạc là đến giờ M.U vẫn chưa sa thải ông ta”.

Một M.U thiếu sức sống đã nhận các lời chỉ trích kịch liệt từ các cựu cầu thủ - Ảnh: AFP

Trong khi đó, Rio Ferdinand có vẻ nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng đả kích không ít khi nói: “HLV vẫn chưa tạo một sự tin tưởng nào với cầu thủ, họ ra sân nhưng không có ý tưởng giành chiến thắng. Dĩ nhiên, tôi hiểu công việc của HLV rất khó, nhưng ít ra thời điểm này một đội bóng ra sân cũng phải có người cầm lái. Thế nhưng, M.U chẳng có ai khi người đứng đầu là HLV Mourinho thì hoàn toàn bất lực”.

[VIDEO] TOÀN VĂN LỜI CHÊ BAI CỦA SCHOLES DÀNH CHO MOURINHO

Trong cuộc họp báo sau trận hòa Valencia trên sân Old Trafford, HLV Mourinho có lẽ đã nghe những lời bình luận đắng nghét về mình từ 2 cựu cầu thủ của M.U. Trả lời báo chí, ông Mourinho nói: “Bọn họ thích nói gì thì nói. Tôi hoàn toàn chẳng quan tâm. Thật sự là vậy, tôi chưa bao giờ quan tâm họ nói gì”.

Tuy nhiên, ông Mourinho giải thích thêm vì sao mình đã nói có vẻ “rất hiền” về nội tình M.U hiện nay: “Nếu tôi tiếp tục phân tích sâu hơn vì sao M.U sa sút, và vì sao có những thông tin không hay về sự bất hòa giữa tôi và cầu thủ, thì chắc chắn báo chí các anh lại tìm kẽ hở để công kích tôi.

Tôi thừa nhận đây là thời điểm rất khó khăn của tôi, nhưng tôi không cần ai an ủi hay giúp sức. Trong bóng đá, sẽ có lúc thăng hoa, sẽ có lúc gặp khủng hoảng. Tự tôi, với cam kết gắn bó cùng M.U đến năm 2020 và tự chúng tôi sẽ vượt qua. Nên tốt nhất cho tôi lúc này là không nói nhiều để tình hình xấu thêm”.

HLV Mourinho nhăn trán và lo âu khi M.U vẫn chưa thắng, kéo dài mạch trận tệ hại lên con số 4 - Ảnh: AFP

Ngoài ra, ông Mourinho cũng đáp trả lại Scholes khi nói mình đã mất kiểm soát M.U. Theo đó, ông Mourinho cho rằng: “Những gì tôi nói đều có lý do và nguyên nhân, cũng như hoàn toàn là sự thật. Mùa trước, tôi nói chúng tôi có một mùa giải tuyệt vời là sự thật khi M.U về thứ 2 giải Ngoại hạng Anh, á quân FA Cup và chiến thắng vòng bảng Champions League.

Còn mùa này, nếu xét kỹ chúng tôi chưa đến mức bi đát. Tôi rất hài lòng với phản ứng của đội bóng sau trận thua West Ham, nhưng chưa thể hài lòng với kết quả trận đấu, nhưng kết quả hòa thì cũng đâu có tệ. M.U vẫn tiếp tục dần cải thiện tình hình”.

Sau trận hòa Valencia là chuỗi 4 trận liên tiếp gần đây mà M.U chưa thắng, cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp HLV Mourinho mới trải qua hoàn cảnh như vậy.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/noi-tinh-clb-mu-hlv-mourinho-va-paul-scholes-khau-chien-kich-liet-94303.html