Nỗi tuyệt vọng của Bella Hadid

Sau nhiều lời đồn lạm dụng dao kéo, Bella Hadid mới trải lòng về nhan sắc thật của mình cũng như căn bệnh từng khiến cô muốn tự tử.

Không phải một Bella Hadid với thần thái sắc lạnh, thống trị tháng thời trang vừa qua hay vẻ ngoài sành điệu fan thường thấy, siêu mẫu 26 tuổi trên bìa tạp chí Vogue số tháng 4 mới chính là nhân vật khiến nhiều người tò mò hơn.

Qua số tạp chí này, cô tâm sự về những góc khuất nghề nghiệp, căn bệnh mình mắc phải cũng như sai lầm trong quá khứ - điều Bella Hadid chưa từng hé lộ với giới truyền thông.

Đằng sau những giọt nước mắt

Nhiều năm qua, Bella không dám nói với đồng nghiệp về căn bệnh trầm cảm, lo lắng, bệnh Lyme cùng những triệu chứng về thể chất và nhận thức đã đeo đuổi cô từ những năm đầu thiếu niên.

“Trong ba năm làm việc, tôi thường thức dậy vào mỗi buổi sáng với nước mắt một mình. Tôi đã không cho ai thấy điều đó. Tôi đi làm, khóc vào bữa trưa trong căn phòng xanh nhỏ và kết thúc một ngày bằng việc đến bất kỳ khách sạn nào để khóc lần nữa, thức dậy vào buổi sáng và làm điều tương tự", nữ người mẫu 26 tuổi chia sẻ lại câu chuyện mình từng nói qua trang cá nhân hồi tháng 9/2021.

Đó là lần đầu mọi người thấy cô khóc. Giới truyền thông tốn nhiều giấy mực ở thời điểm đó nhưng Bella chưa một lần nói rõ về căn bệnh của mình.

Bella Hadid mặc đồ của Tom Ford, phụ kiện Bulgari khi chụp cho Vogue. Ảnh: Ethan James Green.

Bella Hadid mặc đồ của Tom Ford, phụ kiện Bulgari khi chụp cho Vogue. Ảnh: Ethan James Green.

Suốt sự nghiệp làm mẫu, điều trớ trêu Bella hay gặp phải là không ai công nhận sự nỗ lực thực sự của cô. Mọi người nói cô bước trên con đường sự nghiệp được trải đầy hoa hồng khi có mẹ và chị gái thành công sẵn trong ngành. Cô cũng nhiều lần phải nghe những lời so sánh mình với chị gái Gigi.

Cô kể: “Tôi là đứa em xấu xí hơn. Tôi là cô gái tóc nâu. Tôi không ngầu như Gigi, không hướng ngoại. Đó thực sự là những gì mọi người nói về tôi. Và thật không may khi bị nói rất nhiều lần, bạn chỉ tin vào điều đó”.

Ở trong hoàn cảnh đó, điều Bella Hadid có thể làm là che giấu tâm trạng bất an, lo lắng, trầm cảm. Cô ghét bị chạm vào và mắc chứng lo âu xã hội dữ dội. Cô tự nhủ mình phải “diễn giỏi” bằng khuôn mặt cười tươi hay thể hiện sự mạnh mẽ.

Để chứng minh bản thân và không ai nói mình vô dụng, trong 7 năm làm nghề, cô cố gắng chưa bao giờ bỏ, hủy hay trễ việc. Đó là cách cô tự tạo vỏ bọc an toàn cho mình.

Đối diện với nhiều điều trong cuộc sống, tôi tự tạo ra bức tường vô hình để bảo vệ mình. Nhưng Bella lại không, em ấy chỉ đặt một viên gạch.

Chị gái của Bella - người mẫu Gigi Hadid

Cô đã tẩy tóc vào đầu năm 2021. Bella gọi đó là những dấu hiệu ban đầu của chứng trầm cảm. Dưới áp lực nghề nghiệp và sau nhiều tuần thức dậy trong nỗi tuyệt vọng gần như muốn tự tử, cô đã dành hai tuần rưỡi để điều trị ở Tennessee, Mỹ. Kết hợp liệu pháp trò chuyện và thuốc men vào chế độ điều trị, cô mới dần thấy khá hơn.

Gigi Hadid kể về em gái: “Trong tháng thời trang, Bella dành mỗi ngày ở hậu trường, gắn liền với trang phục, người hâm mộ, thể hiện sự nhiệt huyết và tình yêu nghề. Trong khi đó, phần còn lại của chúng tôi là những thây ma. Tôi biết đôi khi em ấy đang đấu tranh nội tâm dưới những ánh đèn nhấp nháy”.

Từng chẳng dám mơ đến túi Hermès

Isabella Khair Hadid được sinh ra tại bệnh viện Georgetown ở Washington (Mỹ) với đôi mắt mở to, không khóc. Mẹ cô là cựu người mẫu gốc Hà Lan Yolanda Hadid, cha cô là nhà phát triển bất động sản Mohamed Hadid, chủ yếu ở Beverly Hills - nơi gia đình chuyển đến khi Bella mới biết đi.

Thông tin về gia đình của Bella Hadid cũng chỉ được quan tâm đến mức đó. Họ nghĩ cô lớn lên với tuổi thơ êm đềm, trong gia đình có điều kiện, thực tế không phải vậy.

Những hình ảnh của Bella Hadid bên gia đình. Ảnh: Vogue.

Cha mẹ chia tay khi cô lên ba. Bella, Gigi và em trai Anwar tiếp tục lớn lên ở Santa Barbara. Họ chuyển đến Malibu khi Bella học lớp 7.

Bella nói rằng do trải qua nhiều tổn thương thời thơ ấu, cô không còn nhớ những năm tháng đầu đời của mình. Năm 14 tuổi, cô nhận được công việc ở một cửa hàng nước trái cây với mức lương 7 USD/giờ.

Cô không lớn lên trong những dinh thự cha mình xây dựng. Vì sự nghiệp bất động sản thăng trầm của cha mình, Bella kể mình phải sống trong những căn nhà gắn liền với cảnh vay mượn. Phòng của Bella không bao giờ có quần áo của cô hay con thú nhồi bông.

“Khi ở lứa tuổi đó, tôi chỉ biết rằng việc ở trong nhà của cha không phải là điều thoải mái”, cô nói.

Năm 2011, Yolanda Hadid tái hôn với nhà soạn nhạc kiêm nhà sản xuất David Foster và cũng chia tay sau đó. Vài năm sau, Bella nhận ra niềm đam mê của cô là cưỡi ngựa và chụp ảnh. Kế hoạch của cô là đến Đại học San Francisco, kiếm một căn hộ với người bạn thân nhất của mình - Yasmin - và trở thành nhiếp ảnh gia.

Nữ người mẫu nhớ lại: “Các cô gái khác nghĩ về Louboutin và chiếc túi Hermès. Tôi tự nghĩ mình không bao giờ có thể đòi hỏi cha mẹ điều đó”.

Khi còn nhỏ, Bella bắt đầu có triệu chứng về thể chất và tâm thần, bao gồm sương mù não, lo lắng, kiệt sức, kém tập trung, đau đầu, đau nhức xương, quấy khóc… Cô được chẩn đoán mắc bệnh babesiosis - bệnh nhiễm trùng hồng cầu do ve ký sinh, xảy ra cùng với Lyme.

Trang trại của gia đình Hadid ở Pennsylvania trở thành "nơi ẩn náu" khỏi công việc. Ảnh: Ethan James Green.

Ở tuổi thiếu niên, Bella đã phải làm quen với những liệu pháp chữa trị. Năm 20 tuổi, cô được chẩn đoán mắc chứng suy giáp và bắt đầu dùng hormone thay thế.

Khi Bella còn học trung học, một bác sĩ tâm thần đã kê đơn thuốc cho chứng mất chú ý của cô. Bella nói tác dụng ức chế sự thèm ăn của thuốc kích thích đã đẩy cô vào chứng chán ăn.

“Tôi ước mình giữ chiếc mũi ban đầu”

Khi 14 tuổi, Bella đã đi làm mũi. Đó là quyết định khiến cô thấy hối tiếc.

“Tôi hối hận khi không thể giữ nguyên chiếc mũi tổ tiên tặng. Tôi đã đến gặp bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ với những bức ảnh của Carla Bruni, siêu mẫu và cựu đệ nhất phu nhân Pháp”, Bella chia sẻ.

Bella mặc áo len cắt cúp của Tory Burch (trái), váy Saint Laurent được thiết kế bởi Anthony Vaccarello (phải). Ảnh: Ethan James Green.

Nhiều người cũng đồn cô nâng mắt, gọt hàm, tiêm môi. Tuy nhiên, chúng không phải sự thật. Cô nhấn mạnh mình chưa bao giờ sử dụng chất làm đầy.

Sau những ngày tháng chìm trong sự trầm cảm, Bella nhận ra mình cảm thấy thoải mái hơn khi đến trang trại của gia đình ở Pennsylvania. Hàng ngày, cô thức dậy, pha một ly sinh tố, viết nhật ký, cưỡi ngựa, ăn trưa với mẹ, thăm chị và cháu gái.

Năm nay, Bella cho biết cô bận rộn với việc phát triển sản phẩm, sáng kiến bền vững, tiếp thị và thiết kế bộ sưu tập cho một thương hiệu.

"Thời trang có thể làm nên hoặc phá vỡ con người bạn. Hãy nỗ lực có ý thức để không bị tổn thương. Lúc nào cũng vậy, luôn có chút đau buồn trong tình yêu", Bella nói.

Dĩ An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/noi-tuyet-vong-cua-bella-hadid-post1302826.html