'Nói xấu người yêu': Trào lưu độc lạ của ca sĩ Việt

Sau chủ đề 'than ế', Vpop xuất hiện trào lưu mới 'nói xấu người yêu', rất được yêu thích do có sự đa dạng và bám sát cuộc sống.

Sing my song: Nhóm nhạc mang chuyện phụ nữ ‘ghiền’ mua sắm vào bài hát Trong Sing my song, Lộc Xộn Band mang ca khúc “Người yêu tôi không có gì để mặc” dự thi. Bài hát phản ánh những cô nàng đam mê mua sắm, có cả tủ đồ nhưng vẫn không biết mặc gì.

Cách đây hơn 10 năm, Vpop từng có trào lưu viết lời ca khúc như văn nói. Những ca khúc đó từng bị chỉ trích vì thiếu tính chuyên nghiệp và không văn thơ. Tuy nhiên, ngày nay, trào lưu đó dần trở lại và một lần nữa được đón nhận nhiệt tình nhờ sự bùng nổ của các ca khúc Indie/Underground.

Sau thành công rực rỡ của dòng chảy ngầm trong âm nhạc vào năm 2017, âm nhạc Việt đang có sự biến chuyển mạnh mẽ với xu hướng bùng nổ của các ca khúc Indie/Underground. Nhiều ca khúc Indie/Underground chiếm các vị trí cao trên bảng xếp hạng âm nhạc trong nước, báo hiệu một năm 2018 bùng nổ.

Manh nha xuất phát từ vài năm về trước, các ca khúc lấy chủ đề đời sống giới trẻ như chậm có người yêu, chia tay đòi quà... bắt đầu phổ biến và được lan truyền trong cộng đồng như một cách chia sẻ sự đồng cảm. Các ca khúc này được yêu thích vì có sự gần gũi với cuộc sống, đề tài sáng tác thường xuất phát từ những chủ đề "đời" nhất.

"Ế" không phải chuyện của riêng ai. Dường như vì vậy mà các ca khúc này có sức lan tỏa mạnh mẽ. Không thể phủ nhận sức hút và độ phổ biến của những cái tên như Forever Alone (Justa Tee), (Karik), Khi người lớn cô đơn (Phạm Hồng Phước), Bao giờ lấy chồng (Bích Phương)...

Justatee từng dẫn đầu trào lưu "than ế" với ca khúc Forever Alone.

Sau trào lưu "than ế", gần đây một trào lưu mới đang dần "xâm lấn" thị trường nhạc Việt. Đó là "kể xấu" người yêu thông qua những chi tiết đời thường nhỏ nhặt và đáng yêu trong chuyện tình cảm.

"Nói xấu người yêu" được yêu thích ở Vpop

Những ca khúc lấy chủ đề gần gũi như con gái thích ăn mặc đẹp, con gái hay chậm trễ khi hẹn hò hoặc nỗi khổ của những cô nàng nấm lùn... luôn được khán giả yêu nhạc đón nhận nhiệt tình vì bất kì ai cũng tìm thấy mình trong câu chuyện.

Ca khúc Cô gái M52 của Huy và Tùng Viu ra mắt giữa tháng 2 vừa qua là hiện tượng mới của những ca khúc thuộc trào lưu mới. Ca khúc là lời tỏ tình dễ thương của một chàng trai với cô bạn gái "nấm lùn".

Phần lời như đang nói chuyện của những tác phẩm này không cầu kỳ, trau chuốt như "Em giản dị theo cách riêng, chỉ cao 1m52. Nhưng sao đáng уêu dịu dàng đôi môi thắm duуên nụ cười, cho tôi saу tôi mơ từng đêm nhớ mong" nhưng bất ngờ lại nhận được phản hồi khả quan.

Chưa đầy một tháng kể từ khi ra mắt, Cô gái M52 đã đạt được hơn 2 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Phản ứng của công chúng với ca khúc đều tích cực. Nhiều khán giả còn chia sẻ họ sẽ hát bài này tặng bạn gái vào ngày 8/3 năm nay như một cách thể hiện tình cảm gần gũi, đáng yêu.

Mới nhất, Người yêu tôi không có gì để mặc là tiết mục gây chú ý nhất trong tập 1 Sing My Song - Bài hát hay nhất được phát sóng tối 4/3. Ca khúc cũng chọn đủ đề "nói xấu người yêu", gợi chính xác nỗi lòng của cánh đàn ông mỗi lần phải chờ đợi người yêu sắm sửa trang phục, trang điểm để đi chơi.

Tiết mục Người yêu tôi không có gì để mặc đang nhận được sự yêu mến của công chúng.

Thông điệp tình yêu đẹp

Thực tế, chủ đề "nói xấu người yêu" không quá xa lạ với khán giả Vpop, thậm chí đây còn là một trong những nội dung xuất hiện trong rất nhiều bài hát. Tuy nhiên, đó thường là những lời trách móc, hờn dỗi khi tình yêu tan vỡ, mang ý nghĩa bi lụy, thậm chí nhiều ca khúc còn gây ra tranh cãi.

Trong khi đó, với Người yêu tôi không có gì để mặc hay Cô gái M52, dù ca từ cũng đề cập đến những điểm yếu của người yêu nhưng phía sau đó vẫn truyền tải thông điệp tình yêu đẹp.

Ngoài ra, sự ủng hộ này còn bắt nguồn từ việc người nghe nhạc có xu hướng yêu thích các sáng tác có ca từ gần gũi, giản dị từ xuất phát từ những câu chuyện đời thường nhưng không hề hời hợt.

Hoạt động trong nền công nghiệp giải trí, nắm bắt xu hướng một cách nhanh nhạy là một trong những yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công của một người nghệ sĩ. Và cả hai ca khúc này đã làm được điều đó.

Chỉ chưa đầy một tháng kể từ khi ra mắt, Cô gái M52 đã đạt được hơn 2 triệu lượt nghe trên Zing MP3.

Về phần giai điệu, dù những người đứng sau Người yêu tôi không có gì để mặc hay Cô gái M52 đều còn rất trẻ và vẫn trong giai đoạn đầu khẳng định tên tuổi làng nhạc, không thể bác bỏ việc họ đã làm ra những bài hát có âm nhạc rất bắt tai, thú vị.

Cụ thể, khi được trình diễn trước dàn huấn luyện viên khó tính của Sing My Song, ca khúc kể chuyện người yêu luôn than vãn không có gì để mặc nhận được cơn mưa lời khen. HLV Lê Minh Sơn gọi nhóm Lộn xộn là "quái kiệt" và khen đây chính là âm nhạc dân gian đương đại và một góc nhìn rất mới mẻ.

HLV Giáng Son cho rằng đây là bài hát dễ nhớ, dễ thuộc và cực kỳ đặc biệt. Dĩ nhiên, không phải sáng tác nào của Vpop, kể cả các hit khủng đều nhận được sự công nhận này.

Sau cùng, cơn sốt không nhỏ từ Cô gái M52 tới Người yêu tôi không có gì để mặc là minh chứng rõ ràng cho một trào lưu sáng tác mới đang dần hình thành trong Vpop. Trong thời gian tới, dự đoán những ca khúc có chủ đề đời thường và "ăn" theo những câu chuyện mạng sẽ tiếp tục làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc.

Cô gái m52 ‣ Huy ft. Tùng Viu Ca khúc được lòng lượng khán giả trẻ nhờ giai điệu vui tai, ca từ gần gũi và thực tế.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/noi-xau-nguoi-yeu-trao-luu-doc-la-cua-ca-si-viet-post824406.html