Nói yêu thôi, đừng hứa yêu mãi mãi

Trong tình yêu, có những thứ đừng nên vội trao, nhất là lời hẹn thề. Lời hứa một khi đã nói ra thì nhất định phải làm được, bởi khi ai đó đã đặt tất cả niềm tin vào bạn, là bạn đang nặng gánh trên vai.

Đúng người sai thời điểm là tiếng thở dài đầy tiếc nuối

Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ mình phải sống thật oanh oanh liệt liệt liều mình tiến về giấc mơ phía trước. Cái thời kỳ bốc đồng ấy, lại là lúc chúng ta sống bình tĩnh và kiên định nhất, mặc cho bao sóng gió, nguy nan của cuộc đời.

Khi lỡ thầm thương mến một ai, đó là khi chúng ta không còn quan tâm tiền bạc, địa vị, môn đăng hộ đối... chỉ ngông cuồng thích một người, mà thích chỉ là thích, bên nhau cũng chỉ vì muốn bên nhau mà thôi!

Khi đó, trong lòng chúng ta tự nhủ một cách chắc chắn, chỉ cần cố gắng nhất định sẽ vượt qua tất cả, kiên định không nhục chí, nghĩ về người ấy dường như chúng ta đang được tiếp thêm rất nhiều dũng khí. Khi ấy, chúng ta yêu nhau bất chấp, hứa sẽ cùng nắm tay cùng vượt qua tất cả.

Thế rồi, điều đáng buồn nhất cũng đến, khi mà chúng ta vẫn phải cay đắng nói lời chia xa. Có những cuộc chia xa như thế, nó bồi hồi và ngán ngẩm khiến người ta như bị đánh mất một phần tươi đẹp trong quãng thời gian son trẻ của mình, nhưng lại không thể không chấp nhận.

 Có những cuộc chia xa như thế, nó bồi hồi và ngán ngẩm khiến người ta như bị đánh mất một phần tươi đẹp trong quãng thời gian son trẻ của mình, nhưng lại không thể không chấp nhận.

Có những cuộc chia xa như thế, nó bồi hồi và ngán ngẩm khiến người ta như bị đánh mất một phần tươi đẹp trong quãng thời gian son trẻ của mình, nhưng lại không thể không chấp nhận.

Đúng người sai thời điểm là tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Có khi chỉ vì thua hiện thực, thua thời gian, thua áp lực, thua những cám dỗ, buộc bản thân phải quay đầu ngoảnh mặt, mỗi người mỗi hướng. Và ta nhận ra rằng không có tình yêu nào là mãi mãi, chỉ có những phút giây mãi mãi trong tình yêu.

“Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi”

Con người ta có một vũ khí rất lợi hại, khiến đối phương đặt niềm tin mãnh liệt vào mình đó chính là: lời hứa. Lời hứa, dù bản chất chỉ là lời nói, nhưng lại mang trọng lượng nặng hơn lời nói. Lời hứa là những cam kết được xây dựng trên tình cảm và tự tôn của một con người, nên từ một câu nói bình thường, nó vụt sáng, “nâng cấp” trở nên thiêng liêng hơn. Khi dám hứa hẹn, có nghĩa là ta đã tự nhắc với lòng mình phải trân trọng, nâng niu và có trách nhiệm với người ta yêu thương hết lòng, hết mực.

Đâu phải ai cũng trân trọng những gì thuộc về lòng tin và giá trị của tình yêu. Khi say đắm bên nhau người ta dễ dàng hẹn thề chuyện trăm năm, hẹn nhau ở một vùng trời đẹp ở tương lai. Đó là những lời hứa rất vi diệu, rất hoa mỹ và diễm lệ nhưng lại "nhẹ" vô cùng, chỉ cần một chút gió thoảng đưa qua cũng dễ dàng bay đi mất. Lời nói trao đi thì dễ nhưng lòng tin để được trao đi lại không dễ chút nào. Người ta hứa và gieo vào nhau những "niềm tin bất diệt" mà không lường đến thực tế: lời hứa thì mong manh, mà cuộc đời thì khắc nghiệt vô cùng.

Có thể nguyên nhân để tan rã một mối tình là vì không vượt qua được những thử thách trong cuộc sống, cũng có thể vào một thời khắc nào đó, chỉ đơn giản là cả hai bỗng chốc hết yêu. Tình yêu đi mất, lời hứa cũng hết hạn sử dụng kể từ đây. Để rồi đến khi đã xa nhau, những lời hứa bị xếp vào một góc, chẳng còn ai ngồi xuống mà nhặt lên nhìn lại.

Con người ta có một vũ khí rất lợi hại, khiến đối phương đặt niềm tin mãnh liệt vào mình đó chính là: lời hứa.

Nên nhớ, giữ từng lời mà bạn đã hứa hẹn và chỉ hứa những lời mà bạn có thể giữ được. Cũng đừng ngu ngơ mà tin vào những điều không thể. Trên đời này, không phải khi ta cùng ngồi xuống, dựa đầu vào nhau, lặng nhìn trời mây hoa cỏ, nhẹ nhàng buông vào tai nhau những câu thề thốt là có thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Cuộc hành trình ấy chỉ có thể trọn vẹn khi hai người đối đãi với nhau bằng tình yêu chân thành và chung thủy.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/noi-yeu-thoi-dung-hua-yeu-mai-mai-158306.html