Nông dân An Giang oằn mình cứu lúa

Những ngày qua, mực nước đầu nguồn lên nhanh bất thường đã làm vỡ bờ bao, khiến hàng trăm ha lúa của bà con nông dân tại tỉnh An Giang mất trắng.

Đến thời điểm này, nước lũ làm thiệt hại hơn 720 ha lúa thu đông với tỷ lệ thiệt hại bình quân khoảng 70%. Hiện nay, toàn huyện còn hơn 2.000 ha lúa ngoài đê bao đang bị nước lũ uy hiếp. Ngành chức năng và người dân An Giang đang tập trung gia cố đê bao bảo vệ lúa.

Khoảng 10 ngày gần đây nước lũ từ phía Campuchia đổ về rất nhanh. Mỗi ngày nước dâng lên hơn 10 cm. Cánh đồng lúa thu đông với diện tích khoảng 125ha nằm cạnh kênh Vĩnh Tế (thuộc xã Vĩnh Gia).

Gia cố đê bao bơm nước cứu lúa.

Chính quyền địa phương huyện An Phú huy động các lực lượng để giúp dân cứu lúa.

Hàng trăm ha lúa còn 10 đến 15 ngày nữa mới được thu hoạch đã bị ngập.

Mực nước chênh lệch hàng mét, bờ bao có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Bà con nông dân đã tự thuê cơ giới gia cố đê bao bảo vệ lúa.

Nhiều diện tích lúa, không thể thu hoạch vì còn xanh.

Gia cố đê.

Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", nhiều hộ dân phải thu hoạch khi lúa chưa chín.

Lúa gặt non chỉ bán được từ 1.800-2.000 đồng/1kg.

Người dân lo lắng khi mực nước dâng cao gây ngập úng.

Có gia đình bỏ lúa không thu hoạch vì chi phí thuê quá cao, trong khi giá lúa lại quá thấp.

Huyện Tri Tôn hiện còn hơn 2.000 ha lúa nằm ngoài đê bao đang bị nước lũ uy hiếp.

Nhiều khu vực nước lũ đã ngập trắng.

Không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, mà lũ còn ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại... của bà con.

Văn Ánh/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/anh-nong-dan-an-giang-oan-minh-cuu-lua-806971.vov