Nông dân soi đèn từ 4h sáng bẻ vải

Mới chỉ gần 4h sáng, nhiều nông dân trong vùng vải Lục Ngạn (Bắc Giang) đã tất bật ra vườn bẻ vải để đem đi bán.

Video:

Ghi nhận tại nhiều vườn vải ở huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), mới chỉ gần 4h sáng, nhiều nông dân trong vùng đã tất bật ra vườn bẻ vải để đem đi bán.

Chia sẻ với phóng viên, cô Hà Thị Tiệp xã Đồng Cốc cho biết, công việc đi bẻ vải đã bắt đầu được 5 ngày nay, tuy nhiên vải ở nhà thì chưa có mấy nên tranh thủ thời gian này đi làm thêm.

“Tôi dậy từ 3h30 vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng sau đó di chuyển tới vườn và bắt đầu công việc đến lúc 11h, chiều thì từ 14h đến 18h30 hoặc 19h tùy từng hôm, thu nhập mỗi ngày 400.000 đồng", cô Tiệp nói.

Việc dậy sớm đi bẻ vải ở đây đã trở thành thói quen mỗi khi vải chín rộ, nhà nào cũng phải tranh thủ dậy sớm, có nhà 2h sáng đã dậy rồi.

Việc bẻ vải sớm giúp cho vải đẹp hơn, có giá cao hơn, kịp giờ để đi bán vì thương lái họ thường thu mua vải vào buổi sáng, chiều là đóng thùng chuyển đi.

Theo cô Tiệp thì một người có thể bẻ được 200 đến 250kg vải trong vòng 1 ngày.

Việc bẻ vải trong đêm cũng khiến người dân gặp đôi chút khó khăn.

Sau khi bẻ vải xong, nhóm người bẻ vải lại chia nhau người vặt lá, người buộc luôn chân luôn tay.

Đôi tay thoăn thoắt bẻ từng cành vải.

Bắc Giang đang bước vào giai đoạn cuối vụ thu hoạch vải thanh hà và chuẩn bị bước sang giai đoạn thu hoạch vải thiều.

Công đoạn cuối cùng của thu hoạch là chất vải lên những sọt có sức chứa hàng tạ để mang ra các điểm thu mua.

Khi trời mới hửng sáng thì cũng là lúc dòng xe chở đầy vải đi tiêu thụ.

Nguyễn Hữu Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nong-dan-soi-den-tu-4h-sang-be-vai-a517120.html