Nóng mặt thấy ảnh vợ hở hang đăng facebook để bán hàng online

Biết đó là công việc của vợ nhưng sĩ diện đàn ông khiến tôi không tài nào kiềm chế được.

Sức khỏe vợ yếu nên tôi bắt vợ ở nhà không đi làm. Vợ chồng tôi chưa con cái, tôi lại hay đi công tác nên rảnh thì lúc nào cô ấy cũng ôm điện thoại online mạng xã hội. Vợ tôi được cái nấu ăn khá ngon nên mới nảy ra ý định làm để bán đồ ăn online. Thấy chị em tấm tắc khen ngon, đồ ăn cô ấy nấu hôm nào đều sạch sẽ hôm ấy, vợ tôi hớn hở ra mặt khiến tôi cũng vui lây.
Dạo gần đây, cô ấy chia sẻ muốn có nhiều mặt hàng phong phú khác cho khách lựa chọn. Bởi đồ ăn thì ăn mãi cũng sẽ chán. Nên cô ấy tìm thêm mối hàng để bán. Biết chị em thích làm đẹp, vợ tôi tìm được một nơi chuyên bán mỹ phẩm thiên nhiên cũng uy tín. Chắc là cũng có duyên nên chị em cũng ủng hộ nhiệt tình lắm, nhất là mấy mẹ bỉm sữa.

Tôi lao vào công việc vì có nhiều dự án cần giải quyết gấp, cũng ít chú ý đến việc bán hàng của vợ. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy vui vẻ là tôi cảm thấy yên tâm rồi. Hai hôm nay, mấy thằng bạn thân của tôi liên tục nhắn tin nói tôi chăm vợ tốt thật, càng ngày vợ càng ngon. Biết là trêu đùa vui nhưng tôi không hề thích bất cứ ai nhất là đàn ông bình luận khiếm nhã về vợ mình. Dò hỏi chúng nó thì bảo lên facebook vợ tôi mà xem.
Không chờ đợi, tôi liền vào tường nhà vợ, lướt một lúc mặt tôi bắt đầu nóng dần và cảm giác nghẹn ứ đến tận cổ khiến tôi vô cùng tức tối. Ảnh vợ tôi mặc áo 2 dây, váy cúp ngực lồ lộ vòng 1 trưng cho bàn dân thiên hạ xem để quảng cáo sản phẩm nở ngực gì gì đó khiến tôi không tài nào bình tĩnh được. Chưa kể còn có rất nhiều những bình luận không mấy tử tế càng làm sĩ diện đàn ông trong tôi bộc phát.
Tôi bỏ việc, phi xe như bay về nhà mắng cô ấy té tát. Ấy vậy vợ tôi chỉ giải thích phải làm thế mới tăng tương tác bán hàng, mới bán được hàng. Tôi bắt vợ tôi dẹp hết không hàng họ online gì nữa. Lương tôi thoải mái nuôi được vợ kể cả cô ấy không đi làm và chỉ ngồi ở nhà. Chứ tôi không tài nào chấp nhận việc vợ mình cứ ngày ngày đăng ảnh hở hang để bán hàng online như vậy được. Vợ tôi nhất quyết không chịu đồng ý vì cứ nói là không thích ăn bám chồng này nọ. Tôi phải làm sao để sắp xếp ổn thỏa bây giờ?.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/nong-mat-thay-anh-vo-ho-hang-dang-facebook-de-ban-hang-online-d144731.html