Nóng nhất tuần: Mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên hiện ra sao?

Những lời khai mới của Vì Văn Toán về bà Hiền-mẹ Cao Mỹ Duyên (nữ sinh giao gà bị sát hại dã man ở Điện Biên) đã trở thành sự kiện nóng nhất tuần qua sau khi bà Trần Thị Hiền bị khởi tố, bắt tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma túy ngày 25/5/2019; đặc biệt thông tin khá bất ngờ là tóc bà Hiền bạc trắng chỉ sau 2 tuần bị bắt...

Đối tượng Trần Thị Hiền vẫn ngoan cố, thủ đoạn và khai báo nhỏ giọt

Bà Hiền vẫn ngoan cố, khai báo nhỏ giọt với cơ quan điều tra - Ảnh: Bà Hiền lúc vừa bị bắt.

Bà Hiền vẫn ngoan cố, khai báo nhỏ giọt với cơ quan điều tra - Ảnh: Bà Hiền lúc vừa bị bắt.

Theo nguồn tin riêng mới nhất về vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên và mẹ của nữ sinh này bị bắt vì liên quan đến ma túy, đối tượng Trần Thị Hiền vẫn ngoan cố, khai báo nhỏ giọt, có nhiều chiêu trò, thủ đoạn đối phó với các điều tra viên. Không hiểu vì lý do ủ mưu đối phó với Công an hay vì dằn vặt, ân hận gián tiếp gây nên cái chết oan nghiệt cho con gái mà chỉ sau 2 tuần bị bắt, mái tóc của bà Hiền đã gần như bạc trắng.

Đại diện công an tỉnh Điện Biên nói: "Cơ quan công an có tài liệu chứng minh bà Trần Thị Hiền buôn bán ma túy. Tuy nhiên, đến nay, bà này chưa khai gì, hiện vẫn cứng đầu lắm".

Trước đó, bà Hiền một mực phủ nhận mối quan hệ với kẻ chủ mưu sát hại con gái.

Bà Trần Thị Hiền, SN 1975, ở Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Bà là mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên, SN 1997, sinh viên Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên. Duyên bị nhóm đối tượng Bùi Văn Công cùng 7 đối tượng khác do Vì Văn Toán thuê bắt cóc, hiếp dâm và sát hại hôm mùng 3 Tết Kỷ Hợi 2019.

Ngay sau khi con gái mất tích vào chiều 30 Tết, bà Hiền thường xuyên lên mạng facebook đăng tải, thậm chí livestream, kêu gào... Nhưng khi cảnh sát vào cuộc điều tra, bà Hiền lại khai báo không trung thực, hành tung mờ ám gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, xác định động cơ gây án và truy tìm hung thủ.

Vượt qua nhiều áp lực, khó khăn trong đó có cả những khó khăn do chính bà Trần Thị Hiền gây ra, Ban chuyên án đã làm rõ, và lần lượt bắt giữ 8 nghi can, qua đấu tranh khai thác, lần lượt các đối tượng đã khai báo đối tượng chủ mưu là Vì Văn Toán, SN 1982, ở bản Nà Ngum, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên. Toán là đối tượng đã thuê nhóm của Bùi Văn Công bắt cóc con gái bà Hiền là Cao Mỹ Duyên để cưỡng đoạt tài sản.

Đấu tranh khai thác, Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng... đã khai nhận hành vi phạm tội. Từ đây một đường dây ma túy bắt đầu hé lộ, trong đó Trần Thị Hiền là một nhân vật cộm cán.

Sau khi củng cố chứng cứ, hồ sơ, ngày 25/5/2019, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Lệnh bắt tạm giam Trần Thị Hiền về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Được biết, Trần Thị Hiền có mối quan hệ "làm ăn" (buôn bán ma túy) thân thiết với Vì Văn Toán từ trước khi đối tượng này đi tù vào năm 2008 (Toán đi tù 10 năm, mới ra trại giữa năm 2018- PV).

Qua lời khai đối tượng, Cơ quan điều tra xác định tháng 5/2017, bà Trần Thị Hiền đã đặt mua heroin từ nhóm của Bùi Văn Công. Nhóm này đã gom hàng và chuyển cho bà Hiền tiêu thụ.

Liên quan đến việc có hay không việc bà Hiền nợ tiền của Vì Văn Toán, bắt cóc Cao Mỹ Duyên để gây áp lực, Cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ. Tuy nhiên, Ban chuyên án có cơ sở khẳng định bà Hiền biết nhóm của Toán bắt cóc con gái, nhưng bà ta khai báo không trung thực, gián tiếp dẫn đến cái chết của con gái.

Trước đó, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố 9 bị can, gồm: Vi Văn Toán (38 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Lường Văn Hùng (39 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên).

Những người này bị khởi tố về các tội giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ người trái pháp luật và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Riêng bị can Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, vợ Bùi Văn Công) bị khởi tố để điều tra về tội không tố giác tội phạm.

Nhiều cửa hàng xăng dầu của “đại gia” Trịnh Sướng đóng cửa

Đại gia Trịnh Sướng khai cách chế xăng giả thu lợi tiền tỷ Khi bị bắt, đại gia xăng dầu Trịnh Sướng khai nhận hành vi mua bán, sản xuất xăng giả trong thời gian dài để thu lợi bất chính tiền tỷ.

Ngày 16/6, nhiều cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Mỹ Hưng (My Hung Petrol) ở Sóc Trăng đã đồng loạt đóng cửa. Vài đại lý của My Hung Petrol cũng treo bảng tạm nghỉ, nhân viên bán xăng cho biết chưa có kế hoạch kinh doanh trở lại.

Không chỉ cửa hàng trong hệ thống My Hung Petrol, nhiều trạm xăng dầu của Công ty Gia Thành (Gia Thanh Petrol), do em vợ của “đại gia” Trịnh Sướng làm chủ cũng ngưng hoạt động.

Một số cửa hàng kinh doanh xăng, dầu của "đại gia" Trịnh Sướng tạm thời đóng cửa.

Nơi đóng cửa đầu tiên là chi nhánh số 9 của My Hung Petrol ở đường Tôn Đức Thắng (phường 5, TP.Sóc Trăng). Cửa hàng xăng dầu này được ông Sướng mua lại của một doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả với giá trên 3 tỷ đồng.

Còn cửa hàng đối diện Khu dân 586, đường Lê Duẩn (TP.Sóc Trăng), ông Sướng thuê của DNTN Hòa Hiệp - Thanh Bình. Cửa hàng này cũng đóng cửa, bên trong có vài người trông coi. Đại lý xăng dầu của My Hung Petrol trên đường Lê Lợi là nơi đông khách nhất phường 6 (TP Sóc Trăng) cũng tạm nghỉ vì không còn hàng.

Ông Võ Văn Chiêu, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng cho biết, đã nắm được thông tin các cửa hàng của ông Sướng và Gia Thành Petrol đóng cửa.

Theo ông Chiêu, Gia Thanh Petrol có thể mở cửa kinh doanh lại trong vài ngày tới, còn My Hung Petrol khó hồi phục vì ông Sướng đang bị Công an Đắk Nông tạm giam.

“Chúng tôi đã hướng dẫn các đại lý tạm thời ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khác để có hàng”, ông Chiêu cho biết.

Trước đó, ngày 31/5, kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng của “đại gia” Trịnh Sướng (SN 1967, Giám đốc My Hung Petrol, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) bị cơ quan CSĐT Bộ Công an và Công an Đắk Nông khám xét.

Sau đó, ông Sướng bị cơ quan điều tra di lý lên Đắk Nông để điều tra chuyên án “Sản xuất, mua bán hàng giả”.

Người gọi giang hồ bao vây ôtô chở công an là chủ doanh nghiệp xây dựng

Nguồn Tuổi trẻ.

Cảnh sát đã thu giữ hung khí của Giang "36" và nhóm đàn em dùng để đe dọa, đâm thủng lốp xe chở hai Công an Đồng Nai. Theo đó, ngày 16/6, sau khi bắt Ngô Văn Giang (33 tuổi, Giang "36", quê Thanh Hóa), Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) tiếp tục truy bắt nhiều đồng phạm của đại ca giang hồ . Các hung khí nhóm giang hồ dùng dùng để đe dọa, đâm thủng lốp chở hai công an đã được thu giữ.

Hung khí mà nhóm giang hồ cầm nhằm đe dọa, đâm thủng lốp xe của công an.. Ảnh: VNE

Giang "36" tại hiện trường bao vây các công an trong ôtô hôm 12/6.

Nhóm người xăm trở đứng bao vây ôtô chở công an hôm 12/6.

Theo điều tra ban đầu, Giang "36" đã huy động đàn em bao vây xe chở công an sau khi nhận điện thoại của Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi). Đây là chủ doanh nghiệp xây dựng có tiếng ở Đồng Nai. Công ty này đã và đang thực hiện nhiều dự án xây dựng dân dụng, đường giao thông và lát đá granite ở địa phương. Trong giới làm ăn ở Biên Hòa, nhiều người kín nể Lương vì có "quan hệ rộng".

D.V tổng hợp

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/nong-nhat-tuan-me-nu-sinh-giao-ga-o-dien-bien-hien-ra-sao-988840.html