NÓNG: Robben bất ngờ tuyên bố giải nghệ ở tuổi 33

Cảm thấy bản thân không đủ khả năng chơi bóng chuyên nghiệp được nữa, cầu thủ kỳ cựu sở hữu 'đôi chân pha lê' này dự định chia tay sân cỏ vào cuối mùa giải.

Dấu ấn ăn ba khó quên của Robben trong màu áo Chelsea

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trước báo chí mới đây, Robben khiến các fan có chút bàng hoàng khi hẹn ngày giã từ sân cỏ. Cầu thủ người Hà Lan cũng đã bước sang phía bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

Đích thân tiền vệ chạy cánh kỳ cựu Arjen Robben đã thừa nhận rằng anh có thể sẽ giải nghệ sau mùa giải này. “Tôi đang để ngỏ tương lai của mình. Tôi có thể nghỉ hưu ngay sau mùa giải này, hoặc đá thêm 3 mùa giải nữa trước khi bước sang một trang mới của sự nghiệp”, theo Kicker (Đức)

Khoảnh khắc Robben ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha tại World Cup 2014 là một trong những kỷ niệm huy hoàng nhất của "Đôi chân pha lê"

Ở cái tuổi 33, thành thật mà nói, đối với một tiền vệ chạy cánh là cả một sự nỗ lực phi thường. Kể từ sau khi Bayern dành chức vô địch châu Âu UEFA Champions League năm 2013 đến giờ, cầu thủ đến từ xứ sở hoa tuylip thường xuyên gặp phải những chấn thương lớn nhỏ khác nhau. Việc phải nghỉ thi đấu nhiều khiến anh không còn giữ được phong độ đỉnh cao và phải nhường chỗ cho những tài năng trẻ.

Trong bối cảnh bóng đá ngày càng trở nên thực dụng, người ta lại nhớ đến Robben thời kỳ đỉnh cao

Chiến dịch vòng loại World Cup 2018 đã kết thúc với thất bại thảm hại của ĐT Hà Lan. Robben cùng các đồng đội đã chính thức không được tham dự Vòng chung kết tại Nga mùa hè năm sau. Đây là một nỗi buồn của bóng đá Hà Lan, nỗi buồn của cả thế giới. Robben cùng với Wesley Sneijder là hai trong số những hảo thủ còn lại cuối cùng của "Cơn lốc màu da cam". Trong xu hướng tiến bộ của bóng đá thế giới, điển hình là sự trỗi dậy của các cầu thủ trẻ Anh, Pháp, Đức thì bóng đá Hà Lan lại đi ngược lại. Đối với riêng Robben, giấc mơ vàng World Cup đã kết thúc.

Bảo Ngọc/ Theo Sohuutritue

Nguồn SHTT: http://www.sohuutritue.net.vn/nong-robben-bat-ngo-tuyen-bo-giai-nghe-o-tuoi-33-d17668.html