Nóng trên mạng xã hội: Cậu bé mồ côi và 'bài học lớn'

'Cám ơn em trai nhỏ bé nhé vì đã dạy cho chúng tôi một bài học lớn', nhiều dân mạng bình luận khi đọc câu chuyện cậu bé 11 tuổi nhặt được túi vàng đã mang lên công an phường trình báo để trả lại cho người mất.

Ảnh Trên mạng xã hội

Được biết, ngày 31.10 trên đường đi học về, cháu Đinh Thế Dũng (trú tại P.Mông Dương, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) nhặt được một túi vải đỏ ở ven đường, bên trong có 3 nhẫn vàng, 1 bông tai vàng và 1 dây chuyền vàng. Cháu đứng đó chờ 5 phút nhưng không có ai đến tìm nên đã đến công an phường trình báo.

Người tiếp nhận sau đó đã chia sẻ câu chuyện này trên mạng xã hội cùng hình ảnh của cậu bé và số tài sản bị đánh rơi (ảnh 1) và bày tỏ cảm xúc: “Cháu làm chú thật sự xúc động khi tiếp nhận. Cháu là người đáng được tuyên dương”.

Câu chuyện về cậu bé trung thực có gia cảnh khó khăn (bố Dũng mất năm cháu lên 4 tuổi, còn mẹ hiện là công nhân công ty than) đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người đã dành lời ngợi khen cho em, cũng như gửi lời chúc sức khỏe và cầu mong điều tốt đẹp cho cả hai mẹ con bởi theo người đăng tải, Dũng nói rằng chính mẹ em đã luôn dạy em “đừng bao giờ tham của rơi”.

“Nhặt được của rơi trả người đánh mất”, bài học về đạo đức được dạy từ những năm tiểu học nhưng liệu mấy ai trong cuộc sống này có thể chiến thắng cám dỗ khi “của rơi” là những trang sức bằng vàng? Câu hỏi của một Facebooker khiến nhiều dân mạng suy nghĩ và có người đã viết: “Cũng trong hoàn cảnh đấy, tôi cảm thấy mình không bản lĩnh bằng em” bởi theo họ, Dũng đã “làm được một việc mà không phải ai cũng làm được”.

CÔ bé đảm đang “đốn tim” dân mạng

Một câu chuyện khác cũng làm trái tim nhiều Facebooker thổn thức khi một tài khoản đăng tải hình ảnh một lớp học vùng cao, trong đó một bé gái vừa địu em vừa viết bài, em bé được địu thì đang ngủ rất say (ảnh 2).

“Cô bé này là học sinh lớp 4 khu Cam Trường tiểu học Pù Nhi - Mường Lát (tỉnh Điện Biên). Em vừa đi học kiếm cái chữ, vừa phải tranh thủ bế em...”, người đăng tải viết và "bật mí" ảnh là do mẹ của mình chụp.

“Giỏi quá con gái ơi! Con là một người chị đảm đang. Cố lên con nhé”, một Facebooker bình luận kèm thêm một loạt icon trái tim cho cô bé. Nhiều người đã tag tài khoản của em/cháu/con mình để nhắc nhở.

“Đấy, trẻ em vùng cao rất khó khăn thế mà vẫn gắng học gắng hành. Đâu như nhiều học sinh thành phố có điều kiện mà suốt ngày than thở buồn bã, cả cơm cũng lười ăn nữa”. “Chỉ mong sao cuộc sống của đồng bào vùng cao được cải thiện để các em được vui chơi, học hành mà không phải vừa làm chị vừa làm mẹ như cháu thế này”, Facebooker bày tỏ.

(tổng hợp)

Thu Thúy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nong-tren-mang-xa-hoi-cau-be-mo-coi-va-bai-hoc-lon-1019306.html