Nóng trên mạng xã hội: Muôn vàn xúc cảm mừng kỳ tích của Olympic Việt Nam

Đêm 27.8, hàng triệu người hâm mộ VN vỡ òa niềm vui khi Olympic VN đánh bại Syria với tỷ số 1-0, vào bán kết ASIAD 2018.

Ảnh trên mạng xã hội

Hàng ngàn người mang theo kèn trống, cờ đỏ sao vàng... tỏa ra khắp đường phố chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo (ảnh 1).

[VIDEO] Văn Toàn đã khiến hàng thủ Olympic Syria chống đỡ vất vả như thế nào?

“Đêm không ngủ” ở các TP lớn và trên mạng xã hội cho thấy sự nồng nhiệt và lòng tự hào của người dân VN đối với màu cờ sắc áo. Hình ảnh, video, live stream trên Facebook liên tục được cập nhật đã lan tỏa thêm niềm hân hoan ấy. Dân mạng không tham gia đoàn “bão” thì mỏi tay bình luận, tương tác chung vui, khen sự thể hiện tuyệt vời của các cầu thủ.

[VIDEO] Olympic Việt Nam gặp Hàn Quốc ở bán kết

Hành động đẹp của CĐV càng làm Facebooker ấm lòng. Sau trận đấu, CĐV Hải Phòng, TP.HCM đã gom nhặt sạch sẽ rác thải nơi tập trung xem trực tiếp. Facebooker khen: “Các bạn trẻ ý thức tốt quá! Chơi được, dọn được vậy mới bản lĩnh”.

[VIDEO] Trước trận gặp Hàn Quốc, xem lại Bùi Tiến Dũng đã xuất sắc ra sao

Bên cạnh đó, Facebooker nhắc đến công lao và cảm ơn những người mở đường thầm lặng trong việc đào tạo cầu thủ chuyên nghiệp cho bóng đá nam VN, điển hình là ông Đoàn Nguyên Đức. Dân mạng không quên chúc mừng, cổ vũ các vận động viên thuộc môn thi đấu khác cũng đang cống hiến sức lực đem vinh quang cho thể thao VN. Đáng yêu hơn, Facebooker dành cho đội Syria sự chia sẻ từ trái tim, gửi đến nước bạn lời cầu chúc hòa bình.

[VIDEO] Bão đêm tưng bừng sau khi Olympic Việt Nam lọt vào bán kết ASIAD

Trong đêm cổ tích, còn rất nhiều mẩu chuyện nhỏ buồn vui lẫn lộn khác. Đó là 1 anh cầm bịch bỉm cho con, 1 anh cầm chai dầu gội thấy dân tình “bão” vui quá, liền đi theo lạc lối về. Đó là anh Tây sang VN du lịch gặp dịp “bão” đổ bộ, “suốt đời không quên”. Hay chuyện nam nữ thanh niên nổi hứng bốc đầu rồi ngã giữa đường, 4 ô tô đâm liên hoàn trên đường “bão”, nhờ “bão” phát hiện bị người yêu “cắm sừng”…

Sau tất cả, Facebooker chúc đội VN sẽ viết tiếp kỳ tích khi gặp đội Hàn Quốc vào hôm nay.

Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng?

Một phụ nữ đăng ảnh tóc tai rối bời, quần áo dính đầy máu, tay ôm con nhỏ và câu chuyện bị chồng đánh đập (ảnh 2) dấy lên tranh cãi. Theo lời chị, từ lúc mang thai đến khi sinh đã không được chăm sóc mà còn bị chồng đi chơi chán về nhà đánh đến động thai mấy lần. Chị chia sẻ chuyện riêng để vơi bớt nỗi lòng.

Một số người cho rằng “viết chuyện được thì cũng phải viết nổi tờ đơn ly hôn. Không hành động mà cứ cam chịu thì sẽ làm khổ cả con”. Facebooker khác nhận xét, do chị này tự lấy dạng chồng đó chứ không ai bắt nên không nên than vãn. Bộ phận Facebooker thì phân tích: “Chụp ảnh còn để làm bằng chứng chứ. Người ta đăng lên với ý tốt, để mọi người rút kinh nghiệm thôi. Chẳng ai ngu vì lấy rồi mới biết chứ lúc yêu có vậy đâu”.

(tổng hợp)

Tạ Ban

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nong-tren-mang-xa-hoi-muon-van-xuc-cam-mung-ky-tich-cua-olympic-viet-nam-997720.html