Nóng trên mạng xã hội: Xé lòng thảm nạn ngày rước dâu

Có ai ngờ, chuyện hỉ sự trở thành đại tang và 13 con người (trong đó có cả chú rể) đã vĩnh viễn đi xa sau một tai nạn giao thông kinh hoàng vào sáng sớm 30.7.

Ảnh: Mạnh Cường

Một đám cưới phút chốc trở thành 13 đám tang. Thông tin về vụ tai nạn kinh hoàng khiến cộng đồng mạng sững sờ.

Sao mà không bàng hoàng khi nhìn hình ảnh hiện trường (ảnh 1) với chiếc xe 16 chỗ dúm dó, những mâm lễ vật cưới, nhẽ ra sẽ được trang trọng mang vào nhà gái giờ để lăn lóc bên vệ đường…

“Không thể thở nổi. Đọc thông tin này mà tim tôi như bị bóp nghẹt vậy”, một Facebooker bày tỏ và đó cũng là tâm trạng chung của rất nhiều người khác. “Nỗi đau chồng nỗi đau, làm sao nói hết,” một người cảm thán.

Khi biết nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc, theo thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, là do tài xế xe 16 chỗ ngủ gật, đâm vào xe container, nhiều cư dân mạng đã tranh luận. Một tài khoản Facebook cho biết mình là tài xế xe khách du lịch và “trải lòng” để mọi người thông cảm hơn với cánh tài xế nói chung: “Nếu phải đi giờ khuya em chỉ ước có người ngồi trên nói chuyện với lái xe để không bị buồn ngủ... Các cụ mà đi đường dài hay đêm khuya đừng mặc lái xe một mình nhé…”. Chia sẻ này đã nhận đến gần 5.000 lượt bày tỏ cảm xúc và gần 500 bình luận. Nhiều người đồng tình với bác tài này, nhưng có người rất thẳng thắn: “Nếu buồn ngủ quá thì nên dừng một chút rồi ngủ, chứ giao trách nhiệm cho hành khách giữ cho mình tỉnh táo làm sao được?”. Một Facebooker đúc kết: “Khi mình cầm lái cũng chính là mình đang giữ sinh mạng của rất nhiều hành khách. Vì vậy mong các tài xế hãy luôn có trách nhiệm!”.

Công viên là của riêng ?

Ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội

Một câu chuyện không mới nhưng vẫn là vấn đề bức xúc của rất nhiều người. Một Facebooker đăng tải hai clip ghi lại cảnh một phụ nữ bán trà đá ở khu vực Hồ Tây (Hà Nội) chiếm dụng ghế đá nơi công cộng (ảnh 2) không cho người dân ngồi và đã có lời lẽ không mấy lịch sự khi được hỏi về chuyện chiếm dụng này. “Ai từng uống nước ở đấy mà bị chém giá đẹp hoặc bị đuổi lên tiếng nhé!”, Facebooker này viết thêm.

Thế là mưa bình luận tới tấp đổ về bởi đó cũng là “ấm ức” của nhiều người. “Muốn ngắm cảnh hồ thư giãn mà gặp nạn chặt chém và nói năng thô lỗ như thế này thì thật đáng buồn!”, một người cảm thán. Đến khi nào vấn nạn chặt chém và chiếm chỗ nơi công cộng mới được giải quyết triệt để, nhiều người hỏi.

(tổng hợp)

Thu Thúy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nong-tren-mang-xa-hoi-xe-long-tham-nan-ngay-ruoc-dau-988487.html