Novak Djokovic 'check não' trước thềm Pháp mở rộng

Tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic 'check não' để kiểm tra chấn thương sau vụ bình giữ nhiệt rơi trúng đầu khiến anh buồn nôn và chóng mặt.

Novak Djokovic “check não” sau trận thua sốc trước Tabilo tại vòng 3. Ảnh: GETTY

Sau cú sốc bị Alejandro Tabilo loại khỏi vòng 3 Rome Open, tay vợt người Serbia diễn tả sự cố là “đáng lo ngại”, nhất là khi Djokovic đang hướng tới mục tiêu bảo vệ 2000 điểm thưởng tại Grand Slam Roland Garros, khởi tranh vào ngày 26-5 tại Pháp.

Thất bại gây sốc cũng khiến nỗ lực đoạt danh hiệu Masters 1000 thứ 41 kỷ lục của Djokovic kết thúc bởi Tabilo, giúp tay vợt người Chile, xếp hạng 32 thế giới lần đầu tiên giành chiến thắng đối thủ “tốp 10” với kết quả cách biệt 6-2; 6-3.

Sau màn trình diễn kém cỏi trên mặt sân từng 6 lần đăng quang, tay vợt 24 lần vô địch Grand Slam Djokovic đổ lỗi việc anh gác vợt có thể do chấn thương sau sự cố bình giữ nhiệt của khán giả rớt trúng đầu.

Ban đầu, tay vợt 36 tuổi còn vui vẻ đội mũ bảo hiểm chống va chạm trong lúc chạy xe đạp đến sân tập.

“Tôi không biết nữa, chắc hẳn phải kiểm tra. Việc tập luyện đã quá khác. Hôm qua, tôi nghĩ việc tập luyện sẽ dễ dàng. Không có vấn đề gì và tôi cũng không cảm thấy như vậy.

Nhưng hôm nay, thi đấu dưới áp lực cao, mọi chuyện khá tồi tệ. Tôi không thấy đau nhưng có vấn đề về sự cân bằng. Không có sự phối hợp nào ra hồn. Lối chơi hoàn toàn khác hẳn so với đêm hôm trước”, Djokovic chia sẻ với truyền thông sau trận thua sốc.

Trước hậu quả của sự cố và cả phong độ của mình, việc cần làm là Novak Djokovic “check não” nhằm kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra.

Lần gần nhất, Djokovic đến Roland Garros mà không có được danh hiệu nào trong tay là vào năm 2018, trước khi anh đoạt được chức vô địch đầu tiên của mùa giải tại đấu trường Wimbledon.

Tay vợt người Serbia lý giải như có người khác chạy trên đôi chân của mình.

Với việc Pháp mở rộng sẽ diễn ra trong hai tuần nữa, đương kim vô địch Novak Djokovic thừa nhận: “Mọi thứ cần phải tốt hơn để tôi ít nhất có cơ hội giành Grand Slam thứ 25. Có chút liên quan khi cảm giác của tôi trên sân hôm nay, hoàn toàn giống như một tay vợt khác chạy trên đôi chân của tôi”.

Việc Djokovic bị loại sớm cũng đồng nghĩa, chức vô địch giải đấu Masters 1000 cuối cùng dành cho nam trước thềm Roland Garros đang rất rộng mở đối với hạt giống số 3 Alexander Zverev. Tay vợt người Đức vừa đánh bại Luciano Darderi (hạng 54 thế giới) tỉ số 7-6 (3); 6-2.

Ở chiều ngược lại, Tabilo cũng tận hưởng phần thưởng xứng đáng sau khi nghiền nát đối thủ siêu sao, giành chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp. Cả trận, tay vợt người Chile ghi đến 22 winner, chỉ mắc 4 lỗi đánh hỏng có và không phải đối mặt với bất cứ điểm break nào.

“Thú thực có lúc tôi đã nghĩ, ok tôi có thể thắng trận này. Tôi đã chơi trận đấu không thể tin được. Cả trận tôi cố gắng giành từng điểm một chứ không nghĩ đến tỉ số. Mỗi một điểm số giống như sự khởi đầu của cả trận đấu”, Tabilo vui mừng chia sẻ sau chiến thắng đối thủ “tốp 10”.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/novak-djokovic-check-nao-truoc-them-phap-mo-rong-post790255.html