NSND Kim Cương: 'Không có vai chính, chỉ có nghệ sĩ dở'

Trưa 9-3, NSND Kim Cương đã có buổi trò chuyện với hơn 100 diễn viên trẻ, sinh viên của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM tại rạp Công Nhân.

DV Thành Danh - Đoàn "Tình ca Bắc Sơn" - đại diện tặng hoa cho NSND Kim Cương

DV Thành Danh - Đoàn "Tình ca Bắc Sơn" - đại diện tặng hoa cho NSND Kim Cương

Nằm trong khuôn khổ tổ chức các hoạt động chuyên đề sân khấu mang tính chất giao lưu Văn học Nghệ thuật do Câu lạc bộ Phóng viên sân khấu thuộc Hội Sân khấu TP HCM tổ chức, chuyên đề giao lưu với NSND Kim Cương được xem là khởi đầu cho sinh hoạt mang ý nghĩa truyền nghề này.

"Tôi nhận lời không phải để đăng đàng nói về mình, về hào quang của hơn 50 năm gắn bó với sân khấu mà vì tôi muốn trao truyền cho các em những gì mình đã trải nghiệm" – NSND Kim Cương bộc bạch.

Các diễn viên, sinh viên Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP HCM trong buổi giao lưu với NSND Kim Cương

Buổi giao lưu đã diễn ra trong không khí ấm áp, gần gũi và chân thành. Rất nhiều câu hỏi của các sinh viên, diễn viên trẻ dành cho Kỳ nữ. Bà đã trả lời hết sức chân thành, đem lại nhiều cảm xúc cho các bạn trẻ. Hầu hết đều bày tỏ niềm hạnh phúc vì được nghe những tâm sự như rút tận đáy lòng của một người nghệ sĩ có công lao rất lớn trong việc đặt viên đá đầu tiên hình thành phong cách thoại kịch miền Nam.

Khuyên các bạn trẻ theo nghề, bà nói: "Nhìn thấy trong thời buổi này có quá nhiều bộ môn giải trí để khán giả lựa chọn mà các em vẫn còn mê sân khấu, còn theo đuổi giấc mộng làm diễn viên, tôi thương lắm. Tuy nhiên, trong muôn vàn chông gai mà mình phải đối mặt, có ba thứ rất nghiệt ngã, đó là tự kiêu, tự mãn và tự ti. Tự kiêu sẽ đánh chết sự ham muốn được sáng tạo, được khám phá. Tự mãn là quá tin vào mình, nghĩ mình giỏi mà ở đời thì bao giờ cũng có lực đối trọng, mình tài có người sẽ tài hơn. Còn tự ti là kẻ thù lớn nhất của nghệ sĩ. Không thể nghĩ mình xấu, mình nhỏ con mà mặc cảm. Bởi nghề này không vai chính chỉ có người diễn viên dở mà thôi. Nhận một vai nhỏ mà biết làm khán giả nể phục, nhớ đến mình thì là một nghệ sĩ lớn" – NSND Kim Cương phân tích.

Các sinh viên lò đào tạo sân khấu Hồng Vân và Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP HCM trong buổi giao lưu với NSND Kim Cương do CLB Phóng viên Sân khấu tổ chức

NSND Kim Cương đã chọn 5 bạn sinh viên đặt 5 câu hỏi hay nhất dành cho bà trong buổi giao lưu để tặng 5 quyển hồi ký có chữ ký của bà.

"Chúng tôi rất hãnh diện vì là những người trẻ hiếm hoi tham dự buổi giao lưu này, qua buổi trò chuyện cùng nữ nghệ sĩ, chúng tôi đúc kết được một kinh nghiệm quý, đó là hết lòng với con đường đã chọn và không tự mãn với chính mình" – sinh viên Chu Anh Khôi – lớp K22B trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, nói.

NSND Kim Cương tặng sách cho sinh viên Chu Anh Khôi, người đặt câu hỏi hay nhất cho buổi giao lưu với bà tại rạp Công Nhân ngày 9-3

Được biết, Câu lạc bộ Phóng viên sân khấu sẽ tổ chức tiếp tục các buổi sinh hoạt chuyên đề văn học nghệ thuật, giao lưu với các nghệ sĩ thuộc nhiều lãnh vực như hát bội, cải lương, kịch nói, điện ảnh, ảo thuật, lý luận phê bình: NSND Đinh Bằng Phi, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Lệ Thủy, Hồng Vân, NSƯT Thành Lộc, Hữu Châu, đạo diễn Trần Minh Ngọc, Ca Lê Hồng, PGS - TS Nguyễn Thị Minh Thái, Trần Yến Chi, NSND Đào Bá Sơn, nhà văn - ảo thuật gia Mạc Can, diễn viên điện ảnh Quyền Linh, NSƯT Ngọc Huyền, diễn viên Ngô Thanh Vân…

NSND Kim Cương phân tích về những vai diễn phụ nữ trên sân khấu kịch nói Kim Cương

Thanh Hiệp

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/nsnd-kim-cuong-khong-co-vai-chinh-chi-co-nghe-si-do-20190309145427876.htm