NSND Kim Cương - nặng một chữ tình

NSND Kim Cương sẽ tổ chức chương trình Nghệ sĩ tri âm lần 6, tại Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM, số 24 Nguyễn Thị Diệu, quận 3, TPHCM vào sáng 8-1-2020.

Ban Tổ chức chương trình Nghệ sĩ tri âm

Ban Tổ chức chương trình Nghệ sĩ tri âm

Chương trình này trao tặng quà tết cho 80 nghệ sĩ tên tuổi, có nhiều đóng góp, cống hiến cho nghệ thuật sân khấu cải lương, hát bội, kịch, ca nhạc, xiếc; nhạc sĩ, công nhân, hậu đài… có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, bệnh tật, neo đơn.

Chương trình Nghệ sĩ tri âm được NSND Kim Cương khởi xướng với sự chung tay của NSƯT Hữu Châu, NSƯT Thành Lộc, nhà báo Thanh Hiệp, vận động kinh phí từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, để tổ chức trao tặng quà tết hàng năm cho nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, công nhân, hậu đài nghèo. Đến nay, chương trình đã thực hiện được 6 năm.

Trong lần tổ chức này, chương trình chỉ trao tặng quà mà không tổ chức giao lưu hoành tráng như mọi năm tại Nhà hát Thành phố. Nguyên nhân là do cách nay hơn một tháng, nữ nghệ sĩ bị nhồi máu cơ tim phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ cảnh báo, bà không được để mệt, buồn phiền, lo lắng, áp lực hay xúc động sẽ ảnh hưởng đến tim. Dù nằm viện, NSND Kim Cương vẫn cứ quay quắt với chương trình Nghệ sĩ tri âm. Thời gian đã cận Tết Nguyên đán 2020, làm thế nào để có thể nhanh chóng đi vận động các mạnh thường quân.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Bệnh vậy đó, nhưng không thể không lo nghĩ cho anh em nghèo được. Thôi thì cứ gắng sức tổ chức, ráng tranh thủ vận động, dù chuyện đi vận động, tìm nguồn kinh phí là cực khổ lắm, vì mình toàn tay trắng đi xin, nhưng mình hiểu, anh em nghệ sĩ có chút quà tết là vui lắm, nên cứ phải cố gắng. Tôi chỉ buồn là mỗi năm tổ chức lại mất đi vài người. Khán giả mình quen biết, mình yêu thương cũng đi lần hồi. Trong các suất quà tặng, tôi đau đáu nhất là anh em hậu đài nghèo, khán giả không ai biết, họ mới là đối tượng rất cần giúp đỡ”.

Lúc NSND Kim Cương nằm viện, rất nhiều anh em nghệ sĩ, khán giả và các mạnh thường quân vô thăm. Đáng trân quý hơn nữa là họ còn mở lời sẽ đem tiền đến tận nơi cho kỳ nữ, để chị bớt phải đi vận động, ảnh hưởng sức khỏe.

NSND Kim Cương bộc bạch thêm: “Tôi cứ ráng làm vì hai chữ ân tình, vì những người tri âm tri kỷ, vì những tấm lòng thương quý nghệ sĩ của khán giả, mạnh thường quân. Chứ đi vận động tiền rất áp lực. Đi xin tiền, nhiều lúc buồn lắm, cay đắng lắm, nhưng nghĩ đến anh em nghệ sĩ nghèo là lại ráng. Tôi nhớ, có lần tôi đi bán vé cho chương trình trẻ em mù, tôi bị người ta khi dễ, nói tôi già không hát được đến nỗi phải đi bán vé. Nghe mà giận, buồn đến rơi nước mắt! Chỉ vì mình cứ luôn nặng nợ một chữ tình, chữ nghĩa với đời, với nghề, với anh em nghèo. Lần này nghệ sĩ Nam Hùng đã cản tôi, bảo không cho làm nữa vì sợ tôi lại đổ bệnh. Mấy lần trước, làm mệt, tôi nằm nghỉ chừng một tuần là thấy khỏe. Kỳ này nằm cả tháng mà vẫn thấy mệt, tim hay đập loạn nhịp. Có lúc, thấy không ổn, bác sĩ bắt phải ôm cái máy kè bên ngực để theo dõi..., mệt tim thì dễ đi luôn lắm. Tôi cũng ráng làm cho trọn năm nay thôi, chứ năm sau khả năng sẽ không thể làm nổi”.

Chương trình năm nay, kỳ nữ cũng không quên truyền thống trao tặng 15 suất học bổng NSND Bảy Nam dành cho con em nghệ sĩ, công nhân, hậu đài nghèo hiếu học.

THÚY BÌNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nsnd-kim-cuong-nang-mot-chu-tinh-638949.html