NSND Lan Hương mặc trang phục đính kim cương diễn 'Người mẹ trước vành móng ngựa'

Trong trang phục đính kim cương của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, NSND Lan Hương càng trở nên lạnh lùng, uy quyền khi vào vai mẹ chồng ác nghiệt trong vở kịch 'Người mẹ trước vành móng ngựa'.

Nhà hát Kịch Việt Nam vừa giới thiệu với công chúng vở kịch Người mẹ trước vành móng ngựa. Vở diễn do NSND Doãn Hoàng Giang phóng tác từ tiểu thuyết nổi tiếng Madame X (Người đàn bà ẩn danh) của nhà văn Mỹ Micheal Avallone.

Cảnh trong vở "Người mẹ trước vành móng ngựa"

Lấy bối cảnh ở nước Mỹ vào khoảng thập niên 70 của thế kỷ XX, vở diễn nói về cuộc đời bất hạnh của một phụ nữ thuộc tầng lớp bình dân là nàng Holly. Cô gái xinh đẹp yêu và trở thành phu nhân của chàng Clayton thuộc dòng họ Aderson danh tiếng bậc nhất nước Mỹ.

Vốn ác cảm với Holly ngay khi cô đặt chân về ra mắt, bà mẹ chồng Estelle tìm mọi cách chia cách cô với con trai. Clayton theo đuổi sự nghiệp một nhà ngoại giao ở Washington, bỏ mặc Holly vò võ ở nhà. Nhân việc Holly vô tình gây ra cái chết cho Phil – một kẻ phong lưu, muốn cưỡng bức nàng, mẹ chồng đã ép buộc Holly giả chết và bỏ đi biệt tích.

NSND Lan Hương cùng NSND Doãn Hoàng Giang và NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam

Trải qua 20 năm, Holly đã bị cuộc đời vùi dập trong thân phận gái làng chơi ở New York với cái tên giả Miler tóc vàng. Clayton đã trở thành thống đốc bang và cậu con trai bé nhỏ đã trở thành luật sư. Holly bị tên du đãng Sullivan phát hiện thân phận và bắt phải đi tống tiền gia đình Clayton. Bị dồn đến đường cùng, Holly đã giết Sullivan để hắn không làm ảnh hưởng đến danh tiếng cuộc sống của chồng cũ và con. Nàng bị bắt. Oái ăm là Holly lại trở thành thân chủ đầu tiên của luật sư và cũng là con trai mình…

Dù đã nghỉ hưu nhưng NSND Lan Hương vẫn được Nhà hát Kịch Việt Nam mời cộng tác. Trong vai bà mẹ chồng Estelle đáng sợ, chị đã làm sống dậy hình ảnh bà mẹ chồng ám ảnh trên truyền hình thời gian trước trong Sống chung với mẹ chồng. Tuy nhiên bà mẹ chồng nước Mỹ này còn kinh khủng hơn nhiều, sẵn sàng dùng thủ đoạn loại bỏ cô con dâu không môn đăng hộ đối.

Bên cạnh những diễn viên quen thuộc như NSND Lan Hương, NSƯT Trịnh Mai Nguyên, Phú Đôn, vở diễn quy tụ dàn diễn viên trẻ Việt Hoa, Tuyết Trinh, Thế Nguyên…

Cùng với nội dung đặc sắc, vở diễn Người mẹ trước vành móng ngựa trên sân khấu kịch Việt càng trở nên cuốn hút, đậm màu sắc phương Tây hơn bởi phần phục trang do NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đảm nhiệm. Đáng chú ý, trong trang phục đính kim cương của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, NSND Lan Hương càng trở nên lạnh lùng, uy quyền khi vào vai bà mẹ chồng ác nghiệt.

Theo NSƯT Xuân Bắc - Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, đây là lần đầu tiên “anh cả đỏ” của làng kịch Việt Nam hợp tác với một nhà thiết kế làm phục trang cho vở diễn.

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/giai-tri/nsnd-lan-huong-mac-trang-phuc-dinh-kim-cuong-dien-nguoi-me-truoc-vanh-mong-ngua-post65007.html