NSND Thanh Hoa: Giọng hát Hồng Liên như giọt sương sớm đọng trên lá sen

Gọi điện chúc mừng nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên vì cuối cùng chị cũng có một liveshow của riêng mình, đánh dấu 40 năm lao động nghệ thuật miệt mài và bền bỉ. Chị cười bảo: 'Tôi vẫn như đang mơ, chưa bao giờ dám nghĩ mình lại có ngày hôm nay…'

Một đời nhớ - một đời thương

Nghe tin NSƯT Hồng Liên sẽ có một liveshow của riêng mình, đánh dấu chặng đường dài lao động “nghệ thuật vị nghệ thuật” của chị, bạn bè đồng nghiệp, những người yêu quý giọng hát của Hồng Liên mừng cho chị. Mừng bởi một nhẽ, Hồng Liên vốn là người kiệm lời, lao động nghệ thuật bền bỉ và tận hiến mà chưa bao giờ bon chen, hay cố giành giật cho mình những vinh quang trong sự nghiệp.

NSND Thanh Hoa và NSƯT Hồng Liên - đồng nghiệp thân thiết 40 hơn năm ở VOV

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa nhận xét: “Hồng Liên không phải là người có nhiều thuận lợi trong cuộc sống, cũng như trong sự nghiệp, nhưng cũng chưa bao giờ thấy bạn ấy than phiền, mà chỉ thấy một sự nỗ lực hết mình. Hồng Liên luôn thể hiện khát khao, đam mê nghệ thuật của mình, âm thầm cống hiến và để lại dấu ấn trong lòng người yêu nhạc với một cá tính và phong cách riêng. Bởi cũng vì cá tính riêng biệt, ai thương thì thương, ai thích thì thích nên Hồng Liên cũng thiệt thòi trong sự nghiệp. Tôi cũng hy vọng công chúng sẽ ủng hộ liveshow của Hồng Liên- một liveshow đáng để xem. Các bạn hãy đến để thưởng thức sự ngọt ngào, đằm thắm mang đậm phong cách dân gian qua giọng ca đáng được trân trọng”.

Là những đồng nghiệp, những người bạn thân thiết với NSƯT Hồng Liên có lẽ đến vài chục năm, biết chị thường ngày vẫn âm thầm tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, song với bản thân, chị lại chẳng dám nghĩ đến việc làm một liveshow cho riêng mình. Và có lẽ, nhiều năm gieo nhân tốt nên giờ chị được gặt quả ngọt. Liveshow là tình cảm của những người bạn, người em yêu mến giọng hát và trân trọng nhân cách sống của chị muốn thực hiện dành tặng nghệ sĩ Hồng Liên để đánh dấu chặng đường 40 năm lao động nghệ thuật bền bỉ, và cũng là cơ hội để chị tri ân công chúng yêu mến giọng hát của mình.

Nghệ sĩ Ưu tú Hồng Liên tâm sự: “Liveshow là điều quá bất ngờ đối với Hồng Liên, vì không phải nghệ sĩ nào cũng đủ tiềm lực kinh tế để thực hiện được liveshow của riêng mình. Trăn trở lớn nhất của Hồng Liên là sau 40 năm ca hát, làm sao có đủ sức khỏe để liveshow của mình được thực hiện trọn vẹn vì bây giờ sức khỏe không như hồi còn trẻ nữa. Có sức khỏe thì mọi việc sẽ tốt hơn, nhất là khi biểu đạt cảm xúc của mình qua từng tác phẩm. Nói thật, khi công nghệ số lên ngôi là điều mà những nghệ sĩ như tôi cảm thấy bị thiệt thòi, nhưng có lẽ như thế cũng có được sự chân thực để tiếng hát gần với cảm xúc hơn. Khách mời tham gia chương trình là những nghệ sĩ từng làm việc chung hàng chục năm, có những khách mời là người thầy, người chị, người em… yêu mến và điều quan trọng là họ cùng dòng nhạc với Hồng Liên. Đó là những người đã gắn bó với Hồng Liên suốt cuộc đời cả về nghệ thuật cũng như cuộc sống. Họ đã bên tôi những lúc vui buồn, và nhờ vậy tôi tin họ đến với mình vì tình cảm yêu thương quý chứ không phải đến nghe tôi hát có hay như hồi đôi mươi, vì giờ cũng đã 62 tuổi rồi và cuối cùng đó là tất cả những tình cảm trân quý Hồng Liên gửi gắm trong show diễn để tri ân khán giả”.

Đời người hữu hạn lắm, hãy mở lòng yêu thương và tận hiến

Nhắc tới Hồng Liên, khán giả yêu nhạc trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài không thể quên những tác phẩm gắn liền với tên tuổi của chị qua làn sóng Đài TNVN như: “Sợi nhớ sợi thương”, “Đóng nhanh lúa tốt”, “Hoa cau vườn trầu”,“Lắng tiếng quê hương”…

Sinh năm 1957, Hồng Liên đến với sự nghiệp ca hát như một “duyên nghiệp”- Đó là câu chuyện “định mệnh” đã thôi thúc cô bé 6 tuổi nuôi dưỡng khát khao trở thành ca sĩ.

Nghệ sĩ Hồng Liên kể: “Ngày đó, cha tôi công tác ở Cục Cảnh vệ - Bộ Công an. Vào dịp cuối tuần, cha thường dẫn tôi qua chiếc cổng đỏ, vào khu nhà sàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh chơi và xem phim. Năm 6 tuổi, tôi được gặp và hát cho Bác Hồ nghe, được Bác khen hát hay và cho kẹo. Kỷ niệm đó in đậm trong tâm trí tôi, thôi thúc và nuôi dưỡng trong tôi ước mơ trở thành ca sĩ”.

Có lẽ nhạc sĩ Thanh Phúc là người đã "phát hiện" Hồng Liên sau khi chị giành được giải A trong hội diễn văn nghệ với ca khúc “Nắng” của ông. Từ năm 1983 cho đến khi nghỉ hưu, chị gắn bó với Đoàn ca nhạc (nay là Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam).

40 năm lao động nghệ thuật, lần đầu tiên SƯT Hồng Liên có liveshow cho riêng mình. Đêm nhạc hứa hẹn sẽ ngập tràn cảm xúc, với những ca khúc cách mạng gắn liền với tên tuổi của chị như Sợi nhớ sợi thương, Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây… bên cạnh đó là giai điệu ngọt ngào, mang đậm âm hưởng dân ca Việt Nam vốn là sở trường trong giọng hát của NSƯT Hồng Liên. “Một đời nhó! Một đời thương” là câu chuyện về một đời thương nhớ được tái hiện trọng một không gian âm nhạc lắng đọng, giàu màu sắc âm nhạc với sự góp mặt của các nghệ sĩ: NSƯT Việt Hoàn;NSƯT Hồng Năm;Ngọc Ký Sao Mai;Châu Tuấn - Hải Đăng;MC: Lê Anh - Thảo Vân;Nhóm Mộc Miên, Ban nhạc Nam Thành, Vũ đoàn Sen Việt.

Nghệ sĩ Hồng Liên đã từng đoạt Huy chương Đồng Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 1985 với bài “Hương lúa quê nhà” (Phan Huyền Ngọc); Huy chương Bạc Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990 với bài “Tổ khúc tứ bình” (Lương Nguyên). Tháng 12 năm 2001 Hồng Liên vinh dự được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Là đồng nghiệp thân thiết, NSND Thanh Hoa nhớ lại: “Cảm giác đầu tiên của tôi khi Hồng Liên về Đài TNVN là một cô gái dễ thương, hiền lành và đầy thiện tâm. Hồng Liên lúc nào cũng dịu dàng, nhẹ nhàng, một cái gì đấy rất “đàn bà” duyên dáng và đằm thắm. Nghe Hồng Liên hát, tôi có cảm giác tiếng hát của Hồng Liên trong sáng như giọt sương buổi sớm, đọng trên lá sen, tôi rất là thích. Hồng Liên rất hiền dịu, không bon chen, ganh đua với mọi người và cũng không cố bon chen để giành giật những vinh quanh mà bạn ấy tự nhiên, thiên nhiên như đóa sen tự tao hương và mọi người tự cảm nhận ở hương sen ấy sự lan tỏa. Đấy là điểm tôi rất quý trọng ở tài năng và con người của Hồng Liên. Tình cảm rất lớn của tôi dành cho NSƯT Hồng Liên đấy chính là sự đam mê nghề nghiệp. Hồng Liên là giọng ca không phải dễ gây cho người nghe cảm thấy choáng ngợp ngay từ đầu, nhưng càng nghe càng ngấm, càng nghe càng thích. Con người của Hồng Liên khi càng ở gần càng thấy quý mến hơn bởi Liên là biểu tượng cho hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam chịu thương, chịu khó, cần cù và bao dung”.

NSƯT Hồng Liên, ca sĩ Tuýnh Nhật Minh

Ca sĩ Tuýnh Nhật Minh, một bạn diễn, một người em thân thiết với NSƯT Hồng Liên chia sẻ: “Ngày đầu Tuýnh Nhật Minh và chị Hồng Liên biết nhau là khi 2 chị em trò chuyện trên blog. Biết chị ấy là người nổi tiếng, nhưng chưa gặp bao giờ. Một hôm tình cờ có show 2 chị em diễn chung, thế là bén duyên chơi thân từ đó. Gặp nhau lần đầu, 2 chị em đã có cảm giác thân thiện như đã biết từ rất lâu rồi. Sau lần gặp nhau “định mệnh” đó thì 2 chị em gắn bó với nhau, thường xuyên diễn cùng nhau trên các sân khấu truyền hình, sự kiện, nhất là các hoạt động thiện nguyện.

Với Tuýnh Nhật Minh, chị Hồng Liên là người vô cùng giản dị, là người chị mẫu mực, hiền lành, ít nói và luôn hòa đồng với mọi người xung quanh, quan tâm tới các em và rất tình cảm. "Chị rất nhẹ nhàng và chưa bao giờ Tuýnh Nhật Minh thấy chị cáu gắt hay to tiếng với ai. Trong công việc, chị Hồng Liên rất chỉn chu, nếu cảm thấy sức khỏe không tốt là chị ấy sẽ không nhận lời show nào cả. Tuýnh Nhật Minh luôn yêu mến và khâm phục cũng như học hỏi được từ chị Hồng Liên rất nhiều trong việc giữ phong độ và tiết chế cảm xúc khi hát, cách diễn xuất trước ống kính máy quay”- Nhật Minh cho biết.

Hơn 60 năm cuộc đời với NSƯT Hồng Liên mọi hỷ- nộ-ái-ố đã là quá khứ, nhìn lại để mà sống an nhiên và mạnh mẽ hơn. Đến lúc này đây, điều ước của chị cũng không hẳn là dành cho riêng mình. Nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên bộc bạch: “Điều ước là show diễn “Một đời nhớ, một đời thương” kỷ niệm 40 năm ca hát sẽ thành công. Thành công nghĩa là Liên sẽ bán được nhiều vé vì toàn bộ số tiền vé bán được Hồng Liên sẽ dành để làm từ thiện, có thể giúp được nhiều mảnh đời khó khăn ít nhiều để họ có thêm niềm tin yêu vào cuộc sống này”.

Minh Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/nsnd-thanh-hoa-giong-hat-hong-lien-nhu-giot-suong-som-dong-tren-la-sen-881652.html