NSND Trần Hiếu nhập viện: Phải liên tục ngồi để tránh dịch tràn phổi

Do bị tai nạn giao thông nên NSND Trần Hiếu đang điều trị tại Bệnh viện Xanh - Pôn. Nhiều khán giả nóng lòng quan tâm đến tình trạng bệnh của ông.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, bà Nguyễn Minh Ngà - vợ của NSND Trần Hiếu cho biết: "Cách đây một tuần, ông xã tôi bị tai nạn giao thông ở Xã Đàn, Hà Nội nên được khán giả đưa về nhà. Khi đó mặt ông ấy có chảy máu, gia đình vội vàng đưa ông ấy vào bệnh viện Xanh - Pôn cấp cứu. Bác sĩ có nói, ông ấy bị sây sát và gẫy xương sườn. Mỗi ngày, người nhà phải liên tục cho ông ấy ngồi dậy để tránh dịch tràn phổi, do xương sườn gẫy nên chọc vào phổi. Các bác sĩ đang lên phác đồ điều trị cho ông ấy.

Hiện tại, các bác sĩ vẫn hút dịch từ màng phổi cho ông xã tôi. Ông ấy tỉnh táo, học trò, bạn bè từ TP.HCM ra thăm ông ấy vẫn nhận ra và nói chuyện được. Tôi thường xuyên ở lại bệnh viện chăm sóc ông ấy, cũng phải thức đêm chăm chồng để thay ca cho cậu giúp việc. Khi ông ấy ốm, mới thấy được mọi người quan tâm thế nào, có học trò gửi cả yến chưng, thuốc bổ từ Sài Gòn ra Hà Nội cho ông ấy".

NSND Trần Hiếu và vợ trong một chuyến du lịch.

NSND Trần Hiếu và vợ trong một chuyến du lịch.

Theo đó, vợ chồng NSND Trần Hiếu đang định cư ở Hà Nội. Hơn một năm qua, vợ chồng NSND Trần Hiếu chuyển về sống ở một khu chung cư trên phố Giảng Võ. Nam nghệ sĩ cho rằng, "chim bay về tổ, lá rụng về cội", càng lớn người ta lại càng muốn được sống ở mảnh đất đã dưỡng nuôi mình lớn lên.

"Càng già, tôi lại càng muốn về quê hương. Đi xa Hà Nội thấy nhớ lắm. Hàng năm tôi vẫn đi đi về về giữa Tp.HCM và Hà Nội, nhưng giờ muốn về hẳn miền Bắc. Trước kia, đi xa thấy nhớ không khí, thời tiết Hà Nội. Tôi muốn sống một cuộc đời giản dị, không phô trương. Vợ chồng tôi sống trong căn nhà rộng lắm, tận... 49m², mỗi lần có đoàn nào đến là chật nhà. Vợ chồng tôi phải dọn dẹp đồ đạc tiếp khách". Nhưng trong ngôi nhà nhỏ ấy luôn có âm nhạc, tiếng cười và niềm vui" - NSND Trần Hiếu chia sẻ.

Mặc dù về Hà Nội sống nhưng vợ chồng nghệ sĩ vẫn thường về lại TP.HCM. Ở đây, ông bà vẫn sinh hoạt với các thành viên CLB Khúc Ca Ban Chiều do ông từng làm Chủ nhiệm.

Chia sẻ lý do đến với NSND Trần Hiếu, bà Minh Ngà cho hay: "Cô chú đến đến với nhau đầu tiên là do cô thương và thấu hiểu nỗi cô đơn của chú. Là người của công chúng, cô hiểu được hoàn cảnh ấy và đến chăm sóc chú, hứa với nhau sẽ đi đến hơi thở cuối cùng".

Bà cho hay, ông bà đều có tình yêu về âm nhạc nên có nhiều đồng cảm. Hai ông bà cũng thường đi hát với nhau. Trước khi ông nhập viện, hai ông bà luôn cùng nhau đi tập thể dục, tập đàn, hát, đi chơi, và đi hát khiến nhiều người ngưỡng mộ.

NSND Trần Hiếu trong dịp 20/11 vừa qua.

NSND Trần Hiếu đã kết hôn ba lần. Người vợ đầu tiên là nhà giáo ưu tú Vũ Thúy Huyền, cũng là một ca sĩ và là giảng viên của Nhạc viện Hà Nội. Ông có hai người con, một trai một gái, Trần Thu Hà là cô con gái út. Bà đã mất năm 1991, khi Trần Thu Hà 14 tuổi. Người vợ thứ hai là Trần Thị Minh Huệ, một học trò của bà Vũ Thúy Huyền. Hai người đã ly hôn vào năm 2005. Năm 2006, ông cưới người vợ thứ ba và sống đến hiện tại.

NSND Trần Hiếu sinh năm 1936 tại Hà Nội. Ông là cha đẻ của diva Trần Thu Hà và là anh trai ruột của nhạc sĩ Trần Tiến. Ông sở hữu một giọng nam trầm hiếm có ở Việt Nam. Tên tuổi của ông gắn liền với nhiều ca khúc nổi tiếng như: Con voi, Hò kéo pháo, Lãnh tụ ca, Tôi là Lê Anh Nuôi, Anh quân bưu vui tính...

Ông còn đóng vai chính trong nhiều vở nhạc kịch của Việt Nam và nước ngoài như: Người tạc tượng, Eugene Oneguine, Ruồi Trâu... NSND Trần Hiếu đồng thời là thầy của nhiều nghệ sĩ thành danh như: Trọng Tấn, Tấn Minh… Năm 1997, ông được trao tặng danh hiệu NSND. Trần Hiếu có lẽ cũng là nghệ sĩ hiếm hoi của Việt Nam ở tuổi ngoài tám mươi vẫn có thể hát live trên sân khấu.

Đinh Lạc Thành

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nsnd-tran-hieu-nhap-vien-phai-lien-tuc-ngoi-de-tranh-dich-tran-phoi-a499030.html