NSND Trung Anh: Bố mẹ nào cũng muốn chở che con

Là nam diễn viên đảm nhận vai diễn bố Sơn trong bộ phim dài tập 'Về nhà đi con', NSND Trung Anh được đánh giá đã hóa thân xuất sắc vào nhân vật, lấy đi nước mắt của nhiều khán giả. Nếu ai đã từng xem bộ phim này, chắc hẳn sẽ còn nhớ hình ảnh ông bố ôm con gái khóc với câu nói: 'Giờ bố già nua, lẩm cẩm, giáo điều nhưng bố có tình yêu. Tình yêu và một ngôi nhà để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về'…

NSND Trung Anh và gia đình.

NSND Trung Anh và gia đình.

PV: Cảm xúc của ông như thế nào khi bộ phim “Về nhà đi con” nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là hình tượng nhân vật bố Sơn do ông thủ vai - còn được cộng đồng mạng đặt cho biệt danh là “ông bố quốc dân”?

NSND Trung Anh: Tất nhiên cảm xúc đầu tiên là rất vui rồi! Tôi rất vui vì bộ phim đã được người xem đón nhận. Chúng tôi coi đó như là một món quà động viên tinh thần để có thể tiếp tục cống hiến, cho ra đời những bộ phim hay. Tôi nghĩ rằng “Về nhà đi con” có được sự thành công như thế cũng là nhờ sự đóng góp của tất cả các bộ phận, ê-kip làm phim. Có sự thành công này chắc chắn không riêng một mình tôi mà ai trong ê-kip cũng rất vui. Ai cũng vui, cũng cảm thấy công sức của mình bỏ ra, mặc dù thật sự là vất vả nhưng cũng đã được đền đáp xứng đáng. Còn việc các bạn trên mạng cứ gọi đùa là “ông bố quốc dân”… thì đấy lại chính là một niềm vui nho nhỏ nữa của cá nhân tôi, vì nhân vật đã nhận được sự đồng cảm, yêu quý của các bạn. Tôi rất cám ơn các bạn đã dành sự mến mộ đó cho bộ phim và cho cá nhân tôi.

Tôi tò mò rằng, không biết ông Sơn ở ngoài đời với ông Sơn ở trên phim có nhiều điểm giống nhau không?

- Chắc chắn trong mỗi nhân vật nào, vai diễn nào cũng đều có một chút gì đó của diễn viên. Không phải chỉ riêng cá nhân tôi mà tôi thấy bất cứ diễn viên nào cũng thế. Đặc biệt những diễn viên đã có chút kinh nghiệm rồi, bao giờ họ cũng có chút bản thân mình ở trong nhân vật đó. Họ sẽ đưa những cái của riêng họ vào trong phim chứ không chỉ có kịch bản của đạo diễn. Tôi cũng thế thôi. Nói chung cũng có cái gì đó giống như mình ở ngoài đời. Đó có thể là sự nóng tính. Cũng có thể trong tính cách của ông Sơn có nét gì đó giống tôi ở ngoài đời…

Thực ra thời gian vừa rồi cũng có khá nhiều người đặt ra cho tôi các câu hỏi xoay quanh bộ phim này. Và câu hỏi tôi thấy được đặt ra nhiều nhất đối với bản thân tôi ở trên mạng xã hội thì cũng có câu như bạn hỏi. Ví dụ, “Bố Sơn ơi, trong phim bố là một người rất tâm lý rất yêu thương con, vậy ở ngoài đời bố là người như thế nào?”. Mình cũng tâm sự thật, hồi trẻ mình có chút mải chơi nên lấy vợ muộn, vì thế nên giờ con cái của mình cũng chưa thật sự trưởng thành. Các con cũng như nhân vật ở cái tuổi hơi ẩm ương Ánh Dương ở trong phim, vì đang hình thành nhân cách, tính cách cho nên bố mẹ cũng luôn luôn phải theo sát, nhất là về mặt tâm lý đối với con cái. Có những lúc con vui vẻ bình thường nhưng có lúc lại giận dỗi, buồn bực vô cớ, rất khó hiểu. Khi đó mình thường phải cố gắng tâm sự, nói chuyện với con, tìm hiểu những cảm xúc đó ở con để con chia sẻ, tìm hướng giải quyết…

Không ai mong muốn con cái mình có những lầm lỡ trong cuộc sống, nhưng đôi khi chẳng may lại không như mong muốn của mình. Khi con cái phạm sai lầm, nếu là NSND Trung Anh ở ngoài đời thực, ông có sẵn sàng dang tay chào đón con trở về nhà hay không?

- Chuyện có sẵn sàng dang tay chào đón con không, thì tôi nghĩ bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng thế thôi, họ cũng không bao giờ bỏ rơi con cái của mình. Không bao giờ… Tôi nghĩ là như thế. Chỉ trừ những trường hợp có lẽ là bất đắc dĩ, không có lối thoát nào cả, hoặc họ suy nghĩ chưa chín chắn, hay có nỗi khổ tâm riêng gì đó…

Tất nhiên là trong phim, với nhân vật ông Sơn - ông ấy cũng có thấy rằng những sai lầm của con gái một phần do chính sai lầm của ông. Câu chuyện phim nó là thế. Người nào cũng sai lầm cả, người nào cũng vấp ngã. Trên hành trình đi tìm hạnh phúc của mỗi cá nhân, mỗi gia đình nó đều có những chuyện này chuyện khác. Cái chính là trong hành trình ấy, trong sự vấp ngã ấy người ta đùm bọc thương yêu nhau như thế nào? Người ta chia sẻ với nhau như thế nào. Có chia sẻ niềm vui nỗi buồn cho nhau để hiểu nhau, đồng cảm với nhau không, giúp đỡ lẫn nhau không?

Qua hình tượng nhân vật bố Sơn, NSND Trung Anh có muốn nhắn gửi gì thêm với khán giả không?

- Phim, thì đó là một câu chuyện rất giản dị, bình dị. Tôi nghĩ bộ phim được khán giả đón nhận cũng một phần do sự bình dị ấy. Chúng tôi nghĩ rằng đấy chính là điểm để được mọi người đón xem nhiều nhất, vì câu chuyện rất gần gũi, sát thực tế bản thân mỗi người. Tôi cũng không muốn nói điều gì thật đao to búa lớn, mà hãy để tự mọi người xem phim và cảm nhận thấy thế nào…

Được biết sắp tới sẽ có “Về nhà đi con” ngoại truyện. Ông có thể chia sẻ thêm không?

- Chúng tôi vừa có những cảnh quay “Về nhà đi con” ngoại truyện trên Đại Lải, trong cả những ngày mưa bão. Phần ngoại truyện này sẽ có 4 tập, hi vọng cũng nhận được sự đón nhận của khán giả.

Trân trọng cảm ơn ông!

Việt Quỳnh - Huyền Trang (thực hiện)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tinh-hoa-viet/nsnd-trung-anh-bo-me-nao-cung-muon-cho-che-con-tintuc445519