NSƯT Bùi Cường chưa bao giờ nặng lời với vợ

NSƯT Bùi Cường từng tâm sự: 'Tôi nhìn bề ngoài có vẻ... hơi dữ thế này thôi nhưng gần như chưa bao giờ nặng lời với vợ. Có mỗi một lần bực lắm, tôi giơ chân đá vào cái xe đạp mà cô ấy đã khóc thút thít, làm tôi sợ quá'.

Bạn gái giúp nộp đơn thi Sân khấu Điện ảnh

NSƯT Bùi Cường từng chia sẻ: “Hồi đó, tôi học trung cấp điện, đã đi làm ở một nhà máy rồi. Nhưng tính tôi vốn thích văn nghệ từ nhỏ, hay tham gia hát hò, diễn kịch ở nhà máy. Một hôm, có đứa em bảo trường Sân khấu Điện ảnh đang mở khóa đào tạo diễn viên. Cậu em muốn đi thi và nhờ tôi nghĩ tiểu phẩm để dự thi. Còn 1 ngày nữa là hết hạn nộp hồ sơ, tôi bỗng dưng nghĩ sao mình không thi thử nhỉ, thế là nghĩ thêm 1 tiểu phẩm nữa để dự thi. Cuối cùng, tôi lại đỗ, còn cậu ấy trượt. Lúc ấy, tôi cũng ngại vì đã 25 tuổi rồi, cánh bạn học Thanh Quý, Minh Châu... quãng độ 17-20 tuổi, mình hơn hẳn gần chục tuổi. Vì thế, vừa vào lớp, tôi đã bị gọi là “ông Cường già” và nhà trường chỉ định luôn làm lớp trưởng”.

Nghệ sĩ Bùi Cường và Đức Lưu trong vai Chí Phèo - Thị Nở

Khi PV hỏi: “Lúc đó, ông đã có người yêu, chính là vợ ông bây giờ. Thường phụ nữ không thích người đàn ông của mình theo nghệ thuật, vợ ông thì sao, có ngăn cản ông không?”, Bùi Cường chia sẻ: “Ồ không, chính vợ tôi là người đi nộp đơn cho tôi thi vào trường Sân khấu Điện ảnh đấy. Khi chỉ còn 1 ngày nữa là hết hạn, tôi nói với cô ấy, lúc đó còn là người yêu, là muốn thử sức nhưng lại ngại. Thế là cô ấy dứt khoát: “Thôi để em đi nộp cho”. Rồi cô ấy đến trường, nói dối là nộp hồ sơ dự thi cho đứa em. Chính sự ủng hộ của cô ấy đã cho tôi thêm nghị lực, quyết tâm để theo con đường nghệ thuật.

Người làm nghệ thuật vốn giàu cảm xúc nhưng tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện làm tổn hại tình cảm gia đình. Cô ấy rất tin tôi, còn tôi, một khi đã được tin tưởng thì sẽ không làm điều gì khiến người khác phải thất vọng. Quan trọng nhất là chúng tôi đã có một tình yêu rất đẹp”.

NSƯT Bùi Cường ghi dấu ấn với vai Chí Phèo và sự nghiệp đạo diễn

Yêu 8 năm mới cưới

Chia sẻ về tình yêu mà ông nói là rất đẹp của mình, NSƯT Bùi Cường kể: “Khi quen cô ấy, tôi nghèo lắm. Cô ấy rất đẹp, lại là con gái Hà Nội, con nhà khá giả. Tôi thì đang ở nhờ nhà chị gái ở sau ga Hàng Cỏ, hoàn cảnh cũng rất khó khăn. Tôi giấu không cho cô ấy biết nhà mình ở đâu. Thế mà cô ấy tìm đến được, vặn tôi sao phải giấu. Tôi ngượng lắm, vì gia cảnh của mình quá đạm bạc. Nhờ sự động viên của cô ấy mà tôi mới vượt qua được rào cản mặc cảm để đến với nhau. Chúng tôi quen nhau từ năm 1969, vậy mà đến năm 1977 mới cưới. Lý do là ngày đó có nội quy không được kết hôn trong thời gian đi học, ai kết hôn là bị đuổi. Vậy là chúng tôi cứ yêu nhau ròng rã chừng đó năm trời, đến khi tôi ra trường mới cưới. Tôi rất cảm ơn cô ấy đã kiên nhẫn chờ đợi tôi đến 8 năm”.

NSƯT Bùi Cường và vợ. Ảnh: VietnamNet

“Hồi đó, ông nghèo như vậy mà gia đình cô ấy không phản đối à?”, PV hỏi. Bùi Cường thật thà: “Có chứ. Nhưng phản đối chủ yếu không phải vì tôi nghèo mà là ông cụ không thích có con rể làm nghệ thuật. Ông nói là “xướng ca vô loài”. Nhưng dần dần thấy tôi thật thà, chân thành, ông cụ cũng hiểu ra và chấp nhận. Lúc cưới xong, vợ chồng tôi vẫn ai ở nhà người ấy, buồn cười lắm. Khi đó, tôi chưa lo được nhà riêng, vẫn ở nhờ nhà chị, còn cô ấy vẫn ở nhà bố mẹ. Phải 1 năm sau thì chúng tôi mới tích cóp mua được 1 căn buồng riêng”.

Chưa bao giờ nặng lời với vợ

Nói về điều khiến hai người vẫn có thể tình cảm, hạnh phúc sau gần 50 năm sống chung với nhau, NSƯT Bùi Cường cho biết: “Tôi nghĩ, ngoài vai trò của vợ thì tôi cũng có công rất lớn trong việc giữ lửa gia đình. Tôi nghĩ, một người đàn ông phải biết quan tâm, chăm sóc vợ con. Tôi nhìn bề ngoài có vẻ... hơi dữ thế này thôi nhưng gần như chưa bao giờ nặng lời với vợ. Có mỗi một lần bực lắm, tôi giơ chân đá vào cái xe đạp mà cô ấy đã khóc thút thít, làm tôi sợ quá”.

NSƯT Bùi Cường (1945 - 2018)

“Vậy, vợ ông có hay ghen không?”. NSƯT Bùi Cường bộc bạch: “Bà vợ nào mà chẳng ghen, thậm chí có thời điểm cũng căng đấy nhưng được cái vợ tôi không bao giờ to tiếng, chỉ âm thầm buồn. Có lần tôi đi về thấy nhà cửa tối om, bà ấy ngồi trên ghế dán 2 cái cao ở 2 thái dương, ngồi im không nói năng gì trong bóng tối. Tôi thấy thế hoảng quá, chẳng dại để chuyện gì xảy ra để phải chứng kiến những cảnh đó”.

NSƯT Bùi Cường sinh năm 1945 tại Hà Nội. Ông nổi tiếng từ vai diễn Chí Phèo trong phim “Làng Vũ Đại ngày ấy”. Vai diễn này đã mang lại cho ông giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 6 (năm 1983). Trong lĩnh vực đạo diễn, ông nổi tiếng với các phim “Anh hùng râu quặp”, “Vị tướng tình báo và hai bà vợ”...

NSƯT Bùi Cường đã qua đời rạng sáng 3/8/2018 sau cơn tai biến nặng.

Hà Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/hon-nhan-gia-dinh/nsut-bui-cuong-chua-bao-gio-nang-loi-voi-vo-post46581.html