NSƯT Chiều Xuân và mối tình 33 năm với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: Từng bị kỷ luật vì kết hôn, được chồng 'cưng như trứng mỏng'

33 năm trải qua biết bao cay đắng, ngọt bùi, NSƯT Chiều Xuân luôn cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi có bến đỗ bình yên bên người đàn ông của đời mình.

NSƯT Chiều Xuân là ngôi sao kỳ cựu của làng điện ảnh phía Bắc, với nhiều vai diễn ấn tượng trong các phim: Mẹ chồng tôi, Hà Nội 12 ngày đêm, Tình biển, Hàng xóm,...Ngoài khả năng diễn xuất, nữ diễn viên còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc bên ông xã Đỗ Hồng Quân.

Năm 1987, khi mới 20 tuổi, đang ở năm thứ hai đại học, thì Chiều Xuân bất ngờ lên xe hoa với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. "Đám cưới chỉ sau 6 tháng yêu nhau, tôi bị nhà trường kỷ luật vì còn đang đi học nhưng cho đến giờ, tôi chưa thoảng ý nghĩ nào hối hận về điều này”, nữ diễn viên chia sẻ.

Nhớ lại kỷ niệm ngày mới gặp chồng, Chiều Xuân vẫn vẹn nguyên cảm xúc của cô gái lần đầu biết yêu: “Lần đầu tôi nghe tên nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân là khi đi xem vở kịch Sân khấu cuộc đời của tác giả Lưu Quang Vũ. Khi ấy, anh Quân có viết nhạc, phổ thơ bài “Chiếc lá đầu tiên” của nhạc sĩ Lưu Quang Vũ. Khi bài hát cất lên, tôi hoàn toàn quên vở kịch đó như thế nào. Tôi tự nhủ: Tại sao người viết ra phần âm nhạc đó lại tuyệt vời đến thế. Bài hát lay động trái tim tôi, một thiếu nữ 19 tuổi và vấn vương từ ấy…”

Cô dâu Chiều Xuân ở tuổi đôi mươi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, tuy trang điểm giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ tiểu thư đài các.

Được biết, váy cưới của nghệ sĩ Chiều Xuân được thuê từ một cửa hiệu nổi tiếng nhất Hà Nội ngày ấy, còn hoa cưới cũng được đặt từ một tiệm hoa lâu đời ở phố Cửa Nam.

Tròn 33 năm ngày cưới, NSƯT Chiều Xuân hạnh phúc thổ lộ: “Yêu lắm ngày hôm nay, kỷ niệm ngày cưới của chúng mình, 33 năm bên nhau. Em cảm ơn anh, người chồng yêu thương của em, luôn bên em trong những lúc vui vẻ, hạnh phúc, những lúc gian nan vất vả và những lúc khó khăn nhất. Cảm ơn hai con gái yêu thương của mẹ đã luôn yêu thương và bao bọc, chở che mẹ. Cảm ơn bố mẹ của chúng con, hai bên nội ngoại, anh chị em và bạn bè luôn sát cánh với chúng con. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của chúng mình, yêu thương anh, chồng của em rất nhiều".

Những bức hình cưới đen trắng "nhuốm màu xưa cũ" sau hơn 30 năm nhìn lại vẫn chất chứa nhiều cảm xúc. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho nhan sắc ngày ấy - bây giờ của diễn viên Hà Nội 12 ngày đêm, và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống hạnh phúc hiện tại của cô.

Chiêm nghiệm lại quãng thời gian đã qua, Chiều Xuân cho rằng quyết định kết hôn với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân là niềm hạnh phúc và may mắn nhất của cuộc đời mình. 33 năm chung sống, chính tình yêu, sự thấu hiểu và cảm thông đã giúp tổ ấm của cả hai thêm hạnh phúc trọn vẹn. Chiều Xuân còn tiết lộ, cô yêu và gắn bó với ông xã mình vì cô nể tài nấu nướng của anh.

Trong mắt Chiều Xuân, ông xã Hồng Quân là người đàn ông rộng lượng, hào sảng, luôn chu toàn chăm sóc gia đình, hết mực chiều chuộng vợ con. Nữ diễn viên cũng thú nhận, nhiều khi "cậy" được chiều nên có lúc cô tự "điên lên" với chồng, nhưng anh ấy luôn nhường và không để bụng.

Nữ diễn viên "Mẹ chồng tôi" cũng tiết lộ, theo thời gian cô càng yêu và gắn bó với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân bởi vì nể tài nấu nướng của anh. "Đi làm về, thay quần áo, anh lại xắn tay vào bếp nấu cơm cho vợ con. Anh Quân thích nấu ăn, và anh ấy cảm thấy vui với công việc đó. Mà anh ấy nấu ăn rất ngon mới chết chứ. Hồng Khanh và Hồng Mi cũng rất thích ăn đồ ăn do bố nấu".

Hiện tại, Chiều Xuân luôn cảm thấy viên mãn cả về sự nghiệp và đời sống. Ở tuổi ngoài 50, dù đã lên chức bà ngoại nhưng vợ chồng nữ nghệ sĩ vẫn tình cảm, ngọt ngào như thuở đôi mươi. Tổ ấm hạnh phúc tròn đầy của cặp đôi nghệ sĩ gạo cội luôn đem đến sự ngưỡng mộ và là niềm cảm hứng trong tình yêu cho nhiều bạn trẻ.

Hà Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nsut-chieu-xuan-va-moi-tinh-33-nam-voi-nhac-si-do-hong-quan-tung-bi-ky-luat-vi-ket-hon-duoc-chong-cung-nhu-trung-mong-a468994.html