'NSƯT Hồng Vy kịp nắm tay con trai trước khi nhắm mắt'

Những tháng ngày chống lại căn bệnh ung thư, NSƯT Hồng Vy kiên cường, mạnh mẽ và bản lĩnh.

Thương lắm, Vy ơi!

Cuối cùng, ông trời cũng đã gọi Vy về, rời xa cõi tạm, dù người nghệ sĩ ấy đã kiên cường níu kéo sự sống từng ngày, bởi tình yêu âm nhạc và khát vọng sống luôn chảy mãnh liệt trong trái tim.

Chiều nay, 5/5, trên đường từ quê ra Hà Nội, tôi nghe tin NSƯT Hồng Vy mất. Tôi không sốc, không bất ngờ bởi đã dự liệu trước đó. Ba tuần trước, tôi vào viện thăm Vy, em yếu, người gầy quắt queo chỉ còn da bọc xương nhưng nụ cười vẫn tươi, ánh mắt vẫn sáng nhìn mọi người như tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho chính Vy, cho cả những người đến thăm.

Nghĩ lại khoảnh khắc đó, nước mắt tôi chảy dài trên má, tôi tấp vào lề đường tìm nghe lại bài hát Giấc mơ mùa lá - một trong những ca khúc bán cổ điển mà Hồng Vy trình diễn thành công nhất. Tiếng hát Hồng Vy lảnh lót ngân lên, nhẹ nhàng, tình cảm. Vy như đang ngồi cạnh tôi, hát và trò chuyện…

NSƯT Hồng Vy.

NSƯT Hồng Vy.

3 tuần trước khi tôi vào Sài Gòn thăm Vy. Đến bệnh viện, một nhóm bạn bè gồm ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Tùng Lâm, Dương Quốc Hưng và vài người khác đang ngồi, Vy nằm thiêm thiếp trên giường. Thấy tôi vào, em gượng cười, ánh mắt sáng lên mừng rỡ. Một lát sau, nhóm bạn xin phép ra về, chỉ còn tôi và Vy.

Tôi không hỏi thăm em về sức khỏe, bệnh tật mà bắt đầu nói chuyện về âm nhạc, về dòng nhạc thính phòng. Vy hào hứng nói chuyện yêu đời và nhờ tôi đỡ để ngồi dậy. Nói về âm nhạc là Vy như “lên đồng”, tôi không thể tưởng tượng một người bệnh ung thư những ngày cuối đời mà khi nói chuyện về nghề nghiệp lại hào hứng như thế, chứng tỏ Hồng Vy yêu âm nhạc đến nhường nào....

Người nhà chia sẻ mấy ngày trước khi qua đời, Vy rất yếu nhưng vẫn kiên cường vì chưa được gặp con. Và ngày hôm nay, 5/5, con trai kịp về bên mẹ, Vy đã nắm được tay cậu con trai mà Vy yêu thương nhất cuộc đời trước khi nhắm mắt. Thương em thắt lòng.

Nhớ năm 2021, khi Vy được các bạn bè ở Hà Nội tổ chức đêm nhạc thiện nguyện quyên góp tiền chữa bệnh, em vui lắm. Sau đó, khi Vy khỏe trở lại ra Hà Nội gặp tôi và những người bạn thân bàn tổ chức liveshow đầu tiên cũng là cuối cùng.

Trong đêm nhạc đó, hình ảnh con trai của Vy ôm hoa lên sân khấu tặng mẹ khiến cả khán phòng rơi lệ vì xúc động, có những tiếng khóc nấc lên. Nhưng trên sân khấu, Vy vẫn tươi cười ôm con, dặn dò và hoàn thành các tiết mục sau đó rất cảm xúc. Tôi nghĩ rằng, ngay cả đàn ông cũng hiếm ai bản lĩnh được như Vy.

Hồng Vy là trường hợp đặc biệt trong đời làm báo của tôi. Khi đoạt giải Nhì Sao Mai 2001, nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi Vy bị vuột mất ngôi vị quán quân, chính Vy lại động viên, thậm chí “an ủi” ngược lại những người thân, bạn bè quý mến trong đó có tôi.

Vy cho rằng, giải thưởng rất quý giá, nhưng quan trọng hơn là khả năng thực sự, mình sẽ như thế nào sau cuộc thi mới là câu trả lời chính xác nhất. Và Vy đã trả lời bằng con đường ca hát khá thành công, trở thành một trong những giọng soprano hàng đầu Việt Nam, là một trong những vocalist nổi bật của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM.

Những tháng ngày chống lại căn bệnh ung thư, Vy kiên cường, mạnh mẽ và bản lĩnh. Khát vọng sống, tình yêu mãnh liệt với âm nhạc đã giúp Vy kéo dài được sự sống dù em phát bệnh từ năm 2019.

Khán giả sẽ không thể quên những phút giây Vy thăng hoa trên sân khấu Vy Concert, những khoảnh khắc vô cùng xúc động khi Vy mặc áo lính hát tốp ca với đồng nghiệp cũ ở Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, trong khi có người bạn vừa hát vừa nghẹn ngào thì Vy vẫn tươi cười hát say mê.

Những người trong ê-kíp thực hiện Vy Concert như tôi, ca sĩ Tăng Ngân Hà… sẽ không thể nào quên một “chiến binh” Hồng Vy vừa mạnh mẽ trong các cuộc họp bàn, luôn luôn “ra lệnh” cấm không ai được khóc cả trong lúc họp hành và trên sân khấu biểu diễn… vừa bay bổng, cảm xúc, tinh tế khi hát và chu đáo trong đời sống thường nhật.

Sau liveshow, dịp Tết Nguyên đán, Vy còn gửi tiền ủng hộ quỹ từ thiện mà tôi dành tặng những phần quà lì xì chiều 30 Tết cho các bệnh nhi bị ung thư. Vy đồng cảm và muốn chia sẻ với các bé.

Hồng Vy là thế, một giọng hát trữ tình bay bổng, lãng mạn, nhưng lại là một phụ nữ kiên cường, bản lĩnh, mạnh mẽ và đầy khát vọng. Biết mình bệnh tật, Vy không hoang mang, suy sụp mà bình tĩnh đối diện, lên kế hoạch cho những tháng ngày còn lại để sống ý nghĩa, tận hiến và cũng đầy năng lượng.

Vy đi rồi, nhưng tiếng hát em còn ở lại mãi với những người yêu nhạc. Một người đam mê âm nhạc như Hồng Vy, thật hiếm. Đến tận lúc gần từ giã cõi đời, Vy vẫn muốn hát, vẫn khát khao được làm âm nhạc, vẫn trăn trở với dòng nhạc thính phòng mà em theo đuổi hơn hai mươi năm qua. Thương lắm, Vy ơi!

Hồng Vy với bài hát ''Giấc mơ mùa lá'':

Ngô Bá Lục

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nsut-hong-vy-nam-chat-tay-con-roi-chim-vao-giac-ngu-ngan-thu-2139911.html