NSƯT Kim Tiểu Long từ Mỹ về thăm mộ NSƯT Vũ Linh, tiết lộ lý do không gọi cố nghệ sĩ là 'anh'

'Con không gọi ba là anh Vũ Linh vì trong các tuồng cải lương ba đều đóng vai cha con nên đi đâu người ta cũng gọi con là con Vũ Linh' – Kim Tiểu Long nói.

Mới đây, trênh kênh Youtube của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh tới thăm mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trong chuyến về Việt Nam. Tại mộ Vũ Linh, Kim Tiểu Long thành kính thắp hương và nói:

Kim Tiểu Long thắp hương mộ Vũ Linh

"Đợt đó con vừa từ Việt Nam qua Mỹ được 3 ngày thì nghe tin ba Vũ Linh mất nên không trở về Việt Nam ngay được. Lần này về nước con phải tới thắp hương cho ba Vũ Linh, người cha của con trong lĩnh vực cải lương, nghề nghiệp cũng như ngoài cuộc sống.

Con không gọi ba là anh Vũ Linh vì trong các tuồng cải lương ba đều đóng vai cha con nên đi đâu người ta cũng gọi con là con Vũ Linh".

Thắp hương xong, Kim Tiểu Long có nhiều hành động cung kính tới nghệ sĩ Vũ Linh như rót nước, lấy khăn tự tay lau mộ, lau ảnh sạch sẽ. Anh nói:

"Quý vị ai chưa coi tuồng Gió đưa cành liễu thì hãy coi để thấy tôi đóng làm con của ba Vũ Linh. Nhờ tuồng đó mà tôi được đi Úc diễn, khán giả ở Úc yêu mến tôi từ đó...

Tôi vẫn biết cuộc đời này sinh lão bệnh tử nhưng từ ngoài đường bước vào đây, lòng tôi rất bùi ngùi, khó tả. Tôi cứ ước, giá điều này không xảy ra, ba Vũ Linh vẫn còn sống thì tốt biết mấy. Dù quy luật sinh lão bệnh tử phải có nhưng tôi cứ ước vậy vì thương ba Vũ Linh. Tôi thương những người tài hoa, ca hay, diễn giỏi.

Không phải chỉ khán giả ngưỡng mộ nghệ sĩ. Đôi lúc nghệ sĩ cũng ngưỡng mộ nghệ sĩ lắm, thần tượng lắm.

Kim Tiểu Long lau mộ cho Vũ Linh

Hồi xưa tôi đi hát, trên tủ nhà tôi treo đầy hình Vũ Linh, Kim Tử Long, Lệ Thủy, Minh Vương… Họ là những người tôi thần tượng. Ngày đó tôi còn đi hát tỉnh, đến chùa nào cũng khấn cho về Sài Gòn để gặp Vũ Linh, Thoại Mỹ, Thanh Thanh Tâm, Minh Vương, Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Diệp Lang…

Thời điểm ba Diệp Lang mất bên Mỹ, tôi dành hẳn một tuần lễ đi dự đám tang ba. Ba Diệp Lang với tôi có rất nhiều kỷ niệm.

Lúc mới về Sài Gòn, tôi chưa đi hát cải lương nhiều mà đi làm người mẫu, chụp ảnh, diễn viên. Ba Diệp Lang gặp tôi liền khuyên một câu khiến tôi nhớ mãi đến bây giờ: "Mày nghe tao, đừng đi đóng phim, chụp ảnh thời trang gì cả, hát cải lương đi. Mày đi hát cải lương mà không nổi tiếng thì rục tao xuống hầm".

Tôi nghe lời ba Diệp Lang, bỏ hết các công việc khác đi hát cải lương, chỉ sau một năm là nổi tiếng với tuồng Gió đưa cành liễu, đóng con của ba Vũ Linh.

Tới giờ, tôi vẫn nhớ rõ câu hát của ba Vũ Linh trong tuồng Gió đưa cành liễu ở đoạn hai cha con đi tìm mẹ cho tôi. Tôi thương ba Vũ Linh lắm, tới mộ ba mà cứ muốn ở lại để nhìn mãi".

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nsut-kim-tieu-long-tu-my-ve-tham-mo-nsut-vu-linh-tiet-lo-ly-do-khong-goi-co-nghe-si-la-anh-172231008070223398.htm