NSƯT Minh Vượng: 'Cuộc sống của tôi hiện đang rất tốt'

'Sau này, về già tôi có thể tìm đến các trại an dưỡng ,những người không nơi nương tựa để kể chuyện vui cho họ', NSƯT Minh Vượng chia sẻ.

NSƯT Minh Vượng trò chuyện với VOV.VN nhân dịp trở lại màn ảnh nhỏ với vai Mama Tươi trong bộ phim sitcom “Gia đình 4.0”. Năm vừa qua, mặc dù bận rộn với công việc giảng dạy nhưng chị vẫn miệt mài cống hiến qua các dự án Cả một đời ân oán, Táo quân 2018, Chung cư loạn chuyện… Vẫn với phong thái sôi nổi, dứt khoát, Minh Vượng thẳng thắn chia sẻ về cuộc sống riêng, sức khỏe và những điều tâm tư trong công việc, cuộc sống…

NSƯT Minh Vượng và NSƯT Đức Khuê tại buổi họp báo ra mắt phim sitcom "Gia đình 4.0".

NSƯT Minh Vượng và NSƯT Đức Khuê tại buổi họp báo ra mắt phim sitcom "Gia đình 4.0".

PV: Xin chào NSƯT Minh Vượng! Cuộc sống hiện tại của chị thế nào?

NSƯT Minh Vượng: Minh Vượng là người bận rộn. Có 7 ngày trong tuần thì cả 7 ngày tôi đều đi dạy, nhưng nhà trường vẫn tạo điều kiện cho tôi đi diễn kịch, đóng phim. Tôi không có gia đình riêng, nhưng có một gia đình lớn với 6 anh chị em. Dù bận rộn đến mấy tôi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian về chơi với các cháu. Mọi người hay hỏi tôi có buồn không, nhưng suốt ngày di đóng phim, đi diễn, đi dạy thì lấy đâu ra thời gian mà buồn.

Thời gian rảnh rỗi tôi thích được nấu ăn, mời mọi người đến nhà ăn uống. Mỗi tầng trong nhà tôi đều có radio, cứ ở tầng nào lại mở radio của tầng ấy. Ngoài thích nghe radio, tôi còn thích nghe nhạc không lời, vì nó kích thích trí tưởng tượng và rất thư giãn.

PV: Bận rộn với công việc như vậy, thế còn sức khỏe của chị dạo này ra sao?

NSƯT Minh Vượng: Nói vui là trong một vụ bắt cóc, người bị bệnh tiểu đường bao giờ cũng bị thả ra trước. Minh Vượng vẫn sống chung với lũ. Tôi bị bệnh tiểu đường, lại còn bị kháng thuốc viêm, một ngày là 4 mũi Insulin, lúc nào cũng có thuốc kè kè bên người. Biết sức khỏe của mình có hạn nên tôi luôn cố gắng ăn uống, ngủ nghỉ điều độ. Ấy thế nhưng vẫn phải cố gắng hết sức để theo kịp tiến độ của lịch quay, lịch diễn. Thời gian quay bộ phim “Gia đình 4.0”, trời lạnh 7-9 độ C thì quay cảnh mùa hè, đến đợt nóng đỉnh điểm 38-42 độ lại quay cảnh mùa đông. Cực khổ là thế, nhưng vì yêu nghề mình vẫn cố gắng để vượt qua.

Minh Vượng: "Tôi lấy đâu ra thời gian mà buồn".

PV: Hơn nửa đời gắn bó với nghệ thuật, ở tuổi này, chị còn điều gì nuối tiếc không?

NSƯT Minh Vượng: Chỉ ước giá như tôi trẻ hơn, có thể kéo dài tuổi xuân, có nhiều thời gian hơn. Tôi nuối tiếc không phải bởi vì ham sống sợ chết, mà muốn có thêm thật nhiều thời gian để đào tạo các thế hệ diễn viên, để làm nghề, đi biểu diễn, đi đóng phim. Muốn được làm tất cả những việc ấy, phải có sức khỏe, có tuổi trẻ.

PV: Dường như NSƯT Minh Vượng là người có tình yêu nghệ thuật đến mức… điên rồ?

NSƯT Minh Vượng: Giống như bạn, nhiều người bảo tôi điên. Tôi cũng không hiểu tại sao, gần 50 năm làm nghề mà lửa nghề vẫn chưa bao giờ tắt. Đối với Minh Vượng, việc đắm mình dưới ánh đèn sân khấu, ánh sáng ở phim trường không chỉ là công việc, mà còn là khát khao cháy bỏng.

Minh Vượng: "Tôi chẳng bao giờ thấy cô đơn, mệt mỏi cả".

PV: Nhiều người nói rằng nghệ sĩ Minh Vượng về già bệnh tật, không ai chăm sóc. Chị có buồn không khi nghe những điều ấy về mình?

NSƯT Minh Vượng: Việc đấy tôi rất buồn và không bằng lòng. Minh Vượng của sân khấu, của phim ảnh là những vai ồn ào náo nhiệt, nhưng ngoài đời tôi là người kín tiếng, sống khép mình. Kể cả lúc gặp chuyện thất thiệt tôi cũng không muốn lên báo giãi bày. Làm sao trông đợi tất cả mọi người đều cảm thông với mình, ngộ nhỡ người ta lại bảo mình là PR này nọ?

Nhiều người bảo tôi về già ốm đau, không nơi nương tựa, điều ấy còn khiến người thân của tôi bức xúc và buồn nữa. Bởi vì cuộc sống của tôi hiện đang rất tốt, được anh chị em con cháu yêu thương quan tâm. Báo chí mạng xã hội viết thế, vô tình lại khiến tôi phụ lòng người thân.

Nói thật tôi chẳng bao giờ thấy cô đơn, mệt mỏi cả. Hầu như ngày nào về đến nhà cũng đã 11, 12 giờ đêm, nhưng 3 giờ sáng mới ngủ. Tôi thiệt thòi hơn các nghệ sĩ khác là không có gia đình, nhưng tôi có anh em con cháu ở bên cạnh.

PV: Chị lựa chọn không có gia đình riêng, vậy chị có lúc nào nghĩ đến tuổi già chưa?

NSƯT Minh Vượng: Nếu còn sức khỏe, tôi vẫn sẽ cống hiến cho nghệ thuật đến giây cuối cùng. Sau này, về già tôi có thể tìm đến các trại an dưỡng, những ngôi nhà dành cho người không nơi nương tựa để kể chuyện vui cho họ. Nghề của tôi, khiến 1 người vui cũng là niềm hạnh phúc.

Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại, bằng lòng với công việc. Cảm ơn những gì cuộc đời đã mang đến cho tôi, cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được làm người nghệ sĩ. Ai rồi cũng có lúc về già, yếu đau, có thể tuổi già sẽ khép lại ước mơ. Mặc dù cuộc sống còn nhiều ham muốn, nhưng hãy biết bằng lòng, biết chấp nhận điều mình có, để sống vui vẻ, sống khỏe.

PV: Sắp tới, NSƯT Minh Vượng sẽ tái xuất với bộ phim “Gia đình 4.0”. Vì sao chị lại nhận lời tham gia bộ phim này?

NSƯT Minh Vượng: Vì bộ phim này nói về gia đình. Tôi yêu gia đình. Gia đình có tốt xã hội mới tốt. Khán giả xem một một gia đình 4.0, xem 3-4 thế hệ cùng sống trong một ngôi nhà họ làm gì, nghĩ gì, để khán giả ngẫm đúng hay sai.

Trong “Gia đình 4.0”, tôi đảm nhận vai Mama Truê, nhưng sau đó tôi đề nghị đạo diễn đổi tên thành Mama Tươi cho phù hợp với văn hóa, tinh thần Việt Nam. Tôi cũng không lập gia đình nên rất hiểu tâm tư những người phụ nữ như vậy. Vai diễn của tôi là người em chồng tử tế, chia sẻ và biết thấu hiểu với chị dâu.

PV: Xin cảm ơn chị./.

Tố Uyên/VOV.VN
Ảnh, clip: VTV

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa/nghe-si/nsut-minh-vuong-cuoc-song-cua-toi-hien-dang-rat-tot-794674.vov