NSƯT Tố Nga kể chuyện đời đa đoan, trắc trở

Cuộc đời thừa đắng cay, thăng trầm lẫn ngọt ngào, thăng hoa được NSƯT Tố Nga đưa vào Dòng sông đa tình, đánh dấu kỷ niệm 30 năm ca hát của mình

Nữ ca sĩ tâm sự 30 năm là dịp nhìn lại quá trình làm nghề, cũng là một dấu mốc cuộc đời của chị, khi mình đã bình an trong đời tư và thăng hoa trong nghệ thuật.

Ca sĩ Tố Nga tâm sự có quá nhiều góc khuất của cuộc hôn nhân mà chị không thể kể hết được

Ca sĩ Tố Nga tâm sự có quá nhiều góc khuất của cuộc hôn nhân mà chị không thể kể hết được

Tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội năm 1999, Tố Nga sở hữu nhiều giải thưởng âm nhạc: Huy chương vàng Hội diễn học sinh, sinh viên chuyên nghiệp toàn quốc, Huy chương vàng Liên hoan tiếng hát miền Trung tại Nha Trang, Huy chương vàng Tiếng hát Làng Sen tại Nghệ An, giải ba cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội… Nhưng Tố Nga nói, dường như "hồng nhan bạc phận". Sự nghiệp âm nhạc thăng hoa nhưng hạnh phúc riêng tư lại trở thành niềm đau đớn.

"Quá nhiều góc khuất của cuộc hôn nhân mà tôi không thể kể hết được. Tôi đã ở trong bóng tối ấy gần chục năm trời, không thể phát triển được nghề, cũng không được làm nghề một cách thoải mái, không được sống một cách bình thường như mọi người, luôn sợ hãi phải về nơi gọi là gia đình của mình" – Tố Nga tâm sự.

Nhạc sĩ - NSND Quang Vinh, lãnh đạo, cũng là người anh lớn của Tố Nga trong cả cuộc sống lẫn nghề nghiệp, người đã chứng kiến mọi gian truân, những đoạn đời cùng cực của chị, chia sẻ khi nghĩ đến Tố Nga thời ấy, anh thường nghĩ đến hình ảnh con còng gió bên bờ tuyệt vọng. Loay hoay, loanh quanh với những khát vọng của mình nhưng bất lực, không lối thoát. Chính NSND Quang Vinh là người thường khuyên Tố Nga phải vùng lên, sống cho ra sống.

NSƯT Tố Nga và NSND Quang Vinh

Nhờ lời khuyên ấy, Tố Nga đã tìm được cách sống cuộc đời đích thực của mình. Bước ra khỏi sự đổ vỡ năm 2016, chị đi hát, tiếp tục sống với đam mê âm nhạc.

"Kỷ niệm 20 năm, tôi rất muốn làm điều gì cho mình, nhưng thời điểm đó, những đắng cay đời riêng quá nặng, để có thể sống bình an đã khó rồi. 25 năm, tôi lại muốn làm, nhưng NSND Quang Vinh quá bận rộn, tôi cũng còn nhiều vướng bận. Phải chờ đến năm thứ 30, khi mọi thứ đã được định mệnh an bài, giấc mơ của tôi mới thành hiện thực" - nữ ca sĩ chia sẻ.

Tố Nga nói thêm, để có được "Dòng sông đa tình", chị đã không ngại ngần bán đi mảnh đất mà chị định để dành "dưỡng già". "Tôi không tiếc bất cứ điều gì để thực hiện khát vọng cả đời của mình. Tôi muốn thoải mái làm những gì mình muốn mà không bị lệ thuộc vào bất cứ điều gì"- giọng hát "Giếng quê" nói.

Chia sẻ thêm về tên gọi "Dòng sông đa tình", Tố Nga cho hay đó là hình ảnh cuộc đời của chị. Lúc trầm lúc nổi, lúc cuồn cuộn dữ dội, muốn gào thét bứt phá, lúc lại lặng lẽ, dịu dàng, … Nhưng, dù ở cung bậc nào thì dòng sông ấy vẫn luôn chan chứa tình cảm, luôn khát khao tận hiến lời ca tiếng hát, những điều đẹp đẽ.

Niềm vui đã trở lại với NSƯT Tố Nga

"Dòng sông đa tình" dự kiến được chia thành ba chương. Chương một sẽ là những ca khúc mang màu sắc dân gian vốn đã quen thuộc với khán giả và tạo nên cá tính âm nhạc của Tố Nga. Chương hai sẽ mang đến sự nhiều bất ngờ cùng những bài hát khác hẳn phong cách nữ ca sĩ theo đuổi trước đó. Tố Nga cho hay chị muốn kể về quãng đời với những khúc quanh, vực xoáy mà chị trải qua. Sau những nỗi buồn, chương ba là những đột phá gần hơn với Tố Nga của hiện tại - một giọng ca tràn đầy năng lượng sống và cống hiến, không ngừng đổi mới, đa sắc và biến hóa.

Khách mời của Liveshow Tố Nga là ca sĩ Quang Linh và Sao Mai Lê Minh Ngọc. Chương trình diễn ra vào ngày 18-11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Yến Anh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/am-nhac/nsut-to-nga-ke-chuyen-doi-da-doan-trac-tro-20221008130654368.htm