NSƯT Trịnh Kim Chi: Thẩm Thúy Hằng quá đẹp, diễn xuất thần

Nữ giám đốc sân khấu kịch nhớ về cố nghệ sĩ với nét diễn đài các, sang trọng, từ tốn mà lại rất cuốn hút khán giả. 'Sắc đẹp và cách biểu cảm của cô đã truyền năng lượng, cái 'điện' đến với khán giả. Hình ảnh cô trên sân khấu lúc đó vẫn còn trong tâm trí tôi', NSƯT Trịnh Kim Chi hồi tưởng.

Đến viếng NSƯT Thẩm Thúy Hằng tại Nhà Tang lễ quốc gia phía Nam (quận Gò Vấp, TPHCM), NSƯT Trịnh Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM chia sẻ nhiều ấn tượng sâu đậm về “Người đẹp Bình Dương”.

Trịnh Kim Chi cho biết, chị ái mộ “cô Hằng” đã từ rất lâu. Chỉ mới được xem Thẩm Thúy Hằng diễn đúng một lần với vở Lôi vũ (của đoàn kịch Kim Cương) khi đang là sinh viên học Trường Nghệ thuật sân khấu, nhưng ngần ấy cũng đủ khiến Trịnh Kim Chi khắc ghi dấu ấn không phai mờ về cố nghệ sĩ. Đó cũng là lần duy nhất Trịnh Kim Chi xem Thẩm Thúy Hằng diễn trên sân khấu.

“Ngày đó minh tinh Thẩm Thúy Hằng chỉ diễn 1-2 suất chứ không nhiều. Thành ra lúc đó mình may mắn được xem và ấn tượng về cô vẫn còn đọng lại. Cô quá đẹp. Lúc đó, cô đã khoảng 50 tuổi mà dáng rất chuẩn và diễn rất xuất thần. Đến bây giờ ấn tượng đó vẫn còn. Nét diễn của cô rất đài các, sang trọng, cứ từ tốn mà lại rất cuốn hút khán giả. Sắc đẹp và cách biểu cảm của cô đã truyền năng lượng, cái “điện” đến với khán giả. Hình ảnh cô trên sân khấu lúc đó đến giờ vẫn còn trong tâm trí”, Trịnh Kim Chi nhớ lại.

Trịnh Kim Chi thắp hương trước linh cữu NSƯT Thẩm Thúy Hằng.

Trịnh Kim Chi thắp hương trước linh cữu NSƯT Thẩm Thúy Hằng.

Diễn viên Trịnh Kim Chi trò chuyện với người thân cố nghệ sĩ.

Trong trí nhớ của Trịnh Kim Chi, nét diễn của “Người đẹp Bình Dương” lúc nào cũng thư thái, từ tốn, không cần phải thể hiện bằng hình thể hay sự hồ hởi. Những lời nói của minh tinh Thẩm Thúy Hằng rất nhẹ nhàng nhưng lại đi vào lòng khán giả rất sâu đậm. Người diễn viên cần có “lửa” đó để khán giả có thể cảm được tiếng nói và diễn xuất, ánh mắt của mình.

"Đối với tôi, Thẩm Thúy Hằng bao giờ cũng đẹp, cho nên những điều bàn tán này kia tôi không để trong đầu".

Trao đổi thêm về những bàn tán, xôn xao liên quan đến ngoại hình của minh tinh Thẩm Thúy Hằng ở quãng sau sự nghiệp của bà, Trịnh Kim Chi cho biết chị không bận tâm đến những đàm tiếu, dư luận đó.

“Đối với tôi, Thẩm Thúy Hằng bao giờ cũng đẹp trong lòng mình, cho nên những điều bàn tán này kia mình không để trong đầu. Đó là nỗi đau của người nghệ sĩ. Bình phẩm về sắc đẹp của cô là điều khiến mình cảm thấy có lỗi và không nên. Trong lòng tôi, cô đẹp ở tài năng của cô. Tôi yêu con người và tài năng của cô. Ngoài điều đó ra thì không để ý tới những điều khác”, Á hậu Hoa hậu Việt Nam 1994 bộc bạch.

Giám đốc Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi cho biết hôm nghe tin NSƯT Thẩm Thúy Hằng mất, chị bàng hoàng, tiếc nuối bởi cố nghệ sĩ sống ẩn dật trong khoảng thời gian trước đó nên cũng không hay biết bà đau bệnh ra sao. Nữ diễn viên cũng cho biết với vai trò Phó ban lễ tang, chị cố gắng lo liệu, phụ giúp những việc xung quanh cho chu toàn hậu sự của cố NSƯT Thẩm Thúy Hằng.

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nsut-trinh-kim-chi-tham-thuy-hang-qua-dep-dien-xuat-than-post1468674.tpo