NSƯT Trinh Trinh tiết lộ chuyện ông xã Kim Tử Long là người dạy mình hát, làm 'MC quốc dân' cũng phải trầm trồ khen

NSƯT Trinh Trinh và diễn viên Hòa Hiệp vừa có màn xuất hiện cùng nhau với nhiều cảm xúc bên MC Quyền Linh. NSƯT Trinh Trinh cũng tiết lộ một điều về ông xã Kim Tử Long.

Xuất hiện dưới cơn mưa ở Quảng Nam, NSƯT Trinh Trinh bày tỏ sự phấn khởi, cô chấp nhận đội mưa để ghi hình chương trình. “Tôi biết mình sẽ gặp gỡ các em nhỏ có hoàn cảnh rất khó khăn, bản thân tôi cũng là một người con và cũng là mẹ của các con mình nên cũng rất muốn được mở rộng vòng tay để chia sẻ với các em nhỏ trong chương trình”, cô nói.

Theo lời đề nghị của MC Quyền Linh, NSƯT Trinh Trinh đã khoe giọng hát cực ngọt trong trích đoạn Bến phà kỷ niệm. Câu vọng cổ hơi dài kết thúc phần trình diễn của đàn em khiến MC Quyền Linh và khán giả có mặt vô cùng thích thú.

Nam MC còn tranh thủ trêu đàn em: “Anh thấy hình như em hát hay hơn một người quen của anh đó. Hình như em hát hay hơn cả NSƯT Kim Tử Long”. NSƯT Trinh Trinh có chút bất ngờ đáp: “Anh ơi, chồng em dạy em hát đó”. Màn đối đáp của các đồng nghiệp khiến diễn viên Hòa Hiệp đứng cạnh cười không ngừng.

Anh chàng cũng bày tỏ sự háo hức khi tham gia chương trình ý nghĩa như Mái ấm gia đình Việt. Hòa Hiệp cho rằng, trời đổ mưa là đang thử thách nam diễn viên. Anh đã khuấy động không khí buổi ghi hình khi hòa giọng cùng khán giả có mặt qua bài hát thiếu nhi Bắc kim thang. Nam diễn viên khẳng định, dù trời rất lạnh nhưng chính tình cảm của bà con Quảng Nam đã khiến nam anh cảm thấy ấm áp, đó là động lực để anh và đồng nghiệp thực hiện các thử thách giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong chương trình.

Hoàn cảnh đầu tiên là em Trần An Nhật Kỳ (2010), MC Quyền Linh dành nhiều lời động viên, anh khuyên mẹ của Nhật Kỳ hãy tìm cách chăn nuôi thêm, đồng thời tìm một nghề cụ thể để có thu nhập ổn định nuôi con. Nam MC kỳ vọng sự cố gắng của Nhật Kỳ sẽ giúp em thành công thực hiện được ước mơ của mình trong tương lai.

NSƯT Trinh Trinh đồng cảm với người mẹ, cô cho rằng: “Việc gia đình thiếu đi người cha, vốn là trụ cột trong nhà, là một nỗi đau, cũng như thiệt thòi lớn đối với người phụ nữ và các con”. Nữ nghệ sĩ dành lời động viên tới mẹ Nhật Kỳ, dù thiếu vắng chồng nhưng có có hai đứa con hiểu chuyện, dù khó khăn vẫn phấn đấu vươn lên, học giỏi nên người mẹ cũng hãy cố gắng vì các con để có tương lai tốt đẹp hơn.

Hoàn cảnh tiếp theo là em Lê Thị Yến Nhi (2011), NSƯT Trinh Trinh rưng rưng vì xúc động khi thấy các em nhỏ khóc. “Nghe các cháu nói về nỗi đau mẹ mới mất không lâu khiến tôi rất thương, không thể kìm được cảm xúc nên mắt tôi cũng đỏ hoe. Đặc biệt là bé út còn quá nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ càng khiến tôi xót xa. Mong rằng những điều may mắn và tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình”, bà xã Kim Tử Long chia sẻ.

Diễn viên Hòa Hiệp xúc động nói: “Không thể nào kìm được nước mắt khi biết các bé mới vừa mất mẹ 3 tuần, đó là nỗi mất mát rất lớn. Vì trong cuộc sống của chúng ta thì điều may mắn nhất là còn cha, còn mẹ nhưng các em bây giờ đã thiếu đi một người mẹ càng khiến người xem xúc động. Đặc biệt, hình ảnh hai anh em ngồi học dưới ánh đèn leo lét với hy vọng có thêm kiến thức để sau này vượt qua khó khăn thật sự khiến tôi rất thương”.

Hoàn cảnh còn lại là em Lê Nguyễn Tiếp Điện (2009), hiện đang sống cùng mẹ ở huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. MC Quyền Linh xúc động nói: “Tận cùng của nỗi đau, tận cùng của sự khó khăn, tận cùng của những khắc nghiệt trong cuộc sống. Tôi thấy, trong gia đình chị gần như không có gì là vui cả. Tiếp Điện có một ước mơ cao quý, nhưng gần như em không có gì trong tay cả. Người mẹ cũng không có gì ngoài một người con, tiền chị không có, sức khỏe không có, nhà cửa có cũng như không. Nhìn vào bức tranh gia đình này chỉ là con số ‘0’. Nếu như chẳng may chúng ta lâm vào hoàn cảnh như thế, chắc chắn là chúng ta cũng không biết đường nào để giải ‘bài toán’ quá khó này”.

Bình Nguyễn

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nsut-trinh-trinh-tiet-lo-chuyen-ong-xa-kim-tu-long-la-nguoi-day-minh-hat-lam-mc-quoc-dan-cung-phai-tram-tro-khen-post1607559.tpo