NTK Chung Thanh Phong tiếp tục cho ra đời gần 60 thiết kế xuyên thấu

NTK gốc Đà Nẵng tiếp tục tổ chức show thời trang riêng trên tầng 49 tòa nhà Bitexco.

Chiều ngày 16.6, show thời trang của NTK Chung Thanh Phong được diễn ra với sự tham dự của 200 khách mời. Điểm đặc biệt của show diễn đó chính là chỉ bắt đầu khi hoàng hôn vừa buông xuống. Các khách mời cùng kiên nhẫn chờ đợi chiêm ngưỡng BST Pre-Fall 2018 của NTK Chung Thanh Phong. Đây cũng là show diễn kỷ niệm 8 năm trong nghề của NTK trẻ.

Người mẫu Minh Tú tiếp tục là first face và vedette cho show diễn lần này của Chung Thanh Phong. Cô đã gặp sự cố tuột giày khi đang catwalk nhưng vẫn giữ bình tĩnh và hoàn thành phần trình diễn của mình.

Lấy tên BST là Phong tức là những cơn gió và cũng chính là tên chủ nhân của BST lần này, Chung Thanh Phong muốn gửi gắm thông điệp "Làm những gì mình thích là tự do. Thích những gì mình làm là hạnh phúc" đến những cô gái hiện đại đang bị cuốn vào vòng xoáy vội vã của cuộc sống, nên rũ bỏ mọi thứ để đi tìm một chút nhẹ nhàng của biển, của núi rừng.

Vẫn dùng chất liệu quen thuộc là ren qua hầu hết các BST, Phong lần này cũng được Chung Thanh Phong áp dụng ren và phối với nhiều chất liệu khác như sheer, vải lưới, silk… mềm rủ thể hiện đúng tinh thần mùa hè và chớm thu của BST.

Chất liệu ren và voan tiếp tục xuất hiện trong BST Phong.

Phong, Chung Thanh Phong muốn đẩy mạnh tính ứng dụng của trang phục vào đời sống. Một thiết kế có thể mix&match nhiều cách khác nhau. NTK gốc Đà Nẵng cũng cho ra mắt những mẫu được may nguyên từ một khổ vải, không hề cắt ghép để giữ được vẻ đẹp hoàn chỉnh của chất liệu.

Những thiết kế được may từ một khổ vải không cắt ghép.

Thấp thoáng trên những thiết kế, người xem có thể nhìn thấy những bông lúa mì. Đằng sau hình ảnh đó chính là câu chuyện Chung Thanh Phong bị hút hồn bởi sự tự do, phóng khoáng của những đồng lúa mì ở Ai Cập đưa mình theo gió. Anh đã mang hình ảnh bông lúa mì lên những thiết kế và dùng đó làm linh hồn của BST.

Hoạt tiết bông múa mì không những xuất hiện trên trang phục mà còn được sử dụng trong phụ kiện của BST Phong.

Ngoài những bông lúa mì, Chung Thanh Phong còn xử lý khéo léo bằng tay các chi tiết xoắn ốc, lấy cảm hứng từ những chiếc vỏ ốc ở biển. Hay những viên đá, kim sa được đính kết một cách ngẫu hứng như thể các bông hoa dại vô tình bám lên áo, lên váy.

Những bông hoa kim sa vô tình vươn trên áo.

Với Phong, Chung Thanh Phong không còn đơn điệu ở 2 gam màu trắng - đen. Những thiết kế mới đưa người xem trải qua những trải nghiệm về màu sắc. Nude nữ tính, vàng ngọt ngào, ruốc thời thượng và rêu cá tính đã thể hiện đầy đủ hình ảnh những cô gái hiện đại.

Chung Thanh Phong cho hay, anh vẫn còn tràn đầy cảm hứng với những thiết kế xuyên thấu vì đây đã dần trở thành biểu tượng gợi cảm của phái nữ hiện đại. Không chỉ áp dụng váo khác thiết kế mà ngay ở phụ kiện, Chung Thanh Phong cũng chu đáo làm riêng những chiếc túi see through từ chất liệu nhựa tổng hợp – một item hiện đang rất được giới mộ điệu ưa thích, bên cạnh những chiếc túi cói “truyền thống” của mùa đi biển.

Túi xách của BST Phong cũng được chu đáo thiết kế nhiều mẫu khác nhau.

Để thể hiện tốt nhất tinh thần của Phong, NTK trẻ còn tỉ mỉ đến mức chọn riêng một layout make up với tông màu hồng đào mang đến cho những cô gái nét đẹp phóng khoáng, bay bổng như cơn gió tự do có thể làm tất cả những gì mình khao khát mà không chịu bất cứ sự trói buộc nào.

Màu hồng đào được dùng cho mắt, môi và cả má hồng.

60 thiết kế được Chung Thanh Phong mang lên tận tầng 49 của trung tâm Bitexco với chủ đích đón được hoàng hôn và giúp các khách mời có thể cảm nhận rõ ràng BST trong những cơn gió trên tòa nhà cao nhất TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là một tiền lệ khác với những show diễn trước đây của Chung Thanh Phong. Nếu các sàn diễn trước của NTK sinh năm 1988 luôn được giàn dựng cầu kì thì ở Phong lần này, chỉ đơn giản là một lối đi xung quanh của tầng 49 Bitexco, với ý đồ muốn đơn giản hóa mọi yếu tố xung quanh để mọi sự tập trung được dồn vào những thiết kế.

Và giúp cho tinh thần đó được đẩy mạnh, Chung Thanh Phong cùng ekip đã chọn một bài hát theo phong cách dream pop với tựa đề Mê Muội của ca/nhạc sĩ trẻ Bùi Lan Hương để làm nhạc nền cho show diễn. Chung Thanh Phong cho biết anh đã bị quyến rũ ngay lần đầu tiên khi nghe thấy bài hát này. “Đưa em đi rong chơi những bến bờ xa lạ . Về vùng trời xa vắng chỉ còn mỗi chúng mình say mê cùng hoang dại.” dường như được viết riêng dành 60 thiết kế của BST Phong.

Thanh Hằng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/ntk-chung-thanh-phong-tiep-tuc-cho-ra-doi-gan-60-thiet-ke-xuyen-thau-885996.html