NTK Đức Hùng: 'Tôi không gặp áp lực khi thiết kế trang phục cho Gặp nhau cuối năm'

NTK Đức Hùng là người thiết kế nên trang phục đặc sắc dành cho các Táo trong nhiều năm qua. Nhân dịp xuân Canh Tý 2020, anh đã chia sẻ về việc sáng tạo trang phục cho chương trình Gặp nhau cuối năm phát sóng vào tối 30 Tết.

Chào NTK Đức Hùng, anh thực hiện các bộ trang phục cho chương trình Gặp nhau cuối năm 2020 thay cho Táo quân bắt đầu từ lúc nào?

Cách đây khoảng từ 2-3 tháng, tôi đã cùng đạo diễn Đỗ Thanh Hải bắt đầu trao đổi khi có kịch bản khung cho chương trình Gặp nhau cuối năm 2020. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải đưa ra những yêu cầu để tôi lên market thiết kế sao cho đúng với tinh thần nội dung kịch bản năm nay, sao cho trang phục có sự pha trộn giữa nét dân gian và hiện đại. Tôi đã bắt tay vào làm luôn trong thời gian đó.

NTK Đức Hùng, NSND Tự Long, MC Thảo Vân.

NTK Đức Hùng, NSND Tự Long, MC Thảo Vân.

Anh có thấy bị áp lực khi format năm nay khác với Táo quân không?

Tôi hoàn toàn không có một chút áp lực gì về việc sáng tạo bởi khi đọc kịch bản, được biết các nhân vật toàn là những nhân vật rất tiêu biểu bước ra từ văn học Việt Nam. Họ đều là những nhân vật tôi vô cùng yêu quý và thích thú. Vì vậy, rất dễ dàng để tôi có thể lên ý tưởng tạo hình các nhân vật này. Điều quan trọng, tạo hình không được giống bất kì nhân vật nào đã từng biểu diễn, nó phải tạo được hình ảnh riêng biệt, làm nổi bật tính cách cũng như lối diễn của các nghệ sĩ.

Việc chọn màu sắc cũng là một trong những yếu tố quan trọng nhất, bởi khán giả sẽ nhận diện nhân vật qua sắc màu của trang phục. Cách sử dụng màu sắc dân gian, màu của mùa xuân.

Thiết kế trang phục của chương trình Gặp nhau cuối năm 2020 có gì đặc biệt không anh?

Tôi đã phải thức nhiều đêm để nghĩ ra ý tưởng cho trang phục để khi các nghệ sĩ mặc vào, hơi thở mùa xuân, cái thần của nhân vật được thể hiện ngay. Với sự kết hợp hài hòa giữa dân gian và hiện đại, trong trang phục vẫn có những chiếc áo tứ thân, quần ống què, yếm đào... Bên cạnh đó nét hiện đại được lấy từ những chiếc váy đầm, chiếc mũ quý tộc cùng những đôi bốt cao. Chất liệu thì tôi dùng nhung the, gấm, tơ tằm, táp ta... là những chất liệu cao cấp được phối hợp cùng những phụ kiện như mũ, nơ, dây đai, túi xách, giày và tất.

Tôi hy vọng rằng, khi khán giả xem Gặp nhau cuối năm 2020, ngoài kịch bản, cách diễn xuất của các nghệ sĩ thì trang phục sẽ là điểm thu hút, khán giả sẽ được mãn nhãn với xiêm y của nhân vật năm nay.

Dàn nghệ sĩ tại hình vui nhộn bên NTK Đức Hùng.

Anh có thể chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất khi anh thiết kế trang phục cho các nghệ sĩ không?

Kỷ niệm thì nhiều lắm, vì trước đó, tôi và dàn nghệ sĩ đã từng làm việc với nhau ở nhiều mùa Táo quân. Chỉ có 2 nghệ sĩ Xuân Hình và Thanh Thanh Hiền là lần đầu tiên tham gia chương trình Gặp nhau cuối năm.

Khi các nghệ sĩ thử đồ, ai cũng rất hào hứng và phối hợp cùng tôi. Khi thử hết trang phục cho nghệ sĩ thì tôi quay ra lại không thấy NSND Tự Long đâu, tìm mãi thì thấy NSND thu lu ngồi trong góc. Tôi hỏi thế sao lại ngồi ở đây, Tự Long trả lời: “Có ai để ý đến em đâu, mọi người cứ rối rít lên thử đồ, quên em rồi à?". Tôi trả lời: “Em sẽ có một bộ đồ mang phong cách hoàng gia rất nổi bật". NSND Tự Long cảm thấy rất thích thú với bộ đồ của mình và cười vui sướng.

Ngay sau buổi thử đồ NSƯT Xuân Hinh gọi điện cho tôi tỏ vẻ rất lo lắng, muốn thay đổi vài chi tiết trong trang phục Chí Phèo của mình. Anh tự đi mua những đôi guốc sao cho phù hợp nhưng sau đó tôi và đạo diễn vẫn quyết định là Xuân Hinh vẫn phải đi giày để phù hợp với nhân vật và tạo hình của mình hơn.

Chính chiếc áo sơmi trắng Xuân Hinh mặc là tôi mang từ nhà đi vì chiếc áo anh mặc bị chật. Ban đầu Xuân Hinh rất lo lắng khi bộ trang phục của mình không được nổi bật như những nghệ sĩ khác, vì sắc màu của bộ Chí Phèo tôi dùng màu nâu, đen và trắng. So với các màu xanh đỏ tím vàng và kim tuyến, có thể nó không nổi bật bằng nhưng sẽ gây được ấn tượng tốt với khán giả. Sau hai đêm ghi hình, anh Hinh đã gọi điện cho tôi cảm ơn và vô cùng yên tâm với tạo hình của mình.

Nghệ sĩ Xuân Hinh cuối cùng cũng có một bộ trang phục ấn tượng do NTK Đức Hùng thiết kế.

Nhiều năm làm trang phục cho các nghệ sĩ của Táo quân, Gặp nhau cuối năm 2020, điều anh thấy ý nghĩa nhất là gì?

Tôi hạnh phúc vì mình cũng góp phần làm nên thương hiệu, thành công cho chương trình. Mỗi lần cùng gia đình ngồi quây quần xem chương trình vào tối 30 Tết, tôi vui lắm. Là người cùng đồng hành với các nghệ sĩ trong chương trình, điều mà tôi nhớ nhất đó là khi chương trình kỉ niệm 15 năm, tôi được biểu diễn cùng các nghệ sĩ. Tôi được NSND Tự Long, Xuân Bắc và Công Lý hướng dẫn cách diễn, cách đọc thoại rất nhiều và nó là một kỉ niệm tôi sẽ không bao giờ quên.

Năm nay sẽ là một năm mà tôi nghĩ rằng nội dung và hình ảnh của Gặp nhau cuối năm 2020 sẽ mang lại cho khán giả truyền hình cả nước một không khí thư giãn và vui vẻ trước thềm năm mới.

Anh có thể chia sẻ về việc đón Tết của gia đình anh năm nay?

Tôi là trai phố cổ, rất thích Tết xưa. Và nếu nói về Tết cổ truyền người ta sẽ nói về Tết Bắc nhiều hơn. Bởi thời tiết nó phù hợp, se lạnh rồi có mưa lất phất. Từ bé tôi rất yêu Tết. Bởi thực sự tôi được sống trong một gia đình có điều kiện. Bố mẹ đã vẽ nên một bức tranh Tết ngay từ nhỏ.

Tôi vẫn nhớ cảnh đi đón Giao thừa ở Bờ Hồ. Đi bộ từ Bờ Hồ về Hàng Đậu, qua Hàng Ngang, Hàng Đào - 2 bên hành lang đường người ta đốt pháo, hóa vàng, mùi trầm hương lất phất hòa lẫn vào mưa xuân. Rất khó để tìm lại những khoảnh khắc như thế trong cuộc sống hiện đại này. Bây giờ thì gia đình tôi vẫn đi đón Giao thừa như xưa. Nhưng cảm giác nó đã phai nhạt đi nhiều.

Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!

Một số hình ảnh hậu trường đẹp của dàn nghệ sĩ Gặp nhau cuối năm 2020:

Ảnh: Đinh Việt Thăng

Lạc Thành

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ntk-duc-hung-toi-khong-gap-ap-luc-khi-thiet-ke-trang-phuc-cho-gap-nhau-cuoi-nam-a463647.html