NTK Karl Lagerfeld qua đời, Virginie Viard trở thành Giám đốc Sáng tạo mới của Chanel

NTK Karl Lagerfeld qua đời, Virginie Viard trở thành Giám đốc Sáng tạo mới của Chanel

Mới đây, Chanel đã chính thức đưa ra thông báo xác nhận Giám đốc Sáng tạo của thương hiệu – NTK Karl Lagerfeld đã qua đời ở tuổi 85, để lại niềm tiếc thương vô cùng cho toàn giới mộ điệu. Sau sự ra đi bất ngờ của “ông hoàng tóc bạc”, nhà mốt trứ danh nước Pháp cũng tuyên bố người kế nhiệm mới, không ai khác chính là Virginie Viard – “cánh tay phải” của NTK huyền thoại tại Chanel, đồng thời cũng là người bạn lâu năm với nhà thiết kế tài hoa.

Chân dung Virginie Vard, người được mệnh danh là “cánh tay phải” của Karl Lagerfeld, từng nắm giữ vai trò Giám đốc Studio trong suốt hơn 30 năm kể từ 1987. Tới năm 1996, bà còn đảm nhận vị trí cố vấn sáng tạo cho “ông hoàng đầu bạc”.

Chân dung Virginie Vard, người được mệnh danh là “cánh tay phải” của Karl Lagerfeld, từng nắm giữ vai trò Giám đốc Studio trong suốt hơn 30 năm kể từ 1987. Tới năm 1996, bà còn đảm nhận vị trí cố vấn sáng tạo cho “ông hoàng đầu bạc”.

Karl Lagerfeld và Virginie Viard sánh vai trong màn kết show Xuân Hè 2019. Không chỉ là cộng sự trong công việc, hai người còn là bạn bè lâu năm. Mối quan hệ đủ thân để Virginie gọi Karl là “tu” (cách gọi thân mật giữa bạn bè trong tiếng Pháp) thay vì “vous” (cách gọi trang trọng) trong xưng hô hàng ngày.

Virginie Viard, trước khi tiếp quản “chiếc ghế” mà Karl Lagerfeld bỏ trống, từng giữ vai trò là cố vấn sáng tạo cho nhà tạo mốt và đảm nhận cương vị giám đốc Studio. Sinh ra trong gia đình kinh doanh vải, thế nhưng, bà lại không hứng thú với ngành công nghiệp thời trang. So với các bộ cánh lộng lẫy trên tạp chí, Virginie lại bị hấp dẫn bởi những thước phim về nhóm nhạc Nouvelle Vague, bị hớp hồn bởi hình ảnh ấn tượng của nữ diễn viên Anna Karina và Gena Rowland trên phim.

Chính vì “tiếng sét” này mà bà đã theo học về thời trang, song là để nghiên cứu trang phục trong phim và kịch. Nhờ một dịp làm việc với NTK Dominique Borg, Virginie Viard có cơ hội gặp gỡ Chanel, khởi đầu “mối duyên” kéo dài hơn 3 thập kỷ. Bà bắt đầu làm việc tại nhà mốt từ năm 1987 với vị trí thực tập sinh cho dòng Haute Couture; sau này lọt vào “mắt xanh” của Karl nhờ những kỹ năng công việc hoàn hảo.

Tôi chịu trách nhiệm điều phối khi thực hiện các bộ sưu tập mới. Công việc của tôi là phối hợp các team, liên hệ với nhà cung cấp và lựa chọn chất liệu. Sau đó luôn là hoàn thiện mẫu trang phục, thử đồ với sự giám sát của Karl. Tôi thường bắt đầu các công đoạn ngay sau khi nhận được bản phác thảo. Mỗi lần, tôi đều cố gắng đạt được kỳ vọng của ông ấy, đồng thời cũng muốn làm ông ấy ngạc nhiên“. – Virginie Viard chia sẻ.

Bà cũng cho biết thêm về khoảng thời gian làm cộng sự của “ông hoàng đầu bạc”: “Với khối lượng công việc khá nặng (riêng mỗi bộ sưu tập ready-to-wear đã có thể lên tới 100 mẫu chưa kể Haute Couture), quá trình thực hiện yêu cầu sự chính xác và đồng bộ một cách hoàn hảo. Tôi và Karl trao đổi liên tục với nhau. Ngoài gặp trực tiếp hàng ngày để bàn bạc, ông ấy thường xuyên gọi và gửi cho tôi các mẫu phác thảo thông qua điện thoại.

Đổi lại, “huyền thoại tóc bạc” khi nói về “nữ tướng” của mình từng bày tỏ rằng: “Cô ấy còn hơn cả cánh tay phải của tôi. Nếu không có Virginie, tôi như người bị tàn phế”. Nhà thiết kế sinh thời cũng chia sẻ, giữa họ, ngoài công việc chính là mối quan hệ tình bạn sâu sắc vô cùng.

Có câu nói: “Phía sau thành công của một người đàn ông luôn là bóng dáng một người phụ nữ”. Trong trường hợp của Karl Lagerfeld, “bóng hồng” có ảnh hưởng lớn tới công việc của ông cũng như của cả thương hiệu chính là Virginie Viard. Nếu Karl là linh hồn thì Virginie chính là trái tim của Chanel.

Thực tế, việc Virginie Viard sẽ kế vị Karl Lagerfeld không phải là điều quá bất ngờ. Bởi lẽ, trong show diễn Haute Couture Xuân Hè 2019 gần nhất của Chanel, bà đã thay Karl bước ra ở màn kết của sự kiện. Thời điểm đó, Karl đã cảm thấy không khỏe và có dặn dò người thân cận nhất hoàn thành công việc nắm tay người mẫu, xuất hiện trên sàn diễn để chào khán giả. Điều này phần nào biểu thị sự phó thác của nhà tạo mốt huyền thoại đối với “cánh tay phải” trước lúc ra đi.

Sự xuất hiện của Virginie Viard thay cho Karl Lagerfeld tại show diễn Haute Couture Xuân Hè 2019 đã cho thấy sự tín nhiệm lẫn sự phó thác của nhà thiết kế huyền thoại với người cộng sự lâu năm.

Khoảnh khắc Virginie Viard nắm tay “nàng thơ” Vittoria Ceretti cuối show cũng là lúc giới mộ điệu chuẩn bị sẵn tinh thần cho sự vắng bóng lâu dài của Karl Lagerfeld tại nhà mốt Pháp.

Về phía Chanel, sau khi Karl Lagerfeld qua đời, ông Alain Wertheimer – đồng CEO của thương hiệu đã giao lại trọng trách “cầm cân nảy mực” cho Virginie Viard, dựa trên sự tin tưởng vào vị phó tướng trong suốt hơn 30 năm. Bà cũng được kỳ vọng là sẽ chắp bút nối dài lịch sử nhà mốt, giữ gìn và lan tỏa tinh thần, bản sắc thương hiệu, điều mà Gabrielle Chanel cùng Karl Lagerfeld đã dành cả cuộc đời mình để thực hiện.

Thực hiện: Trần Văn Giáp

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/ntk-karl-lagerfeld-qua-doi-virginie-viard-tro-thanh-giam-doc-sang-tao-moi-cua-chanel/