Nữ 9X xinh đẹp với bộ ảnh 1 chân rạng rỡ ngày Ước mơ thành sự thật

Dù mất một chân nhưng nữ 9X xinh đẹp Bùi Thị Trinh luôn khiến mọi người khâm phục vì sự lạc quan. Cô gái trẻ đã biến những khó khăn trong cuộc sống thành động lực để vươn lên và không ngừng đặt niềm tin vào tương lai.

Giây phút bất ngờ khi Trinh nhìn thấy mẹ Oanh và em Huy xuất hiện trong phòng trọ. Món quà mà ê kíp làm chương trình tặng cho Trinh. - Ảnh: Ngọc Dương

Sau một tai nạn đường sắt năm 9 tuổi, Trinh vĩnh viễn mất một chân và thường xuyên bị bạn bè trêu chọc là "Trinh cụt" khiến bạn tủi thân nhưng vẫn nghĩ rằng sau này chiếc chân cụt sẽ tự mọc ra.

[TRỰC TIẾP]: Ngày rạng rỡ của cô gái 9X xinh đẹp một chân chạm vào ước mơ thật sự

* 08:46 -

Ba mẹ Trinh đều làm nông, cả nhà chỉ có 4 sào ruộng chẳng đủ ăn nên ba Trinh thường làm thêm nghề thợ mộc mỗi khi không phải thăm đồng, còn mẹ Trinh đang làm việc ở một công ty giày da cách nhà 15 cây số. Em gái của Trinh hiện vừa học vừa làm tẩm quất, cậu em trai thì đang theo học chương trình chữ nổi tại Trung tâm giáo dục dạy nghề tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi tốt nghiệp trung cấp Dược, một mình Trinh đã vào TP.HCM để tìm việc làm. Hiện Trinh đang làm việc tại Phòng bảo hiểm, Bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo (quận Thủ Đức). Công việc của Trinh thường bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng đến 22 giờ khuya, làm 1 ngày nghỉ 1 ngày. Như nhiều cô gái khác, Trinh cũng thường xuyên đi chơi, gặp gỡ bạn bè, thích mặc váy đi dạo phố và chụp ảnh.

Trinh khiến nhiều người khâm phục vì ý chí vượt lên số phậnẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nữ 9X còn luôn tự động viên mình cố gắng làm việc để dành dụm mua được một chiếc chân giả "xịn" hơn đi lại cho đỡ đau và xa hơn nữa là học liên thông lên đại học. Thế nhưng, ước mơ của Trinh có lẽ còn ở rất xa vì hoàn cảnh gia đình.

* 08:53 - Lưu TrânKhi mọi thứ đang dần mất đi, thì tương lai vẫn còn.

Từ sáng sớm 5 giờ 15, cô Vũ Thị Oanh (44 tuổi, mẹ Trinh) và em Bùi Quốc Huy (13 tuổi, em trai Trinh), cả 2 đều ở Thanh Hóa đã dậy thật sớm. Cô Oanh chia sẻ: "Từ tết đến giờ chưa gặp con gái, cả đêm tôi hồi hộp không ngủ được. Tôi mong từng giờ, từng phút để được gặp con".

8 giờ 50: Theo lịch hẹn gặp với phóng viên thì Trinh đã dậy và chuẩn bị áo quần. Hôm nay Trinh mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, chân váy đỏ, Trinh vui vẻ nói: "Anh chị nói gặp sẽ chụp hình nên em lựa váy màu đỏ cho tươi sáng, lên hình mới đẹp".

Cùng lúc đó, phía bên ngoài phòng trọ có rất đông phóng viên đang cẩn thận set up lại mọi thứ trước khi tặng cho Trinh điều bất ngờ.

* 08:56 - An HuyCTV TNO

Ba mẹ Trinh đều làm nông, cả nhà chỉ có 4 sào ruộng chẳng đủ ăn nên ba Trinh thường làm thêm nghề thợ mộc mỗi khi không phải thăm đồng, còn mẹ Trinh đang làm việc ở một công ty giày da cách nhà 15 cây số. Em gái của Trinh hiện vừa học vừa làm tẩm quất, cậu em trai thì đang theo học chương trình chữ nổi tại Trung tâm giáo dục dạy nghề tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi tốt nghiệp trung cấp Dược, một mình Trinh đã vào TP.HCM để tìm việc làm. Hiện Trinh đang làm việc tại Phòng bảo hiểm, Bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo (quận Thủ Đức).

Công việc của Trinh thường bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng đến 22 giờ khuya, làm 1 ngày nghỉ 1 ngày. Như nhiều cô gái khác, Trinh cũng thường xuyên đi chơi, gặp gỡ bạn bè, thích mặc váy đi dạo phố và chụp ảnh.

Nữ 9X còn luôn tự động viên mình cố gắng làm việc để dành dụm mua được một chiếc chân giả "xịn" hơn đi lại cho đỡ đau và xa hơn nữa là học liên thông lên đại học. Thế nhưng, ước mơ của Trinh có lẽ còn ở rất xa vì hoàn cảnh gia đình.

* 09:03 - Lưu TrânKhi mọi thứ đang dần mất đi, thì tương lai vẫn còn.

Cô nàng 9X Trinh sẵn sàng buổi 'chụp hình' cùng Thanh Niên

8 giờ 55, phóng viên An Huy cho biết, anh Dương Ngọc Tài ( 26 tuổi, quê Vĩnh Long) ở cùng dãy trọ với Trinh chia sẻ, lâu lâu anh em cũng có nói chuyện, thấy Trinh rất hiền lành, vui vẻ. Trinh ở một mình nhưng bị tật, phải lo mọi thứ thấy rất tội.

Trinh tranh thủ coi lại bài vở trong lúc chờ tới hẹn đi chụp hình - Ảnh: Ngọc Dương

Cuộc sống ở Sài Gòn khó khăn, Trinh thân thể không được lành lặn nhưng cố gắng vươn lên vậy, mình rất cảm phục. Mong thời gian tới mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em ấy.

* 09:05 - Trí Quang

Hàng xóm ai cũng mến

Còn chị Trần Thị Mỹ An (27 tuổi, quê An Giang) ở cạnh phòng trọ Trinh chia sẻ, Trinh lúc nào cũng cười tươi khiến ai tiếp cũng thấy cảm tình.

Thường ngày Trinh mặc váy đi làm, bước khập khiễng, tôi nghĩ Trinh bị tật gì đó chứ không nghĩ cụt chân.

Nơi góc phòng, Trinh vẫn đang háo hức cho buổi chụp ảnh sắp tới - Ảnh: Ngọc Dương

Khi biết được hoàn cảnh Trinh vậy, tôi và mọi người thấy thương lắm. Thấy em thật mạnh mẽ, mong Trinh lúc nào cũng lạc quan như vậy để vững vàng hơn nữa trong cuộc sống và bước vào tương lai.

* 09:06 - Trí Quang

Giây phút bất ngờ

MC Cẩm Tú chầm chậm tiến vào phòng của Trinh kèm theo nụ cười không thể sáng hơn. Khi nhìn thấy MC cùng máy quay phim, gương mặt Trinh lộ rõ vẻ ngạc nhiên, Trinh ngại ngùng nói: "Anh Nam với chị Phượng đâu ạ? Hôm nay anh chị có hẹn em đi chụp ảnh, giờ lại có cả máy quay phim ở đây nữa ạ".

Đại diện tập đoàn Nguyễn Hoàng đã sẵn sàng với chiếc chân giả bên ngoài

Chị Lê Ý Nhi đem vào phòng chiếc chân giả để tặng cho Trinh.

"Khi đọc bài viết về em trên báo Thanh Niên chúng tôi đã thực sự xúc động và khâm phục ý chí nghị lực và tinh thần lạc quan của em. Bằng đôi chân không trọn vẹn, em đã phấn đấu học tập và làm việc, điều này thật đáng quý. Thay mặt Tập đoàn Nguyễn Hoàng chị trân trọng trao cho em món quà là chiếc chân nhân tạo này. Hy vọng chiếc chân này giúp em vững bước trên con đường đi tiếp và thỏa ước nguyện của em", chị Nhi xúc động.

* 09:18 - Trí Quang

Trong lúc Trinh đang xúc động xem đoạn clip về người mẹ yêu thương của mình và đứa em bị khiếm thị mà Trinh yêu quý nhất đang chia sẻ từ quê nhà Thanh Hóa thì các bạn có đoán được điều gì xảy ra không?

VIDEO: Bố mẹ Trinh 'cụt' đang theo dõi về giấc mơ của con gái mình thành sự thật từ quê nhà Thanh Hóa

Người mẹ Vũ Thị Oanh của bạn Bùi Thị Trinh cùng con trai đang đứng sẵn ngay TP.HCM. Và đặc biệt hơn, cô Oanh và em Huy đang đứng ngay sát dãy phòng trọ của con gái mình.

Đây cũng là một 'món quà' đặc biệt' mà ê kíp Thanh Niên và Tập đoàn Nguyễn Hoàng đã giành tặng cho Trinh trong giây phút "giấc mơ chân giả" thành sự thật!

Việc đưa đón mẹ và em trai của Trinh diễn ra vào ngày hôm qua và hoàn toàn được giữ bí mật cho đến lúc này.

* 09:18 - An HuyCTV TNO

Chính thức chạm vào ước mơ: chân giả

Khi vừa nhìn thấy chiếc chân giả, Trinh sững người lại trong vài giây rồi bật khóc. Để cố ngăn không cho nước mắt trào ra, cô gái dùng 2 tay che mặt và nói "em không thể tin đây là sự thật, em không biết phải nói gì lúc này cả".

Chị Lê Ý Nhi, Giám đốc Ban Truyền thông và thương hiệu Tập đoàn Nguyễn Hoàng cũng vô cùng xúc động khi trao chiếc chân giả cho bạn Bùi Thị Trinh, giúp Trinh chạm đến ước mơ - Ảnh: Ngọc Dương

Một cái chân tốt hơn để làm Trinh đỡ đau đớn hơn đã giúp cô gái 9X này thêm mạnh mẽ tron cuộc sống - Ảnh: Ngọc Dương

Kể về hoàn cảnh của Trinh, ông Đào Văn Lộc ( 72 tuổi, chủ dãy trọ Trinh đang ở) chia sẻ: Trinh tội và tốt lắm, ở đây ai cũng quý cũng thương. Ở trong phòng thì thôi chứ bước ra cửa gặp ai Trinh cũng chào hỏi, vui vẻ và hay cười tươi, ai cũng muốn tiếp xúc nói chuyện. Con bé ở đây hơn 3 năm rồi, nhưng chưa hề làm mất lòng ai cả. Ngày nắng thì đỡ, còn ngày mưa con bé đi lại khó khăn quá, thấy mà tội, sáng sớm đã đi làm, tối khuya 22 giờ mới về đến nhà, có một thân một mình phải lo mọi thứ, thấy thương lắm. Tôi xem nó như con cháu trong gia đình vậy.

Ông Lộc kể thêm: "Khi hay tin sáng nay con bé được nhà tài trợ tặng một chân giả, tôi thấy mừng lắm, mong với chiếc chân này, con bé đi lại thoải mái hơn để tiếp tục hoàn thành tốt công việc, và cố gắng hơn nữa trong cuộc sống bước vào tương lai".

Một chiếc chân giả mới giúp Trinh có thể bớt đau hơn, đi đứng cũng tự tin và mạnh dạn để tiếp tục công việc của mình.

Giây phút nhận được cái chân giả mới mà cô gái này hằng mong ước thật sự xúc động cho nhiều người. Không chỉ cho riêng Trinh mà ngay cả chị Ý Nhi, người đại diện Tập đoàn Nguyễn Hoàng cũng đong đầy cảm xúc.

Khóe mắt của chị Nhi cũng rơm rớm nước khi chứng kiến cô gái đầy nghị lực Bùi Thị Trinh Chạm tay vào ước mơ của chính Trinh, cái chân ấy giờ đây không chỉ là chiếc chân giả đơn thuần mà là một phần cơ thể của Trinh để tiếp tục bước vững trong cuộc đời phía trước

Giây phút ấy chỉ có nước mắt hạnh phúc, niềm vui của chính bản thân cô gái 9X Bùi Thị Trinh và cả ê kíp làm chương trình Chạm đến ước mơ: Báo Thanh Niên và Tập đoàn Nguyễn Hoàng.

* 09:24 - Lưu TrânKhi mọi thứ đang dần mất đi, thì tương lai vẫn còn.

Nước mắt lã chã rơi vì thấy mẹ, thấy em trai!

Trinh được xem clip của mẹ ở quê, sự xúc động của Trinh khiến MC Cẩm Tú cũng không kìm được cảm xúc. Trinh đưa tay lên màn hình laptop khi nhìn thấy hình ảnh cậu em trai bị mù đang thổi sáo, Trinh nói bằng giọng đứt quãng: "Em trai em đó. Em trai chẳng nhìn thấy được gì ngay từ lúc sinh ra rồi".

Trinh rơi nước mắt trước hình ảnh người bố người mẹ tại quê nhà - Ảnh: N.Dương

Trinh nói mà không hề biết em trai và mẹ của Trinh đang đứng ngay bên ngoài dãy trọ để chờ gặp Trinh. Những giọt nước mắt của cô Oanh ngoài cửa phòng trọ cũng tuôn rơi khi thấy con hạnh phúc!

* 09:33 - Vũ PhượngHãy làm những gì bạn biết rồi bạn sẽ có được sự thật mà bạn cần phải biết!

Nghẹn ngào khi bất ngờ gặp mẹ và em trai

Sau khi clip kết thúc, MC bắt chuyện để giúp Trinh bình tĩnh hơn. Nói về cảm nhận của Trinh dành cho bố, mẹ, cô gái nghẹn ngào: "Trinh gần gũi với mẹ hơn, vì mình là con gái mà. Bố thì không nhẹ nhàng như mẹ được, nhưng mà Trinh biết bố mẹ thì ai cũng đều thương con cái. Trinh nhớ nhà lắm, từ tết đến nay không có tiền để về".

Cô Vũ Thị Oanh đứng bên ngoài nãy giờ cứ rơi nước mắt trước niềm hạnh phúc của con - Ảnh: Ngọc Dương

"Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, nuôi dưỡng con thành người. Con sẽ cói gắng làm việc kiếm nhiều tiền, sống thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ", Trinh bày tỏ

Bên ngoài phòng trọ, xem trực tiếp câu chuyện và lời chia sẻ của Trinh trên báo Thanh Niên, mẹ Trinh khóc nức nở. Cô không cầm được nước mắt trong khoảnh khắc chứng kiến con gái được trao chân giả.

Khi Trinh vừa dứt câu nói với MC Cẩm Tú, tiếng mẹ Trinh vang lên "Trinh ơi, con gái ơi". Hình ảnh mẹ và em trai tay xách nách mang bước vào phòng thật sự là một món quà vô cùng to lớn đối với Trinh. Mẹ con ôm chầm lấy nhau khóc không thành tiếng.

Cậu em trai mặc dù không nhìn thấy chị, nhưng gương mặt hiện rõ nét vui mừng, hạnh phúc khi được đoàn tụ với người chị gái thân thương.

Em trai của Trinh vì muốn an ủi và dỗ chị nín khóc nên đã đưa lau nước mắt cho cô. Bàn tay nhỏ quờ quạng đưa trước mặt, nhưng khi vừa chạm vào má chị gái thì em nhẹ nhàng, âu yếm hết sức.

Trong phòng trọ, mẹ nắm chặt tay Trinh chia sẻ: "Nhà cô không bao giờ dám mơ đến điều này. Cảm ơn Báo Thanh Niên và những tấm lòng vàng đã giúp đỡ gia đình tôi", mẹ Trinh nói trong nước mắt.

Mẹ đem quà ở quê lên cho Trinh - Ảnh: Ngọc Dương

Ngay lúc này, tại dãy trọ của Trinh đang ở, mọi người cũng đang chăm chú cầm điện thoại xem video phát sóng chương trình thực hiện ước mơ của Trinh trên báo Thanh Niên.

Theo CTV An Huy ,ột số người ở cùng dãy trọ với Trinh khi thấy ekip đang thực hiện chương trình cũng đứng quan sát theo dõi, và thầm mừng cho Trinh vì cô nàng đã có chân giả mới rất xịn.

* 09:36 - Lưu TrânKhi mọi thứ đang dần mất đi, thì tương lai vẫn còn.

Cả nhà Trinh và niềm hạnh phúc vỡ òa

Em trai của Trinh khi nghe thấy tiếng nhiều người thì khẽ kéo tay chị gái rồi hỏi nhỏ: "Ai vậy Hai, người ta cho mình cái gì hả Hai?".

Giây phút cả nhà gặp nhau trong nghẹn ngào - Ảnh: Ngọc Dương

Trong ngày hạnh phúc của đời mình, Trinh được ở bên mẹ và cậu em trai yêu quý - Ảnh: Ngọc Dương

Em trai của Trinh còn vô tư hỏi: "Bố mẹ có quà không chị hai?". Khi biết chắc chắn mọi người trong nhà đều có quà, cậu bé nhoẻn miệng cười thật tươi, tay cầm chặt con thú bông rồi luôn miệng nói "Chị ơi, chị ơi".. Dường như những ngày tháng xa cách quá lâu khiến cậu bé tha thiết được gọi tiếng chị, được ôm và sờ vào gương mặt thân thương của chị gái.

Bà Cao Thị Hồng Thu (54 tuổi, quê Phú Yên) lên chăm cháu ở cạnh phòng trọ Trinh chi biết, Trinh dễ thương lắm, có những hôm Trinh không đi làm, hai cô cháu cũng thường xuyên nói chuyện. "Thấy hoàn cảnh Trinh như vậy tôi cũng hay động viên cố gắng vươn lên sống tốt. Con bé kể lúc vào Sài Gòn bị chân như vậy cũng lo lắng nhiều thứ, rồi cũng may được mọi người giúp đỡ và có công việc hiện tại rất tốt và phù hợp. Nghe vậy tôi cũng mừng cho con bé".

Trinh vừa lau nước mắt vừa nói: "Em vui quá, em chẳng biết sao vui mà cứ khóc hoài như vậy nữa".

Trinh chia sẻ: "Em run quá. Tự nhiên mọi người vào phòng đông ơi là đông, em cứ tưởng là đang mơ. Hôm nay không những được chụp hình mà em còn được quay phim nữa. Em cảm ơn anh chị nhiều lắm"

* 09:40 - Vũ PhượngHãy làm những gì bạn biết rồi bạn sẽ có được sự thật mà bạn cần phải biết!

Học bổng toàn phần cho Trinh học lên Đại học

Sau khi cả nhà đoàn tụ, những người làm chương trình còn dành tiếp một 'món quà' bất ngờ cho Trinh.

PGS TS Thái Bá Cần, Hiệu trưởng trường ĐH Quốc Tế Hồng Bàng đột nhiên xuất hiện, trên tay cầm suất học bổng toàn phần trị giá 144.000.000 đồng dành tặng Trinh, cùng lời dặn dò: "Thầy mong em hãy luôn mạnh mẽ, vui tươi và sống thật hạnh phúc. Hãy học thật giỏi và làm công việc mà em thật sự yêu thích nhé".

Gia đình Trinh xúc động khi nhận thêm một món quà đặc biệt từ Chạm đến ước mơ - Ảnh: Ngọc Dương

Đây là phần học bổng có thể giúp Trinh học tiếp lên cao để theo đuổi nghề nghiệp của mình.

VIDEO: Hành trình giúp cô gái 9X Bùi Thị Trinh chạm vào giấc mơ

* 09:55 - Lưu TrânKhi mọi thứ đang dần mất đi, thì tương lai vẫn còn.

Có chân giả rồi em để dành tiền cho việc khác

Êkip thực hiện chương trình được bà con xung quanh xóm trọ của Trinh hỗ trợ nhiệt tình. Chủ quán cơm gần chỗ Trinh trọ dù đã dọn dẹp hàng quán bán đồ ăn sáng nhưng vẫn để lại một vài bộ bàn ghế để phóng viên tác nghiệp, để thiết bị...

Trinh cho biết điều khiến Trinh vui nhất là được gặp mẹ và em. Bây giờ có chân rồi thì số tiền để dành để mua chân giả Trinh sẽ để dành làm 1 việc "bí mật" khác.

Trinh nhận được một suất học bổng từ nhà tài trợ trị giá 144 triệu đồng

Trinh hạnh phúc khi nhận được món quà vô giá từ Tập đoàn Nguyễn Hoàng và Báo Thanh Niên mang đến

"Sắp được đi học ĐH thật rồi nên em vui lắm. Không biết lúc đó sẽ như thế nào, nhưng mà em hứa em sẽ cố gắng theo học thật tốt", Trinh chia sẻ.

Cô Oanh nói: "Cô vui lắm con ơi, tim cô muốn nhảy ra ngoài. Cô hồi hộp lắm, thương con gái cảm động. Mình thì thế này mà những thầy cô đến đứng đợi mồ hôi mồ kê để tặng chân với học bổng cho con gái nên cô xúc động lắm.

Đến khi lớn lên, khi biết điều đó là không thể, Trinh đã tự vượt qua được số phận. Dù bạn bè có nói gì hay chọc ra sao thì cô nàng vẫn để ngoài tai và tập trung học tập.

VIDEO: 'Bố mẹ sinh con bình thường nhưng lại phải nuôi con tật nguyền'

Trinh tâm sự: "Mình tuy bị cụt 1 chân nhưng vẫn may mắn hơn hai em của mình, hai em không nhìn thấy gì từ khi mới sinh ra. Mình không lạc quan thì còn biết làm gì hơn? Chỉ có lạc quan mình mới làm việc tốt để tự nuôi bản thân, sau này là phụ cha mẹ nuôi hai em".

Thanh Niên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/nu-9x-xinh-dep-voi-bo-anh-1-chan-rang-ro-ngay-uoc-mo-thanh-su-that-827568.html