Nữ anh hùng cứu 148 người là cựu phi công hải quân Mỹ

Phi công dũng cảm trong chuyến bay 1380 của Southwest Airlines (Mỹ) bị nổ động cơ ngày 17/4 chính là Tammie Jo Shults.

Anh hùng phi công Tammie Jo Shults

Anh hùng phi công Tammie Jo Shults

Thông tin về phi công dũng cảm này thoạt đầu không được tiết lộ, nhưng khi mọi người biết đó là bà Tammie Jo Shults, mọi người đều không ngạc nhiên về điều này.

Chuyến bay 1380 của Southwest Airlines (Mỹ) hạ cánh xuống sân bay quốc tế Philadelphia (Mỹ) trưa ngày 17/4 (giờ địa phương) trong tình trạng thảm hại giống như bị tấn công bằng tên lửa.

Một động cơ nổ tung khi máy bay đang ở độ cao gần 10.000m. Mảnh vỡ của động cơ văng vào cửa kính máy bay khiến một hành khách bị hút ra ngoài và thiệt mạng. Ít nhất 4, 5 người khác bị thương vì các mảnh vỡ khác.

Trong tình huống này, nữ phi công 56 tuổi Tammie Jo Shults đã bình tĩnh trao đổi với không lưu mặt đất và xử lý tình huống một cách chuyên nghiệp, cứu mạng sống của 148 người trên chiếc Boeing 737-700 gặp nạn này.

Trong quá khứ, Shults đã 2 lần nộp đơn xin trở thành phi công không quân nhưng đều bị từ chối vì là nữ. Nhưng hải quân Mỹ đón chào Shults. Ước mơ bay lên bầu trời mạnh mẽ của Shults đã giúp bà trở một trong những nữ phi công tiêm kích đầu tiên của lực lượng này.

Theo một tạp chí của hải quân Mỹ, Shults được biên chế cho đơn vị tác chiến điện tử số 34, nơi bà lái cả chiếc A-7 và F-18 trước khi chuyển sang vai trò phi công hướng dẫn.

Shults giải ngũ năm 1993 và chuyển sang hãng hàng không Southwest Airlines.

Việc hạ cánh khẩn cấp an toàn xuống sân bay quốc tế Philadelphia đã một lần nữa ghi tên Tammie Jo Shults vào lịch sử hàng không dân dụng thế giới. Bà được ví như anh hùng phi công hay “thiên thần hộ giá đã được Chúa trời cử xuống giúp đỡ mọi người”.

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nu-anh-hung-cuu-148-nguoi-la-cuu-phi-cong-hai-quan-my-d252667.html