Nữ bác sĩ kể phút kinh hoàng bị chém trên đường đi làm

Nạn nhân cho biết đối tượng có dáng cao gầy, mặc áo sơ mi trắng, chạy xe máy hiệu Dream và thường xuyên đứng trên đoạn đường này.

Ngày 16/11, chị Trần Thị Kiều A. (43 tuổi, ngụ quận 9), nữ bác sĩ bị cướp chém trên đường đi làm cho biết, hiện sức khỏe chị tuy đã ổn định nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì vừa xảy ra.

Theo lời kể của chị A., hàng ngày chị vẫn đi bộ tại hẻm 674 ra xa lộ Hà Nội để đón xe buýt đi làm ở Đồng Nai. Khoảng 5h45 ngày 16/11, khi chỉ còn cách xa lộ Hà Nội khoảng 50m thì chị nghe tiếng xe máy gầm rú phía sau. Do từng bị giật túi xách nên chị linh cảm được điều chẳng lành nên chạy lên vỉa hè để tránh.

Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ xe lại gần đó rồi nhanh chân chạy đến túm tóc của chị, rồi vung dao chém nhiều nhát vào cánh tay và hông của chị rồi giật chiếc túi xách. Lúc đó, đoạn đường này khá vắng.

Đoạn đường xảy ra vụ việc.

"Trước đó, nhiều lần khi đi làm tôi thấy nó đứng đó, nhưng chắc do có người tập thể dục ngang qua nên nó không dám manh động. Có lần thấy tên này mặc áo công nhân, tôi còn tưởng là nó sống gần đây và mới đi làm về", chị A. cho biết.

Trong trí nhớ của nạn nhân, đối tượng khoảng dưới 30 tuổi, có dáng người cao gầy, mặc áo sơ mi trắng và đi xe máy hiệu Dream. Sau khi chém tới tấp vào người nạn nhân, đối tượng cố giằng chiếc túi xách nhưng không được vì chị A. giữ chặt tài sản.

Chị A. kể: "Tôi nhớ ra từng gặp người này nên tri hô cướp. Sau một lúc giằng co, có một người đàn ông chạy đến, nó mới buông tay rồi lên xe máy chạy mất".

Đối tượng bỏ chạy về hướng ngã 4 Thủ Đức, còn chị A. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng mất nhiều máu, đứt gân tay và nhiều vết thương ở hông, tay.

Hiện tại, cơ quan công an quận 9 vẫn đang tiếp tục điều tra, truy tìm tên cướp giật táo tợn trên.

Video: Xuất hiện nhiều vụ cướp bằng vũ khí nóng ở Hà Nội

Nhật Linh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nu-bac-si-ke-phut-kinh-hoang-bi-chem-tren-duong-di-lam-d363447.html