Nữ bác sĩ kêu cứu trong khách sạn: Không khởi tố vì...

Trong vụ nữ bác sĩ kêu cứu trong khách sạn, lãnh đạo công an tỉnh cho biết không thấy có dấu hiệu tội phạm.

Vụ việc nữ bác sĩ P.T.N.D. (SN 1993, ngụ xã Bình Thủy), huyện Châu Thành, An Giang kêu cứu trong khách sạn khi vào khách sạn với bạn trai khiến dư luận quan tâm.

Người đàn ông cứa cổ nằm lên chị D là Dương Thái T. (SN 1993, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang).

Chiều ngày 15/6, trao đổi với PV, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết: "Vụ việc này chúng tôi không khởi tố vụ án vì không có dấu hiệu tội phạm".

Hiện trường vụ việc.

Tuy nhiên, trước đó, chị D khai nhận tại khách sạn, T. vật D. nằm ngửa trên nệm, lấy gối đè chèn lên mặt, làm D. ngất xỉu. Giải thích về hành động làm ngất xỉu nữ bác sĩ có phải là hành động gây thương tích không, ông Tư nói: "Hành động đó chỉ là chị D khai vậy, qua điều tra hai người này có mâu thuẫn tình cảm và chúng tôi không thấy có dấu hiệu tội phạm nên không điều tra nữa".

Cùng ngày, chồng sắp cưới của chị D cho biết, gia đình cũng chưa biết về việc công an không khởi tố vụ án.

Như thông tin trước đó, chiều 6/6, nhân viên khách sạn An Long (phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên) nghe tiếng truy hô và phát hiện chị D từ trên phòng hốt hoảng chạy xuống trình bày việc nam thanh niên cùng phòng đang trong tình trạng nguy kịch, máu loang khắp phòng mà không rõ nguyên nhân.

Thông tin được Công an TP Long Xuyên tiếp nhận và tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ.

Theo đó chị D khai nhận, giữa chị và T từng quen biết nhau và có mối quan hệ tình cảm. Nên vào khoảng 11h cùng ngày, T. đến khách sạn An Long thuê phòng 412 và điện thoại hẹn gặp D.

Khoảng 2 tiếng sau, D. đến để gặp T. Gặp nhau, T. trách D. sao bỏ mình đi lấy chồng. Đến 16h40’ cùng ngày, bạn trai D. nhắn tin vào điện thoại di động, T. đọc được. Tức giận T. vật D. nằm ngửa trên nệm, lấy gối đè chèn lên mặt, làm D ngất xỉu.

Khoảng 15 phút sau, D. tỉnh lại, thấy T. nằm đè phía trên, cơ thể chảy nhiều máu, nên mở cửa phòng, chạy xuống tầng trệt truy hô nhân viên khách sạn biết.

Tại trụ sở công an, chính T cũng thừa nhận sự việc là do mâu thuẫn tình cảm với chị D. nên anh có ý tự vẫn cùng chị D.

Thu Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nu-bac-si-keu-cuu-trong-khach-san-khong-khoi-to-vi-3360092/