Nữ bí thư chi đoàn năng động

Là 1 trong 100 sinh viên cả nước nhận giải thưởng 'Sinh viên Việt Nam những câu chuyện đẹp', nữ sinh Nguyễn Thị Kim Thâu (lớp DH16CT, ngành Giáo dục chính trị, Khoa Luật và Khoa học chính trị, Trường Đại học An Giang) đã tự viết nên câu chuyện về sự nỗ lực của bản thân trong những ngày tháng gian nan đến giảng đường đại học và những ký ức đẹp về quãng thời gian làm công tác đoàn, hội sinh viên của trường.

Kim Thâu sinh ra và lớn lên tại phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên) trong gia đình đủ đầy và đầm ấm với ông, bà nội, cha mẹ và em gái nhỏ hơn 1 tuổi. Vậy mà đến lúc Thâu được 5 tuổi thì sự ra đi bất ngờ của người cha đã làm thay đổi cuộc sống gia đình em. Từ đó, mẹ em hàng ngày phải tảo tần làm đủ mọi việc mới có thể nuôi 2 cô con gái tuổi ăn, tuổi học. Nhà vắng hơi ấm người cha đã đành, vậy mà đến năm Thâu 13 tuổi, mẹ bỏ 2 chị em ra đi mãi mãi.

“Đó thật sự là cú sốc lớn đối với em, thế nhưng em đã cố trấn tĩnh bản thân phải thật mạnh mẽ để là điểm tựa cho em gái và phải chăm sóc ông, bà nội. Những ngày tháng đó thật khó khăn đối với 2 chị, em nhưng điều may mắn là tụi em còn có tình thương, sự quan tâm của cô, bác, ông, bà nội nên em đã sớm vượt qua” - Kim Thâu nhớ lại.

Kim Thâu nhận giải thưởng “Sinh viên Việt Nam những câu chuyện đẹp”

Sống trong hoàn cảnh côi cút, thiếu vắng tình thương cha, mẹ nên Kim Thâu tự nhủ bản thân phải tự lập, phải trưởng thành. Từ những năm học cấp II, III, Thâu luôn nỗ lực học tập để đạt thành tích khá, giỏi và để có cơ hội bước vào giảng đường đại học. Chính sự quan tâm động viên của thầy, cô và những suất học bổng dành cho sinh viên vượt khó học giỏi, Kim Thâu đã có thêm động lực học tập.

Ngoài thành tích học tập đáng nể, Kim Thâu là một bí thư chi đoàn năng nổ, hăng hái trong các hoạt động phong trào của lớp. “Mọi hoạt động của lớp và khoa, em đều tích cực tham gia, luôn nghĩ cách để các hoạt động Đoàn, hội không khô cứng, thu hút càng nhiều bạn bè trong lớp tham gia, tạo không khí thi đua học tập, vui chơi sôi nổi. Chính vì điều đó mà em ngày càng được các anh, chị trong Ban Chấp hành Đoàn trường tin tưởng và giao vai trò Phó Bí thư Đoàn khoa, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường”- Kim Thâu chia sẻ.

Từ khi đảm nhận các vai trò quan trọng trong công tác đoàn, hội sinh viên, Thâu tự nhủ phải là nhịp cầu kết nối thanh niên, tạo sự đoàn kết, gắn bó chặt chẽ giữa các bạn sinh viên, để các bạn cảm nhận tham gia công tác đoàn, hội chính là cách rèn luyện bản thân, trau dồi kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc nhóm, xây dựng sự năng động, tự tin trong các hoạt động phong trào, trong học tập ngoại khóa cũng như các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Giờ đây, khi đã bước vào năm học cuối cùng, Kim Thâu càng trân quý hơn những năm tháng rực rỡ của tuổi trẻ, Thâu tích cực tham gia và khuyến khích bạn bè tham gia các hoạt động, phong trào đoàn, sinh viên do trường, Tỉnh đoàn, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức. Việc tham gia cuộc thi “Sinh viên Việt Nam những câu chuyện đẹp” do Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức gần đây là cách để Thâu khẳng định mình sau những năm tháng học tập và sinh hoạt dưới mái trường đại học.

“Điều mong muốn lớn nhất của em hiện giờ là sống hết mình cho các phong trào đoàn, hội của trường và phấn đấu học tập thật tốt trong học kỳ cuối cùng của 4 năm đại học. Cùng với sự nỗ lực trau dồi kiến thức, em sẽ cố gắng rèn luyện thêm những kỹ năng mềm, kỹ năng tin học, ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập để có cơ hội việc làm trong tương lai”- Kim Thâu bày tỏ.

Bài, ảnh: NGỌC GIANG

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/nu-bi-thu-chi-doan-nang-dong-a235337.html