Nữ ca sĩ Hàn Quốc lên truyền hình tố bị CEO công ty quấy rồi tình dục

Ngay trên sóng truyền hình, một cựu ca sĩ trong nhóm nhạc nữ Hàn Quốc tố cáo CEO công ty đại quấy rối hại tình dục.

Vào ngày 18/10, kênh YTN tiết lộ một cuộc phỏng vấn với cựu thành viên của một nhóm nhạc Kpop – cô Han 26 tuổi. Nhân vật này tố cáo CEO của mình đã từ chối xin lỗi sau khi quấy rối tình dục cô và đe dọa sẽ đuổi cô ra khỏi nhóm, khiến cho nữ ca sĩ phải rời nhóm một cách tự nguyện.

Theo cô Han, khi cô đang tập vũ đạo với các thành viên khác vào chiều 1/8 thì CEO của công ty đã xuất hiện rồi so sánh động tác của cô với những hình ảnh dung tục, đồng thời đưa ra nhiều bình luận khiếm nhã.

Cô chia sẻ: “Tay chân tôi bỗng nhiên run lên. Ông ta đứng đó nhìn thẳng vào tôi và nói: ‘Làm thế nữa đi’. Lúc đấy ông ta vẫn đang cười”. Mặc dù Han đã yêu cầu được xin lỗi nhưng CEO này không quan tâm.

Han cũng kể rằng CEO thường xuyên đến thăm phòng sinh hoạt chung của cả nhóm mà không hề báo trước, kể cả là lúc nửa đêm. Ông ta thậm chí còn hét lên với các thành viên để đòi mở cửa. Điều đó, cộng với việc CEO này không chịu nhận lỗi là lý do khiến cho Han phải từ bỏ sự nghiệp xán lạn của mình sau 3 năm hoạt động trong giới giải trí

Chia sẻ về cảm xúc của mình lúc đó, cô Han nói: “Tôi phải làm gì trong tương lai bây giờ? Tất cả những gì tôi có thể làm là diễn xuất, nhảy và hát. Thành thực mà nói, tôi chỉ biết lao động trên sân khấu mà thôi. Tôi cảm thấy rất sợ”.

Trả lời với báo chí, CEO trong câu chuyện nói ông đã định xin lỗi sau “câu nói đùa” nhưng không thể liên lạc được với Han vì cô đang trong giai đoạn điều trị tâm lý. Tuy nhiên, Han dự định đưa vụ việc ra tòa.

Trên con đường đạt tới thành công, không ít nữ nghệ sĩ Hàn phải đánh đổi những thứ quý giá của bản thân mình. Có những người trong số họ từng bị xâm hại tình dục. Với những ai đủ bản lĩnh vượt qua được "khổ ải" này, họ có thể bị ám ảnh cả đời nhưng cũng có nghệ sĩ đã chọn cách tự kết liễu cuộc đời mình.

Câu chuyện về bi kịch của Jang Ja Yeon cho tới ngày hôm nay vẫn khiến khán giả phải rùng mình mỗi khi nhắc lại. Nó là minh chứng cho cái được gọi là "quy tắc ngầm" của làng giải trí. Bao cô gái từng ngưỡng mộ hình ảnh sang chảnh của Jang Ja Yeon trong "Vườn sao băng" nhưng ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh hào nhoáng đó, kỳ thực Mỹ nhân này phải chịu đựng nhiều tủi nhục.

Jang Ja Yeon từng bị lạm dụng tình dục nhiều lần. Do không thể vượt qua được những tổn thương liên tiếp đó, nữ diễn viên đã quyết định kết liễu cuộc đời mình. Trong bức di thư để lại trước khi chết, mỹ nhân "Vườn sao băng" tố cáo người đại diện thường xuyên ép cô quan hệ tình dục với nhiều đạo diễn và các nhân vật cấp cao trong làng giải trí xứ Kim Chi.

Trước khi ký hợp đồng với YG để trở thành diễn viên, Yoo In Na từng theo đuổi niềm đam mê ca hát. Hồi năm 17 tuổi, cô ký hợp đồng với một công ty giải trí. Chính trong quãng thời gian này, người đẹp từng phải trải qua nỗi đau bị CEO của mình quấy rối tình dục.

Trong một lần chở Yoo In Na về nhà, vị giám đốc đó đã bất ngờ quấy rối cô trên xe hơi. Yoo In Na cố sức đẩy người đó ra xa nhưng vẫn bị anh ta hôn được lên mặt. Do Yoo In Na sau đó đã phản ứng vô cùng quyết liệt, CEO của cô mới từ bỏ ý định. Theo lời kể của nữ diễn viên, cô đã bị người này uy hiếp, buộc không được tiết lộ chuyện xảy ra trong xe hơi ngày hôm đó.

Ngay lập tức, Yoo In Na tìm cách "tháo chạy" khỏi công ty nói trên. Cuộc đời cô chỉ thực sự lên hương khi đến với YG và chuyển hướng sang diễn xuất.

Kim Hảo - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nu-ca-si-han-quoc-len-truyen-hinh-to-bi-ceo-cong-ty-quay-roi-tinh-duc-77021-7.html